Hỏi thật nhé, bạn có bao giờ tò mò không biết người xưa họ "đi giải quyết nỗi buồn" kiểu gì không? Thôi thì hôm nay mình cùng time travel về thời La Mã cổ đại xem họ xử lý chuyện "nhạy cảm" này ra sao nhé. Spoil trước là sau khi đọc xong, bạn sẽ shock nặng và biết ơn toilet hiện đại lắm đấy!
Nhà vệ sinh công cộng - Phát minh xịn xò từ 2000 năm trước
Phải công nhận là người La Mã cổ đại họ cũng khá pro đấy! Họ là những người đầu tiên mang "công nghệ vệ sinh" về châu Âu từ hơn 2.000 năm trước luôn. Hệ thống WC công cộng, nhà tắm công cộng... được nghĩ ra để thành phố khỏi biến thành "bãi rác khổng lồ" toàn mùi hôi thối
Nhưng đừng tưởng tượng là toilet xịn sò gì đâu nhé! "Bồn cầu" của họ chỉ đơn giản là những tảng đá hoặc gỗ được khoét lỗ, xếp dãy dài không có nắp đậy. Vibe nó kiểu như... ghế băng công viên nhưng có lỗ ấy
Mà các bạn ơi, nếu bạn là người có địa vị cao trong xã hội thời đó thì sướng lắm nha! Họ sẽ có người giúp việc ngồi làm ấm chỗ cho mình trước khi "lên ngôi" giải quyết công việc đấy. Tưởng tượng được không, nghề "người làm ấm bồn cầu" hồi đó luôn
Hệ thống thoát nước "đỉnh của chóp" nhưng cũng nguy hiểm vô cùng
Ngay bên dưới dãy toilet là hệ thống ống dẫn nước xịn sò, chất thải sẽ được dẫn ra con sông gần đó. Nghe pro phết nhỉ? Nhưng mà plot twist ở chỗ... toàn bộ hệ thống cống nối liền khắp thành phố nên việc lây lan giun sán là chuyện dễ như ăn kẹo
Thậm chí một nghiên cứu gần đây còn phát hiện ra rằng, lý do chúng ta bị nhiễm giun sán nhiều thế là... nhờ ơn người La Mã cổ đại luôn đó!
Chưa hết, khí metan thoát ra từ các hố xí còn làm chúng dễ bắt lửa nữa nha. Thử tưởng tượng đang ngồi "làm việc" mà bỗng dưng bốc cháy thì kinh khủng thế nào
Nước tiểu = Nước giặt?! Say what?!
Okay, phần này đọc xong bạn sẽ muốn "die" luôn! Người La Mã cổ đại họ cực kỳ... "yêu thích" nước tiểu đấy bạn ơi! Họ thu thập chất thải lỏng từ con người để... giặt quần áo!
Lý do là gì? Vì họ tin rằng amoniac trong nước tiểu là chất tẩy rửa cực đỉnh, dù mùi có hơi "khó đỡ" một tý thôi mà. Thôi được rồi, next!
Vậy họ vệ sinh "chỗ ấy" bằng gì?
Đến phần này bạn chuẩn bị tinh thần đi nhé... Người La Mã cổ đại họ dùng một miếng bọt biển buộc vào đầu que để "lau chùi" sau khi xong việc đấy!
Cách dùng như nào? Họ sẽ nhúng miếng bọt biển vào rãnh nước ở phía trước, làm ẩm nó lên, vệ sinh xong thì... để lại cho người sau dùng tiếp! Yup, bạn không nghe nhầm đâu, nó được DÙNG CHUNG luôn!
Nghe kinh dị chưa? Mất vệ sinh level MAX luôn! Nhưng biết làm sao được, vì phải đợi tận thế kỷ thứ VI, người Trung Quốc mới phát minh ra giấy vệ sinh để "giải cứu nhân loại" khỏi cái que bọt biển ma quái đó
Sau khi đọc xong, chắc bạn cũng thấy mình sinh ra ở thời hiện đại là may mắn biết bao rồi đúng không nào?
Nguồn: soha.vn