Dạo này, hội sinh viên Ngữ văn khóa 22 thuộc khoa Sư phạm trường ĐH An Giang (ĐHQG TP.HCM) đang khiến dân tình ghen tị với chuyến đi thực tế "xịn xò" đến các tỉnh Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, đi qua cả Phú Yên, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình luôn á!
Tham quan thực tế là hoạt động thường niên "bao xịn" của sinh viên ngành Ngữ văn, bao gồm cả Sư phạm Ngữ văn và Cử nhân Văn học nha. Mục đích chính là giúp hội sinh viên mở mang kiến thức, tích góp thêm vốn sống, đồng thời củng cố thêm tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Ngoài ra, chuyến đi còn giúp các bạn có hành trang để sau này dạy học hay sáng tác gì đều "ngon lành"
Với lịch trình 10 ngày 9 đêm (từ 16/2 đến 25/2), đoàn được check-in và học tập tại một loạt địa điểm di tích lịch sử - văn hóa cùng những danh lam thắng cảnh nổi đình nổi đám ở miền Trung như: Gành Đá Dĩa (Phú Yên), nơi an nghỉ của nhà thơ Hàn Mặc Tử, Cầu Rồng, Đèo Hải Vân, Phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Đại Nội Huế, chùa Thiên Mụ (Huế), động Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình)... Nghe thôi đã thấy "mê mẩn" rồi! ️
Bạn Trần Ngọc Khải (sinh viên Ngữ văn) chia sẻ: "Nhờ hoạt động tham quan thực tế mà mình có thêm nhiều hiểu biết về những địa danh nổi tiếng của Việt Nam, tự hào hơn về đất nước mình nữa. Bên cạnh đó, hoạt động còn giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm để có thể giảng dạy tốt những tác phẩm văn học như Đây thôn Vỹ Dạ, Ai đã đặt tên cho dòng sông...".
Còn theo bạn Lê Văn Nhân (sinh viên Ngữ văn), chuyến đi không chỉ là cơ hội trải nghiệm học tập của sinh viên mà còn là dịp để các thành viên trong đoàn thắt chặt tinh thần đoàn kết tập thể, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành học phần đạt kết quả tốt và có cho mình những trải nghiệm đẹp đẽ, đáng nhớ. Đúng là "đi để trở về làm một" luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn