Cháu bé Afreen đã cố hết sức chiến đấu để giữ lấy mạng sống suốt gần một tuần, nhưng vì vết thương quá nặng nên tim cháu đã ngừng đập vào sáng 11/4. Đau lòng quá đi mất
Neha Afreen được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương cực kỳ nghiêm trọng.
Và người gây ra những vết thương kinh hoàng này không ai khác chính là cha ruột của bé - Umar Farooq, một công nhân sơn xe. Lý do? Chỉ vì ông ta muốn có con trai mà không được như ý. Thế giới này sao mà tàn nhẫn vậy trời
Bà mẹ Reshma Banu đau đớn nhận xác con về.
Mẹ của cháu bé, Reshma Banu, năm nay mới có 19 tuổi thôi các bạn ạ. Cô ấy hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin dữ từ bác sĩ. Afreen còn là đứa con duy nhất của cô nữa chứ
Bà mẹ trẻ không dám báo công an việc chồng hành hạ con vì sợ hôn nhân tan vỡ.
Theo lời Reshma kể lại, người chồng nghiện rượu 37 tuổi của cô thường xuyên đánh đập Afreen từ lúc con gái mới chào đời. Thứ Năm tuần trước, ông ta về nhà vào buổi tối trong tình trạng say xỉn và tiếp tục hành hạ cháu bé. Hành động dã man của người cha đã dẫn đến cái chết thương tâm này
Nguồn: soha.vn