Ở Malawi (châu Phi), đang diễn ra một thảm kịch kinh hoàng khiến ai nghe cũng phải rùng mình Những đứa trẻ bạch tạng đang trở thành mục tiêu của bọn tội phạm vì một lý do cực kỳ mê tín: chúng bị săn lùng để lấy bộ phận cơ thể phục vụ tà thuật!
Chị Edna Cedrick, một người mẹ trẻ, giờ đây ôm đứa con 9 tuổi trong tay mà vẫn không thể quên được nỗi đau mất con trai bị bạch tạng cách đây vài tháng. Lý do? Chỉ đơn giản vì con chị bị bạch tạng
Đêm định mệnh đó, khi cả nhà đang ngủ say thì lũ bắt cóc ập vào. Dù chị Edna đã kêu cứu, gọi hàng xóm họ hàng nhưng bọn chúng đã chạy mất với đứa con trai của chị rồi. Và khi cảnh sát gọi đến để xác nhận... cảnh tượng mà chị chứng kiến thật sự là ác mộng: con trai chị đã bị chặt đầu, cắt các bộ phận cơ thể để làm nguyên liệu cho tà thuật
Giờ đây, với đứa con thứ hai - em sinh đôi của cậu bé vừa mất, chị Edna sống trong nỗi lo sợ triền miên. Thằng bé cứ hỏi mãi "anh đâu rồi mẹ?" mà chị chỉ biết nuốt nước mắt, nói dối rằng anh sẽ về sớm thôi
Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, từ tháng 11/2014 đến nay, ít nhất 18 người bị bạch tạng ở Malawi đã bị giết hại và 5 người khác mất tích. Nhưng thực tế con số này còn cao hơn nhiều vì các vụ ở vùng nông thôn không được báo cáo đầy đủ
Tại sao lại khủng khiếp đến vậy? Bởi vì bọn phù thủy tin rằng dùng cơ thể người bạch tạng làm tà thuật sẽ mang lại giàu có và may mắn. Thậm chí có người còn nghĩ xương của họ có vàng luôn ý! Kiểu gì cơ chứ???
Anh Razik Jaffalie, 31 tuổi, đã phải bỏ luôn nghề lái xe đạp thuê để ở nhà canh con trai bị bạch tạng của mình 24/7. Anh nói: "Cuộc sống của tôi như đi vào bế tắc. Bất cứ kẻ nào muốn cướp con tôi phải bước qua xác tôi trước". Nghe mà thương quá đi
Điều đau lòng hơn là có khi người bán những đứa trẻ này chính là... họ hàng thân thích của chúng! Vì tiền mà lương tâm cũng bỏ luôn, bán cả con cháu cho bọn phù thủy
Tổng thống Malawi - Peter Mutharika đã lên tiếng vào tháng trước, chỉ ra rằng nguyên nhân chính là do mê tín dị đoạn, sự ngu muội và thờ ơ của con người. Chính phủ đang xem xét các hình phạt nặng hơn cho bọn thợ săn người và phù thủy này.
Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, những vụ việc kinh hoàng này càng làm xấu đi hình ảnh của Malawi trên trường quốc tế
Nguồn: kenh14.vn