Chị đẹp ngang Lâm Thanh Hà mà vẫn bị chồng cũ diss không thương tiếc suốt mấy năm trời luôn á!
Hồ Nhân Mộng từng là biểu tượng nhan sắc đình đám nhất nhì làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc), khiến bao anh chàng phải mê mẩn ngày đêm không thôi. Xinh đẹp cộng thêm tài năng nhưng mà "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" lại khá xui xẻo trong chuyện tình cảm, từng cãi lời mẹ để theo tiếng gọi trái tim nhưng nhận về toàn cái kết đắng chát. Mãi đến giờ, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 90 ngày của Hồ Nhân Mộng và tài tử số 1 Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là chủ đề hot được truyền thông lẫn công chúng bàn tán mãi không thôi.
Hồ Nhân Mộng sinh ra trong gia đình giàu có và gia giáo ở Đài Loan. Dù bố mẹ ly hôn sớm vì tính cách không hợp nhưng cả hai đều yêu thương con hết mực, chưa bao giờ để cô thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất. Từ bé, cô nàng đã cho thấy tài năng nghệ thuật đỉnh cao, giỏi cả vũ đạo, hội họa, thư pháp đến các loại nhạc cụ. Vì thế sau khi đỗ vào trường đại học top đầu Đài Loan (Trung Quốc), Hồ Nhân Mộng nhanh chóng trở thành Hoa khôi học đường, khiến bao người phải ngất ngây.
Khi đang học năm 2 Đại học Phụ Đán, Hồ Nhân Mộng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Từ Tấn Lương và được mời tham gia phim. Cô nàng vụt sáng ngay từ tác phẩm đầu tay và làm mưa làm gió trong làng giải trí suốt 15 năm, được bình chọn là một trong "Tứ đại mỹ nhân" thập niên 70 cùng với các sao nữ đình đám như Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều và Hồ Tuệ Trung.
Ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 33 tuổi, Hồ Nhân Mộng quyết định tạm biệt showbiz và chuyển hướng sang lĩnh vực văn học. Cô chia sẻ: "Với mình, việc đóng phim chỉ là dùng nhan sắc để kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Điều này không đem lại niềm vui cho mình. Đọc sách và viết văn mới thực sự khiến mình hạnh phúc". Vốn có tài viết lách từ trước, mỹ nhân xứ Đài ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm văn chương cuốn hút, sắc sảo, xứng danh tài nữ.
Nhắc đến Hồ Nhân Mộng là khán giả nghĩ ngay đến mối tình của cô và nhà văn, nhà phê bình, nghiên cứu lịch sử Lý Ngao. Được biết, Hồ Nhân Mộng vốn là độc giả trung thành của tài tử họ Lý, từng công khai ca ngợi tài năng của cây bút đình đám này.
Năm 26 tuổi, Hồ Nhân Mộng tình cờ gặp gỡ Lý Ngao và khiến vị "đệ nhất tài tử" hơn cô 18 tuổi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, Lý Ngao đã có bạn gái 10 năm gắn bó nhưng ông bất chấp tất cả để đến bên Hồ Nhân Mộng. Trong thư chia tay gửi bạn gái, Lý Ngao viết: "Anh thích em nhưng sự yêu thích đó chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Giờ đây, anh đã gặp được người mà anh muốn ở bên cả đời, tình yêu anh dành cho cô ấy lớn hơn hết thảy". Ông còn chuyển số tiền hơn 2 triệu TWD (1,7 tỷ đồng) cho người phụ nữ này như khoản bồi thường thanh xuân. (Drama ngay từ đầu rồi nè! )
Khi ở bên nhau, Lý Ngao dành vô số lời có cánh để nói về người tình kém tuổi, khen ngợi Hồ Nhân Mộng là "thiên thần chốn nhân gian". Ban đầu, mẹ Hồ Nhân Mộng rất ủng hộ mối tình này, cho rằng chỉ có "đệ nhất tài tử" mới xứng với con gái mình. Tuy nhiên sau đó, có 1 chuyện xảy ra khiến bà thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
Được biết, sau khi chuyển tiền cho bạn gái cũ, Lý Ngao rất hối hận và bày tỏ mong muốn mẹ Hồ Nhân Mộng có thể cho cặp đôi 1 khoản tiền tương tự làm chi phí hẹn hò. Điều này làm mẹ Hồ Nhân Mộng shocked đến tận óc và cho rằng Lý Ngao không phải bờ vai đáng tin cậy để dựa vào. (Red flag từ sớm rồi mà! )
Tuy nhiên, "đệ nhất mỹ nhân" không nghe lời mẹ, bốc đồng ký giấy đăng ký kết hôn với Lý Ngao, chính thức nên vợ nên chồng mà không hề có váy cưới hay hôn lễ, không có sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Tức giận trước sự phản nghịch của con gái, mẹ Hồ Nhân Mộng tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô luôn.
