Một vụ việc vô cùng đau lòng vừa xảy ra tại xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) khiến ai nghe cũng phải xót xa Hai vợ chồng ông bà cùng lao xuống sông Kỳ Lộ để cứu cháu nội bị rơi xuống vùng nước sâu, nhưng cuối cùng cả hai đều không qua khỏi.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sự việc đau lòng này diễn ra vào khoảng 10h sáng ngày 27/7 tại khu vực sông Kỳ Lộ, nằm giáp ranh giữa xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc.
Cụ thể, vợ chồng ông Phạm Khởi N. (sinh năm 1954) và bà Đoàn Thị Đ. (sinh năm 1963, sống ở thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân) cùng hai cháu nội là H. (sinh năm 2015) và B. (sinh năm 2013) ra sông để bắt ốc và hến.
Khi mọi người đang chăm chú bắt hến, cháu B. bỗng đi ra khu vực nước sâu, cách vị trí của ông bà khoảng 5-6 mét rồi bất ngờ bị sụt chân, chìm xuống nước
Phát hiện cháu gặp nạn, ông N. và bà Đ. không chút do dự lập tức lao xuống sông để cứu cháu. Nhưng bi kịch đã xảy ra, trong lúc cứu cháu, cả hai ông bà không may bị nước cuốn và đuối nước
Hai cháu nhỏ sau đó hoảng sợ chạy về gọi người thân và người dân đến giúp đỡ. Đến khoảng giữa trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tìm thấy và đưa hai nạn nhân lên bờ, nhưng rất tiếc cả hai đều đã qua đời.
Khoảng 11h30, Công an xã Đồng Xuân nhận được tin báo, nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân và hoàn tất thủ tục theo quy định trước khi bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
Đại diện UBND xã Đồng Xuân cho biết, ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân và hỗ trợ ban đầu số tiền 5 triệu đồng.
Vụ việc này thực sự khiến nhiều người không khỏi xót xa trước sự hi sinh của hai ông bà khi không quản nguy hiểm lao xuống dòng nước để cứu cháu Đây cũng là lời cảnh báo nghiêm túc về nguy cơ đuối nước tại các khu vực sông, suối, đặc biệt trong mùa hè khi trẻ em thường theo người lớn ra những nơi có nước để vui chơi hoặc đánh bắt thủy sản.
Nguồn: techz.vn