Chuyến đi Trường Sa đầy nước mắt của chủ tịch Hội Sinh viên UPES: "Xúc động muốn vỡ òa"

8be32dd4b89b54f34804.webp


Võ Nguyễn Hoàng Đa - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh hiện đang là cái tên hot trong cộng đồng sinh viên. Cậu bạn là một trong số ít sinh viên được chọn tham gia chuyến tàu "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc" năm 2023 đến Trường Sa. Và hành trình này đã để lại trong anh những kỷ niệm không thể nào quên

d6b50f44ffe98376f34b.jpg


"Cảm xúc muốn vỡ òa" khi được lên đường ra Trường Sa

"Mình là Võ Nguyễn Hoàng Đa, đang học năm 3 ngành Giáo dục thể chất tại Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Hiện tại mình đang là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường và Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam UPES nữa," Đa chia sẻ. "Nhờ công tác Đoàn - Hội, mình học được nhiều thứ lắm: tự tin hơn, bản lĩnh hơn, dám nói lên quan điểm của bản thân, và kết nối được với nhiều người xung quanh. Mình mong bản thân ngày càng năng động, sáng tạo, nhiệt huyết hơn, rèn luyện đạo đức và trách nhiệm để góp phần xây dựng đất nước nha!"

7147c94924e8621a0507.jpg


Không phải tự nhiên mà Hoàng Đa được chọn đâu nhen! Bạn ấy có cả tá thành tích đáng nể: Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2022-2023, giấy khen sinh viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động tự quản trường năm 2022, giấy khen tại Hội nghị học viên, sinh viên nghiên cứu khoa học lần V năm 2023, bằng khen BCH Hội Sinh viên TP.HCM trong Chiến dịch Xuân Tình nguyện lần 14 năm 2022, bằng khen trong Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh lần 29 năm 2022... và còn nhiều nữa luôn ấy

"Vừa rồi mình may mắn lắm khi được tham gia chương trình 'Sinh viên với biển đảo Tổ quốc' năm 2023. Không biết diễn tả thế nào cho hết cảm xúc luôn ấy! Vinh dự của cả đời, tự hào vô cùng, cảm xúc muốn vỡ òa từ ngày đầu tiên đặt chân đến Trường Sa thân yêu. Hơn 1300 hải lý được đồng hành cùng các chiến sỹ, các bác thuyền viên, người dân trên đảo và những bạn mới quen. Dù mới gặp lần đầu nhưng có phép màu gì đó gắn kết chúng mình lại, như không hề có khoảng cách về địa lý vậy!"

d6c41e61c26132a02c30.jpg


Những khoảnh khắc khiến cả đoàn "khóc ròng" trên biển Trường Sa

Điều ấn tượng nhất với Hoàng Đa chính là bản lĩnh phi thường của những người lính đang canh giữ biển trời Trường Sa. "Dù muôn trùng sóng gió, những người hùng của chúng ta vẫn ngày đêm bám biển, góp thanh xuân để giữ gìn phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc."

Bên cạnh đó, bạn ấy còn impressed với tinh thần của đội Văn nghệ xung kích CKT. "Ngay lúc cả đoàn chật vật với sóng biển, đội Văn nghệ là những người tiên phong, mang nguồn năng lượng nhiệt huyết giúp cả đoàn tàu không thấy mệt mỏi và say tàu nữa. Hơn nữa, đây là lần đầu mình được đặt chân đến Trường Sa, lần đầu được đồng hành cùng sinh viên khắp cả nước, lần đầu đàn hát cho nhau nghe giữa biển Đông, lần đầu được trải nghiệm món ăn từ các bác chiến sĩ - 'đầu bếp 5 sao' trên tàu KN-290 luôn ấy!"

2b486ea0e47f94f13e45.jpg


"Mình luôn nhớ mãi khoảnh khắc bác Lê Hải Bình – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kể về những người anh, người chú, người bác đã ngã xuống trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988. Câu chuyện 'Đô đốc Giáp Văn Cương cùng chàng lính trẻ' đã lấy đi rất nhiều nước mắt của cả đoàn tàu Còn có khoảnh khắc giao lưu với các chiến sĩ Nhà Giàn DK1 qua bộ đàm vì sóng quá lớn không thể lên tận nơi thăm các anh, khoảnh khắc lưu luyến chia tay tại Trường Sa Lớn, và khoảnh khắc cả đoàn tàu KN-290 hô vang: 'Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam'."

"Toàn tàu chú ý, chú ý toàn tàu", "Hết giờ nghỉ, báo thức toàn tàu", "Đã đến giờ ăn cơm trưa, kính mời thủ trưởng và đoàn công tác lên các phòng ăn dùng bữa", "Đoàn công tác chuẩn bị vào đảo. Tổ xuồng số 1 chuyển hàng vào đảo"... Đó là những thanh âm mà bất cứ ai đi thăm huyện đảo Trường Sa đều ấn tượng và nhớ mãi

9752e731a2d1e2465003.jpg


"Chuyến đi tạo cơ hội cho mình gặp gỡ, giao lưu với các anh chị và bạn bè tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là hành trình ý nghĩa nhất trong những cuộc hành trình mình từng tham gia. Khi về đến đất liền, mình rất xúc động khi nhớ đến những chiến sĩ đang ở đảo xa thầm lặng giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Mình được sinh hoạt trên tàu KN290 thuộc Đội Kiểm Ngư số 2 - con tàu chở hơn 200 đại biểu mang theo tình yêu biển đảo, quê hương đất nước nồng nàn. Được đồng hành với Trung Đội 8 ĐK1/2, Đoàn đại biểu của Thành phố mang tên Bác và được ở chung với các bạn khắp mọi miền đất nước - đó là khoảng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất đời mình!" ❤️

3744a5d232046c322ab4.jpg


1e08c770d00213e1cdc3.jpg


"Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã tạo điều kiện cho đoàn công tác có cơ hội tham gia hải trình đầy ý nghĩa và tự hào này. Bảy ngày không có sóng điện thoại, không có mạng xã hội, được gặp gỡ những anh chị ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng chung nhịp đập vì Trường Sa thân yêu - tất cả sẽ là những mảnh ký ức khó quên!"



Lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo

"Sinh viên là thế hệ trẻ của đất nước, bản thân mình nhận thức được tri thức là 'vũ khí' để bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Vì vậy, mỗi thanh niên cần nhận thức sâu sắc về vấn đề chủ quyền biển, đảo và giá trị to lớn của chủ quyền mà ông cha ta đã đổ xương máu để xây dựng. Thế hệ thanh niên cũng cần tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, lịch sử liên quan đến chủ quyền biển đảo và đặc biệt là lịch sử hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam."

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top