Chuyện đảo Trân Bảo năm 1969: Kịch chiến gay cấn và bước xuống thang lịch sử giữa Trung – Xô

KemHN6069

New member
6daa04a2f0861e3febdc.jpg


Năm 1969, một hòn đảo bé tí xíu chỉ 0,74 km2 đã chứng kiến màn đụng độ máu lửa giữa Trung Quốc và Liên Xô. Hai bên đưa cả trung đoàn, xe tăng, pháo nặng lên sân khấu chiến đấu, khiến hàng trăm người thương vong. Drama căng đét!

Khi hai "anh lớn" phô diễn sức mạnh

Trung Quốc chuẩn bị kỹ càng như phim hành động

Bên Trung Quốc không chơi chơi đâu nha! Họ huy động tinh nhuệ từ 3 quân đoàn, mỗi đại đội có hơn 200 người. Đêm 1/3, lính Trung Quốc chịu khó dầm mình trong giá rét âm 30 độ C (cold vãi chưởng luôn ❄️) để mai phục trên đảo.

Sáng 2/3, họ cho một phân đội do anh Tôn Ngọc Quốc cầm đầu lên "nhử mồi". Liên Xô thấy vậy cho hơn 70 anh em lên xua đuổi. Thế là... "mắc câu" luôn! Lính Xô bị đánh úp, thiệt hại nặng nề.

Kết quả trận đầu: Máu đổ nhiều lắm!

• Liên Xô: 38 người tử trận (Xô tự công bố 31), 22 bị thương, 2 xe quân sự tan tành
• Trung Quốc: 17 người hi sinh, 35 bị thương

62b6954a000f0265da4f.jpg


Vòng 2: Lên level với vũ khí khủng!

Sau vài ngày im hơi lặng tiếng, ngày 15 và 17/3, hai bên quay lại "solo" tiếp với đồ chơi cao cấp hơn nhiều:

• Liên Xô mang ra: xe tăng, thiết giáp, máy bay và "vũ khí bí mật" pháo phản lực 40 nòng BM-21 "Grad"
• Trung Quốc đáp trả: pháo chống tăng, DKZ, B40, B41 và pháo từ sâu trong nội địa

Đặc biệt, lần đầu tiên Liên Xô dùng pháo phản lực BM-21 "Grad" tập kích liên tục 10 phút sâu đến 20km trong lãnh thổ Trung Quốc. Cái này kinh khủng thật, gần như xóa sổ toàn bộ lực lượng dự bị, kho tàng, căn cứ của Trung Quốc ở khu vực đó.

ebcdea666dc6ff2ec75a.jpg


Giành giật quyết liệt 8 lần trong 9 giờ! ⚔️


Ngày 15/3, Liên Xô phát hiện Trung Quốc đưa cả trung đoàn bộ binh, pháo cơ giới và xe tăng sang. Họ triển khai lực lượng chính quy và chiến đấu 9 tiếng liền, giành giật hòn đảo tới 8 lần (đỉnh của sự epic!).

Cuối cùng Liên Xô đuổi được quân Trung Quốc ra khỏi đảo và cài mìn dày đặc trước khi rút lui.

Thống kê thương vong lần này:

• Theo Trung Quốc: Xô chết hơn 60 (có cả Đại tá, Trung tá), thương hơn 80, 14 xe tan nát; họ chỉ nhận chết 12, thương 27
• Theo Liên Xô: PLA thương vong gần 1000 người, riêng 15/3 có 600 người chết

0fc05615bd3270d1107f.jpg


Câu chuyện chiếc tăng T-62: Khi công nghệ quân sự thành "chiến lợi phẩm"

Một điểm hay ho của trận này là chiếc xe tăng T-62 hiện đại nhất của Liên Xô thời đó bị hỏng giữa đảo. Từ 17/3 đến 1/4, hai bên đánh nhau ác liệt chỉ để tranh giành... 1 chiếc tăng!

Liên Xô không muốn bí mật quân sự bị lộ nên cử người phá hủy nhưng thất bại. Họ phải dùng pháo bắn thủng băng cho chiếc tăng chìm xuống sông.

Plot twist: Ngày 27/4, Trung Quốc bí mật cho thợ lặn hải quân vớt được chiếc tăng, đưa về Bắc Kinh trưng bày và... làm nhái ra xe tăng chủ lực của họ luôn! Tuy nhiên cái giá phải trả là 42 người thương vong.

