KẹoNgọtXinhXắn
New member
Ít ai ngờ rằng, sau thành công "xịn sò" của "Tây Du Ký" lại là câu chuyện đau lòng bám theo đạo diễn Dương Khiết suốt bao nhiêu năm
Ngay khi lên sóng những tập đầu tiên, Tây Du Ký đã tạo cơn sốt khắp châu Á luôn! Bộ phim phá kỷ lục với hơn 3.000 lần phát sóng lại tại Trung Quốc và đạt rating 89,4% - con số mà đến giờ vẫn là "huyền thoại" của truyền hình Hoa ngữ. Thành công vượt mong đợi, đưa dàn cast và ekip lên đỉnh vinh quang nhanh như chớp
Khoảng năm 1987-1988, phim hot đến mức một doanh nhân Singapore bỏ ra "núi tiền" để mời đoàn phim sang biểu diễn và giao lưu. Thế nhưng, chuyến đi vốn định "flex" thành tích lại thành "drama" hậu trường nghiêm trọng, kéo theo bi kịch khiến nữ đạo diễn day dứt suốt gần 10 năm sau
Màn "đánh lẻ" và tối hậu thư cực gắt
Trong lúc đạo diễn Dương Khiết đang "cày cuốc" chuẩn bị cho chương trình giao lưu quốc gia, thì các diễn viên chính gồm Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ và Trì Trọng Thụy lại lập team riêng để nhận show thương mại bên ngoài.
Để có thể xuất hiện tại Tế Nam dưới danh nghĩa "thầy trò Đường Tăng", nhiều người trong số họ đồng loạt xin nghỉ với lý do sức khỏe hoặc việc riêng, bỏ dở lịch tập của đoàn. Lúc đó, cơn sốt Tây Du Ký mang lại nguồn thu "khủng" cho các hoạt động quảng cáo và biểu diễn thương mại. Nếu cát-xê đóng phim chỉ vài chục tệ mỗi tập, thì một buổi diễn bên ngoài có thể kiếm được hàng nghìn tệ luôn!
Chuyện này khiến Dương Khiết "nổi đóa" thiệt. Bà thẳng thắn "diss" các diễn viên vì đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể sau quãng thời gian khó khăn cả đoàn từng cùng nhau vượt qua. Nhưng thay vì nhận sai, nhiều người lại cho rằng bà quá khắt khe và "cậy thế" để áp đặt ekip.
Drama leo thang nhanh khi một số diễn viên đã đến gặp lãnh đạo CCTV - người vốn đã có "conflict" với Dương Khiết từ trước để gây áp lực ngược lại nữ đạo diễn. Thậm chí, một "tối hậu thư" từng được đưa ra cực gắt: "Nếu có Dương Khiết sang Singapore, chúng tôi sẽ không đi"
Trước sức ép từ dàn diễn viên đang ở đỉnh cao danh tiếng, phía nhà đài cuối cùng chọn đứng về phía các ngôi sao. Đoàn phim cũ bị giải tán, còn Dương Khiết bị gạch tên khỏi chuyến công tác Singapore và gần như bị tách khỏi chính thành quả mà bà đã cống hiến suốt 6 năm trời
Biết được sự thật, ca sĩ Tưởng Đại Vi - người hát ca khúc chủ đề "Xin hỏi đường ở nơi nào" công khai lên tiếng bất bình. Ông cho rằng nếu không có Dương Khiết thì sẽ chẳng có thành công của dàn diễn viên ngày hôm nay, đồng thời tuyên bố từ chối tham gia biểu diễn để ủng hộ nữ đạo diễn.
