TổngTàiMầmNon
New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy xót xa quá đi mất Một buổi sáng Chủ nhật tưởng chừng bình thường đã biến thành cơn ác mộng không bao giờ quên được với gia đình chị Stacy Nicklin ở thành phố Stoke-on-Trent (hạt Staffordshire, Anh).
Sáng hôm đó, bé Harper-Lee Fanthorpe (2 tuổi) cứ chỉ tay vào miệng liên tục. Chị Stacy (40 tuổi) nghĩ con chỉ đau họng thôi vì bé hay bị viêm amidan nhiễm trùng, nên đã ru con ngủ rồi đi làm như thường lệ.
Nhưng khoảng 1 tiếng sau, chị Stacy có linh cảm bất an cực mạnh. Check điện thoại thì thấy một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lạ từ con gái lớn Jamie-Leigh (23 tuổi).
Gọi Facetime về nhà liền, cảnh tượng hiện ra khiến chị choáng váng: Harper-Lee toàn thân dính đầy máu!
Một đồng nghiệp phải vội chở chị về nhà gấp. Lúc về đến nơi thì Harper-Lee đã lên xe cứu thương rồi. Các nhân viên y tế nói phải đợi bác sĩ vì chưa bao giờ gặp case này, không biết máu chảy từ đâu luôn.
Bé được đưa ngay đến Bệnh viện Đại học Hoàng gia Stoke. Các bác sĩ nội soi kiểm tra và đưa ra chẩn đoán đau lòng: bé đã nuốt phải một viên pin cúc áo (nghi là từ điều khiển đèn LED trong nhà).
Viên pin nhỏ xíu đó đã gây bỏng hóa học cực nghiêm trọng, ăn mòn và xuyên qua thực quản, đâm thủng luôn động mạch chủ dẫn đến tim. Wtf... pin cúc áo nguy hiểm đến vậy sao?!
Tình trạng bé Harper-Lee nguy kịch đến mức bác sĩ nói phải chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Birmingham, nhưng cũng thừa nhận cơ hội sống sót rất mong manh...
"Khi họ nói con bé nuốt phải pin, tôi vẫn không nghĩ rằng con sẽ không qua khỏi. Rồi họ nói thẳng rằng bé sẽ không sống được. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi chỉ biết cầu xin họ hãy cứu sống con bé", chị Stacy kể lại.
Cuối cùng, bé Harper-Lee đã không qua khỏi vào ngày 21/5/2021, để lại nỗi đau vô hạn cho mẹ và hai chị gái là Jamie-Leigh và Kyla (18 tuổi).
5 năm trôi qua rồi mà nỗi đau vẫn đè nặng lên cuộc sống của chị Stacy. "Cuộc sống trong 5 năm qua thật sự rất khó khăn. Tôi vẫn đang đau buồn. Tôi đã mất đi nhiều tình bạn và thậm chí là các mối quan hệ gia đình, bởi họ gợi tôi nhớ đến Harper-Lee", chị chia sẻ.
Để vượt qua nỗi đau và tưởng nhớ con gái, chị Stacy quyết định biến bi kịch này thành lời cảnh báo cho cộng đồng. Chị tích cực tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của pin cúc áo với trẻ nhỏ - thứ có mặt khắp nơi trong nhà từ điều khiển, đồ chơi, đồng hồ đến đủ thứ thiết bị điện tử.
Câu chuyện của bé Harper-Lee là lời nhắc nhở cực kỳ đau xót về những mối nguy tiềm ẩn từ đồ vật tưởng chừng vô hại trong nhà. Chỉ một viên pin cúc áo thôi mà có thể cướp đi mạng sống của con trẻ...
Các bác sĩ khuyên các bố mẹ lưu ý ngay để tránh trẻ nuốt phải dị vật:
• Đừng để trẻ chơi một mình với các vật nhỏ như pin cúc, nam châm, đồ chơi tháo lắp, hạt nhựa...
• Chọn đồ chơi phù hợp độ tuổi, kích thước an toàn, không có chi tiết rời hoặc dễ gãy
• Khi cho con ăn (nhất là con đang tập ăn dặm), phải bỏ hết xương, cắt nhỏ miếng vừa ăn, tránh các loại hạt nguyên vỏ dễ hóc
• Không cho con vừa ăn vừa chơi, chạy nhảy, cười đùa vì dễ sặc hoặc nuốt nhầm
• Cất đồ nguy hiểm (pin, vật nhọn, kim loại nhỏ...) ở chỗ cao, ngoài tầm với của con
• Tập cho con thói quen ăn chậm, nhai kỹ và tuyệt đối không ngậm đồ chơi, bút, que kẹo khi chơi
Nếu nghi ngờ con nuốt phải dị vật thì:
• Giữ bình tĩnh, đừng móc họng con hoặc tự xử lý tại nhà
• Không cho con ăn uống thêm bất cứ thứ gì
• Đưa con đến bệnh viện gấp để bác sĩ kiểm tra và xử lý chuyên môn. Qua thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ sẽ xác định vị trí dị vật, đánh giá mức độ nghiêm trọng và có phương án xử lý phù hợp
Tai nạn nuốt dị vật có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu bố mẹ cẩn thận và làm theo các nguyên tắc an toàn. Hãy bảo vệ con khỏi những tai nạn đáng tiếc chỉ vì một chút sơ suất nha!
