Chuyện "đi đêm" đằng sau hàng loạt tàu vỏ thép mới đóng xong đã hỏng: Drama căng đét!

Mun2k8

New member
2de5c4b4bf991cbe8c24.jpg


Ông Châu bức xúc cho rằng chuyện ngư dân đột nhiên không muốn thẩm định độc lập tàu vỏ thép nằm bờ là quá kỳ lạ và chắc chắn có vấn đề gì đó ở đằng sau.

Giờ drama căng rồi nha mọi người ơi! Gần 20 chiếc tàu vỏ thép tiền tỷ mới đóng xong đã hỏng phải nằm bờ, và giờ lộ ra hàng loạt diễn biến được chính quyền tỉnh Bình Định gọi là "rất kỳ lạ" luôn đó.

Nghi vấn "đi đêm" nổ ra giữa làng chài

Chuyện "đi đêm" giữa doanh nghiệp đóng tàu với ngư dân đã được ông Trần Châu (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) réo tên từ hôm 9/6. Ông Châu bức xúc cho rằng chuyện ngư dân đột nhiên không muốn thẩm định độc lập tàu vỏ thép nằm bờ là quá kỳ lạ và chắc chắn có vấn đề gì đó ở đằng sau, không loại trừ khả năng có "deal ngầm" giữa phía công ty và chủ tàu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cũng thắc mắc luôn: "Một số chủ tàu đã làm đơn kiến nghị UBND tỉnh Bình Định kiểm tra, nhưng không biết do tác động thế nào mà họ rút đơn?". Câu hỏi này nghe sao mà ám ảnh vậy trời!

Plot twist: 7 chủ tàu đồng loạt rút đơn

Theo tin từ Zing.vn thì đã có tới 7 chủ tàu vỏ thép rút đơn khiếu kiện doanh nghiệp đóng tàu. Ông Nguyễn Văn Lý (chủ tàu vỏ thép BĐ 99004-TS, ngụ huyện Phù Mỹ) đã kể lại chuyện vị đại diện Công ty TNHH Đại Nguyên Dương ra giá đền bù, thỏa thuận drama vô cùng.

Chuyện này xảy ra từ hai tuần trước, đúng lúc trước khi tổ thẩm định độc lập vào cuộc kiểm tra các con tàu nằm bờ nè.

Ông Lý kể với Zing.vn, phía đại diện Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đã đưa ra mức đền bù leo thang từ 100 triệu, 300 triệu, rồi đến 500-600 triệu đồng luôn. Cái cách họ tăng giá như đấu giá vậy á!

"Họ đề nghị nếu đồng ý thì lập biên bản cam kết rút đơn bãi nại không kiện cáo gì nữa nhưng tôi nhất quyết không chịu", ông Lý chia sẻ với Zing.vn. Respect ông quá đi!

011f34b2c8de741ab6bb.jpg


Lộ diện thêm tình tiết "móc nối"

Báo Thanh niên thuật lại, tại hội nghị chuyên đề về đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tổ chức ở Bình Định hôm 9/6, ngư dân Trần Đình Sơn (chủ tàu cá vỏ thép BĐ 99245-TS) cho biết ông đã gửi đơn trình báo việc "Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã lừa ông và một số chủ tàu khác ký đơn xin rút hồ sơ đề nghị thẩm định". Nặng đấy nha!

Ông Sơn kể tại hội nghị, hôm 5/6, ông Nguyễn Hoàng Tân (Giám đốc Xí nghiệp đóng tàu Công ty TNHH MTV Nam Triệu) và ông Bùi Hữu Hùng (Phó Giám đốc Công ty) có gặp riêng đề nghị ông rút hồ sơ khiếu nại về việc tàu hỏng.

Phía công ty cam kết sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng và lắp mới máy tàu cho ông Sơn. Ông Sơn bảo mình không biết viết gì và ông Tân đánh máy nội dung đơn đề nghị rút khiếu nại cùng với văn bản thỏa thuận giữa hai bên. Công ty đưa cho ông Sơn ký rồi nhận số tiền 100 triệu đồng ngay tại chỗ.

Ngư dân Trần Đình Sơn cho rằng phải có sự đồng tình từ gia đình và xem xét việc lắp máy mới ra sao mới trả lời chính thức, thế nhưng phía công ty tự gửi đơn xin rút khiếu nại của ông Sơn cho nhà chức trách luôn. Ủa là sao? Tự động hóa luôn á?

54375f204371c5ffb236.jpg


Đảo chiều: Ngư dân đòi trả lại tiền!

Theo tờ Tuổi trẻ, trong số 7 ngư dân rút đơn thì hiện nay 6 ngư dân không rút đơn nữa mà đồng ý cho tổ thẩm định độc lập kiểm tra, còn 1 chủ tàu do nhận được 250 triệu đồng tiền hỗ trợ từ phía công ty đóng tàu nên không yêu cầu giám định độc lập.

Ngư dân Trần Đình Sơn cũng đã mang 100 triệu đồng trả lại cho ông Nguyễn Hoàng Tân (Giám đốc Xí nghiệp đóng tàu Công ty TNHH MTV Nam Triệu). Tính ngay tính láy là phải!

Ông Tân nói với tờ Tuổi trẻ, phía công ty không hỗ trợ tiền để ngư dân rút đơn khiếu nại đâu, tiền hỗ trợ là để khắc phục hậu quả do những hư hỏng của tàu. Ờm, vậy à?

Công an vào cuộc điều tra

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top