Ngôi nhà đó có tới 6 đứa con mà 4 em không bình thường, chính quyền địa phương xác nhận luôn đó Và đây cũng là lý do mà mọi người lo lắng cho bé Hảo khi em phải về sống ở đó sau khi rời trung tâm bảo trợ.
Về nhà rồi, bé Hảo có được đi học trở lại, nhưng giống như 3 năm trước, em vẫn không thể tiếp thu được kiến thức...
4 người con "không bình thường" gồm anh cả, hai chị gái tiếp theo và cả bé Hảo nữa. Hồi vào trung tâm bảo trợ, bé Hảo bị sang chấn tâm lý nặng và cũng là em bé chậm phát triển, 3 năm trời mà không qua nổi lớp 1 Em hoàn toàn không thể tiếp thu bài vở khi đến trường.
Về nhà, bé Hảo cũng được đi học tiếp, nhưng giống hệt 3 năm trước, em vẫn không thể học được gì.
Với những đứa con "không bình thường" này, chuyện các con cãi vã, đánh nhau diễn ra liên tục. "Nhiều khi chúng không kìm được, vớ được cái gì chúng đem ra đánh nhau luôn", bà Nguyễn Thị Mỳ, mẹ của mấy em kể lại.
Những ngày bà này ngồi tù, chính quyền địa phương phải thay phiên nhau đến trông nom mấy em bé vì họ sợ quá, lo sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu không có người lớn trông chừng các em.
Khi bà Mỳ trở về, hai vợ chồng bà phải luân phiên nhau trông con, nên muốn đi làm nuôi con cũng khó khăn lắm. Nhưng vì phải kiếm sống và nuôi cả đàn con như vậy, họ phải đi làm thuê làm mướn, có lúc phải xa nhà hẳn.
Và những chuyện đau lòng tiếp tục xảy ra trong căn nhà ấy, kể từ khi bé Hảo trở về. Để rõ hơn, mời các bạn xem clip:
Nguồn: kenh14.vn