Câu chuyện xảy ra ở thôn Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa. Anh Phạm Văn Hiếu (40 tuổi) - một shipper đầy nghị lực - đã ra đi trong hoàn cảnh vô cùng bi thảm: bị chính chiếc xe tang chở quan tài anh trai tuột dốc đè vào người.
Điều đau lòng hơn nữa là hoàn cảnh của anh Hiếu và người anh trai đã khuất - anh Phạm Hồng Chương (48 tuổi) đều vô cùng khó khăn. Cả hai anh đều là trụ cột kinh tế trong nhà, còn bố ruột của các anh cũng mới qua đời được 1 năm
Lời hẹn dang dở với vợ mới sinh
Anh Hiếu ra đi để lại mẹ già 80 tuổi, vợ và 3 đứa con thơ dại - trong đó em út mới chỉ 3 tháng tuổi. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi), vợ anh Hiếu, ôm đứa con nhỏ bên bàn thờ, khóc cạn nước mắt trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha mẫu mực.
Nghẹn ngào chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, chị Nguyệt kể rằng mình vừa sinh con thứ 3, sức khỏe còn yếu nên không thể tham dự đám tang anh chồng. Khi anh Chương qua đời, anh Hiếu có đưa chị và em bé về ngoại, dặn dò rằng "xong việc sẽ sang đón về nhà". Nhưng lời hẹn ấy giờ đây đã mãi mãi dang dở...
Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 17/3, chị Nguyệt nhận được cuộc gọi thông báo anh Hiếu gặp tai nạn không qua khỏi. Người phụ nữ đang ở cữa vội gửi con, lập tức lên bệnh viện để nhìn mặt chồng lần cuối
Trụ cột gia đình nghèo
Trao đổi thêm với báo VietNamNet, chị Nguyệt cho biết hàng ngày anh Hiếu đi làm shipper, còn chị ở nhà chăm sóc 3 con và mẹ chồng già yếu. Anh là con trai út trong gia đình có 5 anh em. Thương thay, cả 2 người con trai trong nhà đều qua đời đột ngột chỉ trong vòng 2 ngày liên tiếp.
Theo xóm trưởng Liên Thành, anh Hiếu là cựu chiến sĩ xuất ngũ, về địa phương tham gia hoạt động Đoàn, được mọi người đánh giá cao về sự năng nổ, nhiệt tình. Gia đình anh khó khăn lắm, chỉ dựa vào vài sào ruộng khoán và làm công việc "ai thuê gì làm nấy" để kiếm sống qua ngày.
Tai nạn thương tâm
Sự việc xảy ra như thế này: Ngày 16/3, anh Chương bị đột quỵ qua đời. Chiều ngày 17/3, gia đình tổ chức an táng, thuê xe 16 chỗ chở quan tài ra nghĩa trang. Khi gần đến nơi, chiếc xe đang lên dốc bất ngờ bị tụt xuống, lật đè vào những người đi phía sau.
Nguồn: kenh14.vn
Điều đau lòng hơn nữa là hoàn cảnh của anh Hiếu và người anh trai đã khuất - anh Phạm Hồng Chương (48 tuổi) đều vô cùng khó khăn. Cả hai anh đều là trụ cột kinh tế trong nhà, còn bố ruột của các anh cũng mới qua đời được 1 năm
Lời hẹn dang dở với vợ mới sinh
Anh Hiếu ra đi để lại mẹ già 80 tuổi, vợ và 3 đứa con thơ dại - trong đó em út mới chỉ 3 tháng tuổi. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi), vợ anh Hiếu, ôm đứa con nhỏ bên bàn thờ, khóc cạn nước mắt trước sự ra đi đột ngột của người chồng, người cha mẫu mực.
Nghẹn ngào chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, chị Nguyệt kể rằng mình vừa sinh con thứ 3, sức khỏe còn yếu nên không thể tham dự đám tang anh chồng. Khi anh Chương qua đời, anh Hiếu có đưa chị và em bé về ngoại, dặn dò rằng "xong việc sẽ sang đón về nhà". Nhưng lời hẹn ấy giờ đây đã mãi mãi dang dở...
Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 17/3, chị Nguyệt nhận được cuộc gọi thông báo anh Hiếu gặp tai nạn không qua khỏi. Người phụ nữ đang ở cữa vội gửi con, lập tức lên bệnh viện để nhìn mặt chồng lần cuối
Trụ cột gia đình nghèo
Trao đổi thêm với báo VietNamNet, chị Nguyệt cho biết hàng ngày anh Hiếu đi làm shipper, còn chị ở nhà chăm sóc 3 con và mẹ chồng già yếu. Anh là con trai út trong gia đình có 5 anh em. Thương thay, cả 2 người con trai trong nhà đều qua đời đột ngột chỉ trong vòng 2 ngày liên tiếp.
Theo xóm trưởng Liên Thành, anh Hiếu là cựu chiến sĩ xuất ngũ, về địa phương tham gia hoạt động Đoàn, được mọi người đánh giá cao về sự năng nổ, nhiệt tình. Gia đình anh khó khăn lắm, chỉ dựa vào vài sào ruộng khoán và làm công việc "ai thuê gì làm nấy" để kiếm sống qua ngày.
Tai nạn thương tâm
Sự việc xảy ra như thế này: Ngày 16/3, anh Chương bị đột quỵ qua đời. Chiều ngày 17/3, gia đình tổ chức an táng, thuê xe 16 chỗ chở quan tài ra nghĩa trang. Khi gần đến nơi, chiếc xe đang lên dốc bất ngờ bị tụt xuống, lật đè vào những người đi phía sau.
Nguồn: kenh14.vn