Với Dương Khiết, cú sốc đó trở thành "vết thương lòng" kéo dài suốt nhiều năm. Thành công vang dội của phim không còn là niềm tự hào, mà thành "nỗi đau ám ảnh" luôn. Suốt gần một thập kỷ sau đó, nữ đạo diễn gần như không muốn xem lại bộ phim do chính mình tạo ra. Mỗi khi hình ảnh Tây Du Ký xuất hiện trên TV, bà đều lặng lẽ chuyển kênh
Lời xin lỗi muộn màng sau 10 năm "block" nhau
Đến năm 1994, khi dự án làm phần tiếp theo của Tây Du Ký được khởi động, dàn diễn viên mới "tỉnh ngộ" rằng khó có đạo diễn nào tại Trung Quốc lúc đó có thể thay thế được Dương Khiết. Sau 10 năm, những người từng đồng hành cùng bà năm xưa bắt đầu chủ động tìm cách "hàn gắn" mối quan hệ.
Trong số đó, Trì Trọng Thụy - người thủ vai Đường Tăng - được cho là day dứt nhiều nhất về những drama trong quá khứ. Ông đứng ra làm cầu nối để đưa 4 thầy trò tìm đến nhà riêng của Dương Khiết xin gặp bà. Theo nhiều nguồn tin được chia sẻ sau này, tại cuộc gặp đó, các diễn viên đã bật khóc, thành khẩn xin lỗi và mong nữ đạo diễn tha thứ để cả đoàn có cơ hội tiếp tục đồng hành thêm một lần nữa
Dù từng "đau thấu tim", Dương Khiết cuối cùng vẫn chấp nhận bỏ qua chuyện cũ và đồng ý quay trở lại ghế đạo diễn cho phần tiếp theo vào năm 1998. Tuy nhiên, quyết định đó không phải vì bà quên đi những tổn thương, mà bởi nữ đạo diễn muốn hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện nghệ thuật của mình, khép lại hành trình Tây Du Ký bằng một cái kết viên mãn sau nhiều năm dang dở.
Với Dương Khiết, việc thực hiện phần 2 giống như cách để "trả nợ" với nghệ thuật và với chính bản thân mình. Dù vậy, trong nhiều cuộc phỏng vấn sau này, bà vẫn thừa nhận từng rất tổn thương, sự việc là vết đau mà ánh hào quang của một "huyền thoại truyền hình" cũng không thể xóa được
Nguồn: soha.vn
Ngay khi lên sóng những tập đầu tiên, Tây Du Ký đã tạo cơn sốt khắp châu Á luôn! Bộ phim phá kỷ lục với hơn 3.000 lần phát sóng lại tại Trung Quốc và đạt rating 89,4% - con số mà đến giờ vẫn là "huyền thoại" của truyền hình Hoa ngữ. Thành công vượt mong đợi, đưa dàn cast và ekip lên đỉnh vinh quang nhanh như chớp
Khoảng năm 1987-1988, phim hot đến mức một doanh nhân Singapore bỏ ra "núi tiền" để mời đoàn phim sang biểu diễn và giao lưu. Thế nhưng, chuyến đi vốn định "flex" thành tích lại thành "drama" hậu trường nghiêm trọng, kéo theo bi kịch khiến nữ đạo diễn day dứt suốt gần 10 năm sau
Màn "đánh lẻ" và tối hậu thư cực gắt
Trong lúc đạo diễn Dương Khiết đang "cày cuốc" chuẩn bị cho chương trình giao lưu quốc gia, thì các diễn viên chính gồm Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ và Trì Trọng Thụy lại lập team riêng để nhận show thương mại bên ngoài.
Để có thể xuất hiện tại Tế Nam dưới danh nghĩa "thầy trò Đường Tăng", nhiều người trong số họ đồng loạt xin nghỉ với lý do sức khỏe hoặc việc riêng, bỏ dở lịch tập của đoàn. Lúc đó, cơn sốt Tây Du Ký mang lại nguồn thu "khủng" cho các hoạt động quảng cáo và biểu diễn thương mại. Nếu cát-xê đóng phim chỉ vài chục tệ mỗi tập, thì một buổi diễn bên ngoài có thể kiếm được hàng nghìn tệ luôn!