Sự thật đã chứng minh rằng cái nhìn của mẹ Hồ Nhân Mộng chuẩn không cần chỉnh. Ngay trong ngày đầu kết hôn, cặp đôi tài tử giai nhân xứ Đài đã bắt đầu xích mích vì không hợp cả về lối sống lẫn chuyện... chăn gối. (Ơ kìa sao nhanh vậy! )
Người đẹp họ Hồ từng du học ở Mỹ, có lối sống khá phóng khoáng so với quan niệm thời đó. Cô thích mặc váy ngắn, thích khiêu vũ, tiệc tùng, trong khi Lý Ngao lại là mẫu đàn ông truyền thống, gia trưởng, nói không với các hoạt động giải trí. Ông nhiều lần tỏ vẻ nghi ngờ, ghen tị khi thấy vợ ăn diện đi chơi đến tận khuya mới về.
Chưa kể, Lý Ngao còn có bệnh sạch sẽ quá mức. Mặc dù say mê đôi chân trần của bà xã nhưng khi thấy Hồ Nhân Mộng đi chân trần trong phòng khác, ông lại tỏ vẻ tức giận. Bởi lẽ, Lý Ngao cho rằng việc đôi chân bị dính bụi, lấm lem là một tội ác. Ông còn vỡ mộng về nữ thần khi biết Hồ Nhân Mộng cũng bị...táo bón như người thường. (Trời ơi sao kỳ vậy! )
Cặp đôi liên tục xích mích vì những lý do "lông gà vỏ tỏi", khiến cả hai đều mệt mỏi. Sau này, khi nói về cuộc hôn nhân với Lý Ngao, Hồ Nhân Mộng chia sẻ: "Thần tượng chỉ nên nhìn từ xa thôi, còn khi sống chung dưới 1 mái nhà, mọi sự thật sẽ bị phơi bày. Dưới con mắt của kẻ sống chung, không hề có vĩ nhân cũng chẳng có mỹ nhân". (Quote này đúng quá! )
Tuy nhiên, đỉnh điểm của mâu thuẫn khiến cuộc hôn nhân này đi tới hồi kết lại là vì 1 lý do khác. Khi Lý Ngao bị nghi ngờ chiếm đoạt tài sản của 1 người bạn, Hồ Nhân Mộng không hề tin tưởng ông xã mà công khai tuyên bố muốn "đại nghĩa diệt thân", khiến Lý Ngao cảm thấy bị phản bội. Sau 90 ngày chung sống, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của công chúng.
Nguồn: soha.vn
Hồ Nhân Mộng từng là biểu tượng nhan sắc đình đám nhất nhì làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc), khiến bao anh chàng phải mê mẩn ngày đêm không thôi. Xinh đẹp cộng thêm tài năng nhưng mà "Đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" lại khá xui xẻo trong chuyện tình cảm, từng cãi lời mẹ để theo tiếng gọi trái tim nhưng nhận về toàn cái kết đắng chát. Mãi đến giờ, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 90 ngày của Hồ Nhân Mộng và tài tử số 1 Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là chủ đề hot được truyền thông lẫn công chúng bàn tán mãi không thôi.
Hồ Nhân Mộng sinh ra trong gia đình giàu có và gia giáo ở Đài Loan. Dù bố mẹ ly hôn sớm vì tính cách không hợp nhưng cả hai đều yêu thương con hết mực, chưa bao giờ để cô thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất. Từ bé, cô nàng đã cho thấy tài năng nghệ thuật đỉnh cao, giỏi cả vũ đạo, hội họa, thư pháp đến các loại nhạc cụ. Vì thế sau khi đỗ vào trường đại học top đầu Đài Loan (Trung Quốc), Hồ Nhân Mộng nhanh chóng trở thành Hoa khôi học đường, khiến bao người phải ngất ngây.
Khi đang học năm 2 Đại học Phụ Đán, Hồ Nhân Mộng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Từ Tấn Lương và được mời tham gia phim. Cô nàng vụt sáng ngay từ tác phẩm đầu tay và làm mưa làm gió trong làng giải trí suốt 15 năm, được bình chọn là một trong "Tứ đại mỹ nhân" thập niên 70 cùng với các sao nữ đình đám như Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều và Hồ Tuệ Trung.
Ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 33 tuổi, Hồ Nhân Mộng quyết định tạm biệt showbiz và chuyển hướng sang lĩnh vực văn học. Cô chia sẻ: "Với mình, việc đóng phim chỉ là dùng nhan sắc để kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Điều này không đem lại niềm vui cho mình. Đọc sách và viết văn mới thực sự khiến mình hạnh phúc". Vốn có tài viết lách từ trước, mỹ nhân xứ Đài ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm văn chương cuốn hút, sắc sảo, xứng danh tài nữ.