Nguồn: kenh14.vn
Sáng hôm đó, bé Harper-Lee Fanthorpe (2 tuổi) cứ chỉ tay vào miệng liên tục. Chị Stacy (40 tuổi) nghĩ con chỉ đau họng thôi vì bé hay bị viêm amidan nhiễm trùng, nên đã ru con ngủ rồi đi làm như thường lệ.
Nhưng khoảng 1 tiếng sau, chị Stacy có linh cảm bất an cực mạnh. Check điện thoại thì thấy một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lạ từ con gái lớn Jamie-Leigh (23 tuổi).
Gọi Facetime về nhà liền, cảnh tượng hiện ra khiến chị choáng váng: Harper-Lee toàn thân dính đầy máu!
Một đồng nghiệp phải vội chở chị về nhà gấp. Lúc về đến nơi thì Harper-Lee đã lên xe cứu thương rồi. Các nhân viên y tế nói phải đợi bác sĩ vì chưa bao giờ gặp case này, không biết máu chảy từ đâu luôn.
Bé được đưa ngay đến Bệnh viện Đại học Hoàng gia Stoke. Các bác sĩ nội soi kiểm tra và đưa ra chẩn đoán đau lòng: bé đã nuốt phải một viên pin cúc áo (nghi là từ điều khiển đèn LED trong nhà).
Viên pin nhỏ xíu đó đã gây bỏng hóa học cực nghiêm trọng, ăn mòn và xuyên qua thực quản, đâm thủng luôn động mạch chủ dẫn đến tim. Wtf... pin cúc áo nguy hiểm đến vậy sao?!
Tình trạng bé Harper-Lee nguy kịch đến mức bác sĩ nói phải chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Birmingham, nhưng cũng thừa nhận cơ hội sống sót rất mong manh...
"Khi họ nói con bé nuốt phải pin, tôi vẫn không nghĩ rằng con sẽ không qua khỏi. Rồi họ nói thẳng rằng bé sẽ không sống được. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi chỉ biết cầu xin họ hãy cứu sống con bé", chị Stacy kể lại.
Cuối cùng, bé Harper-Lee đã không qua khỏi vào ngày 21/5/2021, để lại nỗi đau vô hạn cho mẹ và hai chị gái là Jamie-Leigh và Kyla (18 tuổi).
5 năm trôi qua rồi mà nỗi đau vẫn đè nặng lên cuộc sống của chị Stacy. "Cuộc sống trong 5 năm qua thật sự rất khó khăn. Tôi vẫn đang đau buồn. Tôi đã mất đi nhiều tình bạn và thậm chí là các mối quan hệ gia đình, bởi họ gợi tôi nhớ đến Harper-Lee", chị chia sẻ.
Để vượt qua nỗi đau và tưởng nhớ con gái, chị Stacy quyết định biến bi kịch này thành lời cảnh báo cho cộng đồng. Chị tích cực tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của pin cúc áo với trẻ nhỏ - thứ có mặt khắp nơi trong nhà từ điều khiển, đồ chơi, đồng hồ đến đủ thứ thiết bị điện tử.
Câu chuyện của bé Harper-Lee là lời nhắc nhở cực kỳ đau xót về những mối nguy tiềm ẩn từ đồ vật tưởng chừng vô hại trong nhà. Chỉ một viên pin cúc áo thôi mà có thể cướp đi mạng sống của con trẻ...
Các bác sĩ khuyên các bố mẹ lưu ý ngay để tránh trẻ nuốt phải dị vật:
• Đừng để trẻ chơi một mình với các vật nhỏ như pin cúc, nam châm, đồ chơi tháo lắp, hạt nhựa...
• Chọn đồ chơi phù hợp độ tuổi, kích thước an toàn, không có chi tiết rời hoặc dễ gãy
• Khi cho con ăn (nhất là con đang tập ăn dặm), phải bỏ hết xương, cắt nhỏ miếng vừa ăn, tránh các loại hạt nguyên vỏ dễ hóc
• Không cho con vừa ăn vừa chơi, chạy nhảy, cười đùa vì dễ sặc hoặc nuốt nhầm
• Cất đồ nguy hiểm (pin, vật nhọn, kim loại nhỏ...) ở chỗ cao, ngoài tầm với của con
• Tập cho con thói quen ăn chậm, nhai kỹ và tuyệt đối không ngậm đồ chơi, bút, que kẹo khi chơi
Nếu nghi ngờ con nuốt phải dị vật thì:
• Giữ bình tĩnh, đừng móc họng con hoặc tự xử lý tại nhà
• Không cho con ăn uống thêm bất cứ thứ gì
• Đưa con đến bệnh viện gấp để bác sĩ kiểm tra và xử lý chuyên môn. Qua thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ sẽ xác định vị trí dị vật, đánh giá mức độ nghiêm trọng và có phương án xử lý phù hợp
Tai nạn nuốt dị vật có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu bố mẹ cẩn thận và làm theo các nguyên tắc an toàn. Hãy bảo vệ con khỏi những tai nạn đáng tiếc chỉ vì một chút sơ suất nha!
Nguồn: kenh14.vn