CunHong3941
New member
Câu chuyện về bác Nguyễn Văn Tĩnh (ở Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) bị đồn là có thói quen ăn xác chó mèo từ bãi rác đang gây drama cực mạnh. Gia đình và hàng xóm đã lên tiếng bác bỏ, cho biết thông tin này khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các con không dám ra ngoài vì xấu hổ.
## Story gây sốc lan truyền khắp MXH
Mấy ngày gần đây, story về "dị nhân" 14 năm ăn thịt nhặt từ bãi rác, tiết kiệm tiền xây được nhà 2 tầng ở Hà Nội đang viral khắp nơi. Theo đó, hàng ngày bác Nguyễn Văn Tĩnh ở Sóc Sơn, Hà Nội lại tới bãi rác Nam Sơn tìm xác động vật mang về chế biến cho cả nhà ăn. Các trang mạng xã hội share rần rần là bác Tĩnh có thói quen này hơn 10 năm nay và nhờ vậy mà gia đình tiết kiệm được kha khá tiền mỗi tháng.
Đặc biệt, mọi người còn gọi bác là "Tĩnh chó" để nói về sở thích này. Trong đoạn clip lan truyền có đoạn bác Tĩnh nói: "Suốt 14 năm qua, trong nhà tôi không thiếu gì thịt chó, thịt mèo. Người ta không dám ăn chứ tôi thì lại rất thích, mà cứ phải là thịt chó, mèo ở bãi rác Nam Sơn tôi mới ăn. Còn đi mua ở ngoài quán về, tôi nuốt không trôi...".
Liên quan đến những thông tin đang gây xôn xao này, sáng 1/12, phóng viên đã tìm về ngôi nhà của bác Nguyễn Văn Tĩnh ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nhắc đến bác Tĩnh thì ai cũng biết vì bác vừa mới viral trên các trang báo, mạng xã hội về việc "ăn thịt chó mèo chết". Tuy nhiên, theo một số người dân thì chuyện bác ăn xác chó mèo chết vì nhà nghèo và để tiết kiệm tiền xây nhà 2 tầng là... fake news hoàn toàn!
## "Thông tin này làm gia đình tôi mệt mỏi lắm rồi"
Trong ngôi nhà 2 tầng khá khang trang ở ngay gần chợ phố Chấu, bà Trần Thị Sinh (52 tuổi, vợ bác Tĩnh) ngao ngán chia sẻ, suốt những ngày qua kể từ khi thông tin viral, cuộc sống gia đình bà bị ảnh hưởng và xáo trộn nghiêm trọng.
"Thông tin đăng tải nói gia đình tôi ăn xác chết chó, mèo ở bãi rác là không đúng sự thật. Chuyện đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, công việc của cả gia đình tôi", bà Sinh bức xúc nói.
Bà Sinh thừa nhận cách đây khoảng 10 năm trước, chồng bà có đi thu gom sắt vụn ở bãi rác Nam Sơn cách nhà khoảng hơn 2km và có lượm một số xác chó, mèo về nhà. Tuy nhiên, xác mèo thì bác Tĩnh lột da lấy xương để nấu cao, còn xác chó chết vứt xuống ao cho cá ăn.
"Còn chuyện ăn xác chó, mèo chết thì tôi khẳng định không có. Chó, mèo chết ở bãi rác bao nhiêu ngày bốc mùi hôi thối, ai ăn được cơ chứ. Thông tin đăng là chồng tôi ăn xác chết khiến gia đình, con cái tôi chịu nhiều ấm ức và mang tiếng với nhiều người xung quanh", bà Sinh chia sẻ.
Ngồi lặng lẽ ở ghế, bác Nguyễn Văn Tĩnh cho biết bản thân cũng rất buồn khi những thông tin sai lệch về mình bị chia sẻ khắp nơi. Bác nói: "Đưa tin như vậy ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi".
## Bạn bè tag tên vào post, con cái xấu hổ không dám ra đường
Theo bà Sinh, vợ chồng bà có 3 người con, hiện đều đã lập gia đình riêng. Trước đây bác Tĩnh và nhiều người dân trong khu vực sống nhờ vào nghề thu lượm ve chai ngoài bãi rác kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, gần 10 năm nay, vợ chồng bà sống vào nghề sửa chữa xe máy và trông xe cho người dân mua bán ở chợ Chấu. Bên cạnh đó bác Tĩnh cũng ở nhà trông cháu từ lâu.
"Gia đình tôi kinh tế không giàu có gì nhưng cũng không phải dạng túng thiếu để đi nhặt xác chó mèo chết về ăn. Các con cái cũng chỉ có 3 đứa đều lập gia đình và đi làm ở Bắc Ninh. Khi nghe tin nói gia đình ăn xác chó, mèo chết, bạn bè không biết chuyện lại bàn tán xôn xao khiến các con tôi rất xấu hổ. Bên gia đình ông bà thông gia, anh em trong miền Nam khi đọc tin trên mạng cũng gọi điện về nói về chuyện này khiến chúng tôi rất mệt mỏi", bà Sinh tâm sự.
Chia sẻ với phóng viên, người con dâu của bác Tĩnh cũng lắc đầu chán nản. Chị cho biết khi thông tin xôn xao trên mạng, mọi người liên tục chia sẻ.
"Hàng xóm xung quanh biết chuyện không bảo gì vì họ biết gia đình tôi không ăn chó, mèo chết. Thịt tươi ngon ngoài chợ gia đình còn không ăn chứ nói gì xác chết động vật ở bãi rác. Nhiều bạn bè của tôi đọc tin tức thấy trên Facebook liền tag tên tôi, chồng tôi, em tôi vào rồi nói 'bố mày đấy, bác mày đấy...' khiến chúng tôi xấu hổ không dám ra ngoài", người con dâu này nói.
Chị Mai Thị Lan, một người dân trong khu phố cho biết chuyện trước đây bác Tĩnh có thu gom xác chó, mèo chết về nhà lấy xương nấu cao là có thật. Còn chuyện gia đình bác ăn xác chó, mèo chết là hoàn toàn sai sự thật. "Mọi người cứ đồn trên mạng như thế chứ xác chó, mèo chết bốc mùi hôi thối, ai dám mang về nấu ăn", chị Lan nói.
Nguồn: kenh14.vn