Chuyện đau lòng: Mẹ chôn con trai 1 ngày tuổi vì áp lực từ chồng

0e72237e16f209fc865e.jpg


Cái giá của sự ức chế và áp lực từ chồng đã khiến chị Sen phải làm một việc không ai ngờ tới - tự tay chôn đứa con trai mới sinh của mình

70c7d5af6f562c2563e3.jpg


Câu chuyện đau đớn này xảy ra từ 8 năm trước, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Hương và Võ Thị Sen ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vẫn không thể quên.

Năm 2002, vợ chồng anh Hương đã có một bé trai đầu lòng. Đến 2004, khi chị Sen mang thai lần 2, biết là con trai, anh Hương đã nói thẳng: "Tui muốn có một đứa con gái, nếu bà đẻ con trai thì bà đem nó đi chôn đi"

Cộng thêm tính ghen tuông của chồng, chị Sen đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng khủng khiếp.

Sáng 2/4/2004, đang đi cắt lúa thì đau bụng, chị Sen lẻn vào ruộng mía để sinh con một mình. Sau khi sinh, trong cơn uất ức đỉnh điểm, chị đã mang đứa con đang khóc vào ruộng mía đào hố chôn.

Khi đang lấp đất đến cổ bé, nghe có tiếng người, chị vội phủ lá mía, chèn đá rồi bỏ về...

Hôm sau, một người phụ nữ đi làm ruộng phát hiện bé trai đang hôn mê và kịp thời đưa đến trạm y tế

Lúc nhập viện, bé nặng khoảng 3,5kg, toàn thân lem luốc, núm rốn hoại tử, gãy xương đòn vai phải và mặt đầy vết côn trùng cắn.



Giờ đây, cậu bé đang học lớp 1 nhưng phát triển chậm hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.

Nhìn con phải chống gậy lê từng bước đi học, chị Sen không cầm được nước mắt: "Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận quá. Giá như trước đây tôi không làm cái điều dại dột. May mà chồng và mọi người tha thứ cho tôi cơ hội để chuộc cái lỗi tày trời ấy".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top