Chuyện này khiến Dương Khiết "nổi đóa" thiệt. Bà thẳng thắn "diss" các diễn viên vì đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể sau quãng thời gian khó khăn cả đoàn từng cùng nhau vượt qua. Nhưng thay vì nhận sai, nhiều người lại cho rằng bà quá khắt khe và "cậy thế" để áp đặt ekip.
Drama leo thang nhanh khi một số diễn viên đã đến gặp lãnh đạo CCTV - người vốn đã có "conflict" với Dương Khiết từ trước để gây áp lực ngược lại nữ đạo diễn. Thậm chí, một "tối hậu thư" từng được đưa ra cực gắt: "Nếu có Dương Khiết sang Singapore, chúng tôi sẽ không đi"
Trước sức ép từ dàn diễn viên đang ở đỉnh cao danh tiếng, phía nhà đài cuối cùng chọn đứng về phía các ngôi sao. Đoàn phim cũ bị giải tán, còn Dương Khiết bị gạch tên khỏi chuyến công tác Singapore và gần như bị tách khỏi chính thành quả mà bà đã cống hiến suốt 6 năm trời
Biết được sự thật, ca sĩ Tưởng Đại Vi - người hát ca khúc chủ đề "Xin hỏi đường ở nơi nào" công khai lên tiếng bất bình. Ông cho rằng nếu không có Dương Khiết thì sẽ chẳng có thành công của dàn diễn viên ngày hôm nay, đồng thời tuyên bố từ chối tham gia biểu diễn để ủng hộ nữ đạo diễn.
Với Dương Khiết, cú sốc đó trở thành "vết thương lòng" kéo dài suốt nhiều năm. Thành công vang dội của phim không còn là niềm tự hào, mà thành "nỗi đau ám ảnh" luôn. Suốt gần một thập kỷ sau đó, nữ đạo diễn gần như không muốn xem lại bộ phim do chính mình tạo ra. Mỗi khi hình ảnh Tây Du Ký xuất hiện trên TV, bà đều lặng lẽ chuyển kênh
Lời xin lỗi muộn màng sau 10 năm "block" nhau
Đến năm 1994, khi dự án làm phần tiếp theo của Tây Du Ký được khởi động, dàn diễn viên mới "tỉnh ngộ" rằng khó có đạo diễn nào tại Trung Quốc lúc đó có thể thay thế được Dương Khiết. Sau 10 năm, những người từng đồng hành cùng bà năm xưa bắt đầu chủ động tìm cách "hàn gắn" mối quan hệ.
Trong số đó, Trì Trọng Thụy - người thủ vai Đường Tăng - được cho là day dứt nhiều nhất về những drama trong quá khứ. Ông đứng ra làm cầu nối để đưa 4 thầy trò tìm đến nhà riêng của Dương Khiết xin gặp bà. Theo nhiều nguồn tin được chia sẻ sau này, tại cuộc gặp đó, các diễn viên đã bật khóc, thành khẩn xin lỗi và mong nữ đạo diễn tha thứ để cả đoàn có cơ hội tiếp tục đồng hành thêm một lần nữa
Dù từng "đau thấu tim", Dương Khiết cuối cùng vẫn chấp nhận bỏ qua chuyện cũ và đồng ý quay trở lại ghế đạo diễn cho phần tiếp theo vào năm 1998. Tuy nhiên, quyết định đó không phải vì bà quên đi những tổn thương, mà bởi nữ đạo diễn muốn hoàn thành trọn vẹn tâm nguyện nghệ thuật của mình, khép lại hành trình Tây Du Ký bằng một cái kết viên mãn sau nhiều năm dang dở.
Với Dương Khiết, việc thực hiện phần 2 giống như cách để "trả nợ" với nghệ thuật và với chính bản thân mình. Dù vậy, trong nhiều cuộc phỏng vấn sau này, bà vẫn thừa nhận từng rất tổn thương, sự việc là vết đau mà ánh hào quang của một "huyền thoại truyền hình" cũng không thể xóa được
Nguồn: soha.vn