2c6b62721fa01db73956.jpg


Tổng kết drama đẫm máu:

• Trung Quốc claim: diệt 230 lính Xô, phá 19 xe tăng/thiết giáp; họ chỉ mất 92 người
• Liên Xô nói: thương vong 152 người; còn PLA mất gần 1000

Sau đó Trung Quốc kiểm soát đảo thực tế, từ tháng 8/1969 còn xây công sự kiên cố và để 1 tổ chốt canh luôn.

be3df2b7d5d7c93464b6.jpg


Bờ vực chiến tranh hạt nhân: Thế giới suýt "game over"

Đây là thời điểm Liên Xô chịu thiệt hại nặng nhất kể từ sau Thế chiến II. Họ phản ứng cực mạnh với "combo 7 chiêu":

1. Đưa công hàm phản kháng nhanh nhất có thể
2. Họp báo tố cáo Trung Quốc
3. Tổ chức biểu tình khắp nơi
4. Tố cáo với phương Tây
5. Chuẩn bị "hành động tập thể"
6. ĐE DỌA HẠT NHÂN (đỉnh cao của sự kinh dị!)
7. Đề xuất thể chế an ninh chung châu Á

Trung Quốc cũng không vừa, đáp trả bằng:

1. Biểu tình quy mô lớn
2. Chủ tịch Mao Trạch Đông trực tiếp lên tiếng
3. Cả nước chuẩn bị đánh Liên Xô
4. Phớt lờ yêu cầu đàm phán

786f033a318a8f35840c.jpg


Liên Xô chuẩn bị đánh phủ đầu hạt nhân!

Do Trung Quốc im lặng mãi, Liên Xô leo thang:

• Tuyên truyền sẽ tấn công hạt nhân các cơ sở hạt nhân Trung Quốc
• Ngày 13/8/1969, lại cho hàng trăm quân có xe tăng sang phục kích ở Tân Cương, diệt 38 lính Trung Quốc
• Bố trí tên lửa tầm trung mang đầu đạn hạt nhân ở Viễn Đông, ngắm thẳng vào các mục tiêu quan trọng của Trung Quốc

Liên Xô còn thông báo với Mỹ về ý định tấn công hạt nhân Trung Quốc. Nhưng...

Mỹ can thiệp: "Ê đừng có chơi liều!"

Mỹ tuyên bố không thể ngồi yên. Họ cố ý ban hành chỉ lệnh bằng mật mã... mà Liên Xô đã phá giải được: nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra, Mỹ sẽ tấn công hơn 130 mục tiêu chiến lược của Liên Xô. Mỹ còn cố tình "lỡ miệng" cho báo chí biết ý đồ của Xô.

Trung Quốc tỉnh ngộ và... hoảng hốt!

Lãnh đạo Trung Quốc mới giật mình nhận ra mức độ nghiêm trọng. Họ sơ tán khẩn cấp:

• Các lãnh đạo quan trọng được đưa đi nơi an toàn
• Hồ sơ mật cất giấu ở Tây Nam
• Sơ tán 940,000 quân, hơn 4,000 máy bay, hơn 6,000 tàu chiến
• Hàng trăm triệu dân diễn tập phòng không
• Xây hầm trú ẩn khắp nơi
• Đại học di chuyển ra ngoại thành
• Kinh tế chuyển sang chế độ thời chiến
• Nhiều nhà máy phải lên vùng núi

Bên kia, Liên Xô cũng bố trí hàng triệu quân sát biên giới, đưa 200,000 quân sang Mông Cổ, triển khai hàng trăm máy bay ném bom có thể mang bom hạt nhân.

Đầu thập niên 1970, cả Trung Quốc sống trong không khí căng như dây đàn!

9e384cbdf341428c62ac.jpg


Bước ngoặt lịch sử: Khi Hồ Chủ tịch "gián tiếp" hóa giải khủng hoảng ️

Dù quy mô nhỏ nhất trong các cuộc chiến của Trung Quốc sau 1949, vụ đảo Trân Bảo suýt đẩy cả thế giới vào chiến tranh hạt nhân!

Mao Trạch Đông cuối cùng nhận ra: không thể cùng lúc đánh với cả Mỹ lẫn Xô. Ông nhanh chóng nắm lấy "cành ô-liu" Washington đưa ra.

Có thể nói chuyến thăm Bắc Kinh của Nixon bắt nguồn từ khói súng đảo Trân Bảo. Việc Trung-Mỹ tiếp cận đã phá vỡ cục diện hai cực Mỹ-Xô thống trị thế giới!



Cuộc gặp lịch sử tại sân bay Bắc Kinh

Ngày 11/9/1969, Thủ tướng Liên Xô Alexei Nikolayevich Kosygin sau khi dự lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội, trên đường về đã ghé Bắc Kinh gặp Thủ tướng Chu Ân Lai. Cuộc hội đàm lịch sử diễn ra ngay tại sân bay.

Từ đó, hai bên bắt đầu xuống thang và dần giải quyết triệt để vấn đề biên giới. Năm 2005, Ngoại trưởng Trung Quốc Lý Triệu Tinh và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã ký Thỏa ước hoàn thành chuyển giao các đảo dưới sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Cuối cùng các đảo nổi lớn trên sông Usuri đều về tay Trung Quốc, trong đó có cả đảo Trân Bảo huyền thoại giữa dòng sông.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top