Chuyện đau lòng: Bé sơ sinh bị vứt bỏ trong mưa, ai nghe cũng phẫn nộ quá trời

20964d00783e2ef5f03c.jpg


Trời ơi, nghe mà thấy đau lòng ghê! Một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trên đống rác ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào tối 19/7 vừa rồi. Em bé được bọc trong túi ni lông, lộ ra ngoài đôi chân nhỏ xinh đến nỗi nhiều người tưởng là búp bê luôn á

Chiều 20/7, phóng viên đã về hiện trường để tìm hiểu rõ hơn. Anh Đinh Văn Dương - công nhân môi trường Tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ là người trực tiếp phát hiện ra em bé, anh kể lại:

"Hôm đó tầm 8 giờ 30 tối, trời mưa to, mình đang dọn rác thì thấy túi ni lông đen lộ ra đôi chân nhỏ. Lúc đó có người ve chai hét toáng lên luôn. Nhiều người kéo đến xem, còn tưởng đôi chân xinh vậy chắc là búp bê. Chắc là kẻ nào đó đã vứt bọc rác này vào đống rác, nhưng không may bị rách nên lòi chân em bé ra. Nếu túi còn nguyên thì chắc em bé đã lên xe rác rồi..." - anh Dương kể lại với giọng điệu đầy xót xa.

13592729dd256efc0fbd.jpg


Anh Dương tiếp tục: "Không tin nổi, mình và mọi người mở túi ra thì thấy em bé còn nóng. Đau lòng hơn là có một mảnh áo bị xé ra thành dây buộc vào cổ để em bé tử vong..."

Bà Hồng - người cùng tắm rửa và lo ma chay cho em bé nghẹn ngào: "Nhẫn tâm quá đi, sao lại làm chuyện quá đáng vậy. Nhìn cảnh đó đến giờ tôi vẫn chưa ngủ yên được. Khi công nhân môi trường nhặt em bé lên, tôi xúm vào cởi mảnh vải thắt cổ cháu nhưng không cởi được... Thương em bé quá!"

Làm công nhân môi trường nhiều năm, anh Dương gặp không ít tình huống "hú hồn", nhưng đây là lần đầu gặp chuyện như vậy. Anh kể: "Lúc đầu thấy rợn người lắm, nhưng chỉ vài giây sau thì nghĩ phải mở ra xem cho chắc để báo công an và lo thủ tục cho em bé".

0ceee920a591dd98c9f9.jpg


Chiều muộn hôm đó, nhiều người dân quanh khu vực vẫn bàn tán xôn xao. Họ cho rằng đây là chuyện "tày trời" vì chưa từng có việc tương tự ở đây. Đặc biệt là nơi xảy ra chuyện chỉ cách trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ có 30m thôi, nên người lạ không thể tự nhiên đem em bé đến đây bỏ mặc được.

"Dù là thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ hay vì lý do gì mà người mẹ nhẫn tâm vứt vào bãi rác, thì hành động này thật đáng lên án!" - một người dân phẫn nộ nói

Lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết, sau khi nhận tin báo, Công an phường Hoàng Văn Thụ đã có mặt phối hợp với lực lượng chức năng làm thủ tục cần thiết.

"Theo kết quả khám nghiệm tử thi, đây là một bào thai đã thành hình và tử vong trước khi sinh. Kẻ nhẫn tâm đã vứt vào bãi rác để chối bỏ trách nhiệm. Đến giờ vẫn chưa xác định được nhân thân của em bé... Sáng nay việc này đã được bàn giao về UBND phường Hoàng Văn Thụ lo thủ tục mai táng cho em", vị lãnh đạo này cho hay.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top