Chuyện đau lòng 9 năm trước giờ mới được hé lộ sự thật khác: Mẹ nói không phải người đánh con ruột một mình

BubuHN

New member
c2709740ff9fd3e17cfb.png


Người mẹ lần đầu tiết lộ: bà không phải là người duy nhất hành hạ con ruột trong vụ việc chấn động dư luận 9 năm về trước.

c9bc497e74b8be8521a7.png


Quay lại sự việc đau lòng hồi đó, bà Mỳ đã khai với cơ quan điều tra rằng mọi chuyện bắt đầu từ lúc bé Hảo xé rách tờ 50.000 đồng - tiền công làm mướn cả ngày của bà.

Quá tức giận, bà đã đánh con gái 3 tuổi - bé Hảo tội nghiệp.

9 năm sau, bà xác nhận chuyện đó là có thật. Và đó cũng là "mở màn" cho những lần hành hạ bé Hảo sau này, trong căn nhà của những đứa con "không bình thường" kia.

Theo bà Mỳ, bé Hảo lúc 1 tuổi được vợ chồng bà gửi người khác nuôi. Đến 3 tuổi mới về với mẹ đẻ. Khoảng cách 2 năm khiến cô bé trở nên xa lạ với mọi người trong nhà.

Thêm vào đó, tính hiếu động của một đứa trẻ, bé thường xuyên bị các anh chị đánh. Đặc biệt là người anh cả - người sau này được xác định có dấu hiệu tâm thần.

a68a613edb82bc306418.png


"Khi tôi về nhà thấy con bé khóc thét. Lưng đầy roi vọt. Tôi hỏi ra thì mấy đứa nói anh hai đánh vì 'thấy mẹ đánh thì cũng đánh'. Rồi tôi đi làm và ở nhà, con bé bị trói lại dưới gốc cây và thằng lớn tiếp tục hành hạ cho đến khi vụ việc bị phát hiện".

Khi Hảo được đưa vào bệnh viện, bà Mỳ có kể chuyện này với một số người và họ nói rằng đứa con đầu của bà sẽ bị truy tố và đi tù.

"Giờ một đứa đang nằm viện bầm dập, một đứa sắp bị bắt, tôi nhận tội luôn cho con. Dĩ nhiên, bắt đầu cũng từ mình, nếu mình không trút giận lên con thì mấy anh chị nó cũng không bắt chước làm theo, để dẫn đến sự thật đau lòng".

Bà Mỳ cho biết, chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, bà không muốn nhớ nữa nhưng cũng nói ra một lần cho nhẹ lòng, còn người đời phán xét thế nào là việc của họ.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top