Nhắc đến Hồ Nhân Mộng là khán giả nghĩ ngay đến mối tình của cô và nhà văn, nhà phê bình, nghiên cứu lịch sử Lý Ngao. Được biết, Hồ Nhân Mộng vốn là độc giả trung thành của tài tử họ Lý, từng công khai ca ngợi tài năng của cây bút đình đám này.
Năm 26 tuổi, Hồ Nhân Mộng tình cờ gặp gỡ Lý Ngao và khiến vị "đệ nhất tài tử" hơn cô 18 tuổi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó, Lý Ngao đã có bạn gái 10 năm gắn bó nhưng ông bất chấp tất cả để đến bên Hồ Nhân Mộng. Trong thư chia tay gửi bạn gái, Lý Ngao viết: "Anh thích em nhưng sự yêu thích đó chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Giờ đây, anh đã gặp được người mà anh muốn ở bên cả đời, tình yêu anh dành cho cô ấy lớn hơn hết thảy". Ông còn chuyển số tiền hơn 2 triệu TWD (1,7 tỷ đồng) cho người phụ nữ này như khoản bồi thường thanh xuân. (Drama ngay từ đầu rồi nè! )
Khi ở bên nhau, Lý Ngao dành vô số lời có cánh để nói về người tình kém tuổi, khen ngợi Hồ Nhân Mộng là "thiên thần chốn nhân gian". Ban đầu, mẹ Hồ Nhân Mộng rất ủng hộ mối tình này, cho rằng chỉ có "đệ nhất tài tử" mới xứng với con gái mình. Tuy nhiên sau đó, có 1 chuyện xảy ra khiến bà thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
Được biết, sau khi chuyển tiền cho bạn gái cũ, Lý Ngao rất hối hận và bày tỏ mong muốn mẹ Hồ Nhân Mộng có thể cho cặp đôi 1 khoản tiền tương tự làm chi phí hẹn hò. Điều này làm mẹ Hồ Nhân Mộng shocked đến tận óc và cho rằng Lý Ngao không phải bờ vai đáng tin cậy để dựa vào. (Red flag từ sớm rồi mà! )
Tuy nhiên, "đệ nhất mỹ nhân" không nghe lời mẹ, bốc đồng ký giấy đăng ký kết hôn với Lý Ngao, chính thức nên vợ nên chồng mà không hề có váy cưới hay hôn lễ, không có sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Tức giận trước sự phản nghịch của con gái, mẹ Hồ Nhân Mộng tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô luôn.
Sự thật đã chứng minh rằng cái nhìn của mẹ Hồ Nhân Mộng chuẩn không cần chỉnh. Ngay trong ngày đầu kết hôn, cặp đôi tài tử giai nhân xứ Đài đã bắt đầu xích mích vì không hợp cả về lối sống lẫn chuyện... chăn gối. (Ơ kìa sao nhanh vậy! )
Người đẹp họ Hồ từng du học ở Mỹ, có lối sống khá phóng khoáng so với quan niệm thời đó. Cô thích mặc váy ngắn, thích khiêu vũ, tiệc tùng, trong khi Lý Ngao lại là mẫu đàn ông truyền thống, gia trưởng, nói không với các hoạt động giải trí. Ông nhiều lần tỏ vẻ nghi ngờ, ghen tị khi thấy vợ ăn diện đi chơi đến tận khuya mới về.
Chưa kể, Lý Ngao còn có bệnh sạch sẽ quá mức. Mặc dù say mê đôi chân trần của bà xã nhưng khi thấy Hồ Nhân Mộng đi chân trần trong phòng khác, ông lại tỏ vẻ tức giận. Bởi lẽ, Lý Ngao cho rằng việc đôi chân bị dính bụi, lấm lem là một tội ác. Ông còn vỡ mộng về nữ thần khi biết Hồ Nhân Mộng cũng bị...táo bón như người thường. (Trời ơi sao kỳ vậy! )
Cặp đôi liên tục xích mích vì những lý do "lông gà vỏ tỏi", khiến cả hai đều mệt mỏi. Sau này, khi nói về cuộc hôn nhân với Lý Ngao, Hồ Nhân Mộng chia sẻ: "Thần tượng chỉ nên nhìn từ xa thôi, còn khi sống chung dưới 1 mái nhà, mọi sự thật sẽ bị phơi bày. Dưới con mắt của kẻ sống chung, không hề có vĩ nhân cũng chẳng có mỹ nhân". (Quote này đúng quá! )
Tuy nhiên, đỉnh điểm của mâu thuẫn khiến cuộc hôn nhân này đi tới hồi kết lại là vì 1 lý do khác. Khi Lý Ngao bị nghi ngờ chiếm đoạt tài sản của 1 người bạn, Hồ Nhân Mộng không hề tin tưởng ông xã mà công khai tuyên bố muốn "đại nghĩa diệt thân", khiến Lý Ngao cảm thấy bị phản bội. Sau 90 ngày chung sống, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của công chúng.
Nguồn: soha.vn