Chuyến đi team building của hội bạn thân: Khi chụp ảnh mất nhiều thời gian hơn cả... đi chơi!

TraBoy

New member
80d1e24957a43f96f343.jpg


Nhìn mấy khoảnh khắc này mà thấy "ơ sao giống mình thế" không nè?

Đi du lịch mà không chụp ảnh sống ảo thì xem như... chưa đi luôn á! Mà đi với hội bạn thì càng drama, càng nhiều tình huống "dở khóc dở cười" nữa. Thử tưởng tượng xem: cả ổ 5-6 người, thậm chí còn đông hơn, ai cũng muốn có bộ ảnh "xịn xò" riêng thì... coi như hết ngày với việc cầm máy ảnh thôi! ✨

Gần đây, anh chàng Hoàng Tuấn Anh (Khìn) vừa thả thính một bộ ảnh mà ai coi vào cũng phải thốt lên: "Trời ơi sao giống hội mình vậy ta!" Đúng là phơi bày "sự thật trần trụi" của mỗi chuyến đi nhóm, nhưng mà vui đến nỗi ai cũng phải gật gù công nhận nha!

"Mỗi lần đi du lịch của bọn tôi...

- Vào tới khách sạn thì đi chụp đủ các góc. Căn góc set góc chụp lẻ, chụp team cũng hết ngày [...].

38cc5722d4f74554bb8d.jpg


- Lên tới phòng thì lại lăn xả từ trên giường tới phòng tắm, ban công để chụp. Ê kíp hậu cần chỉnh tóc chỉnh tay đầy đủ cả.

b0e0fc16d12f19e418ce.jpg


- Đi chơi bên ngoài thì lại chọn góc set góc, dựng chân máy toát mồ hôi hột. Trời mát còn đỡ, nắng to thì xác định... Chưa kể còn chỗ nào đông người quá phải ngồi chờ đi hết người mới chụp.

fc081446aa08140a7d7c.jpg


- Tới lúc ngồi vào bàn ăn tưởng rằng đã xong.... nhưng không! Chắc chúng nó biết tôi sẽ bắt ngồi chờ ra hết các món, cấm thò đũa vào, để chụp ảnh xong mới cho ăn nên tất cả vẫn ngồi yên như chưa hề ra món nào vậy.

7ed2d599f3ccf4181b9b.jpg


Nghe thì khổ, nhưng đi du lịch mà nó nhẹ nhàng thư giãn quá lại thấy chán. Với cả ảnh xấu thì ai ngắm".

(Nguồn: Hoàng Anh Tuấn)

Phải công nhận là không thể chối cãi được: phần tốn nhiều thời gian nhất mỗi chuyến đi chính là... session chụp hình đúng không? Chụp cả team trước, rồi từng người một, rồi đến từng đôi một. Đổi pose này sang pose khác, góc này sang góc kia... Đến lúc đi ăn thì còn phải "food photography" chứ đừng có mà ăn liền! Mà muốn chụp thì phải chờ nhà hàng mang đủ món ra, xếp lại cho aesthetic chứ không phải chuyện đùa đâu nha!

Tuy nghe phức tạp vậy thôi chứ đi chơi mà không có ảnh đẹp thì lấy gì làm kỷ niệm, lấy gì mà flex lên Facebook, Instagram? Mà quan trọng là trong những lần "hành xác" để có ảnh đẹp này lại sinh ra bao nhiêu câu chuyện "khóc không ra nước mắt" nhưng sau này nhớ lại thì cười rớt hàm luôn đó!

09ca712c055d1514aaec.jpg


Sao, các bạn có thấy y chang hội mình không?

51a88eabd8cf56761b3e.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top