NangDev5080
New member
Đằng sau bức ảnh em bé khóc như mưa, cố "trốn" không vào lớp trong ngày khai giảng hôm nay (5/9), là câu chuyện siêu cảm động về một ngôi trường đặc biệt với những học sinh đặc biệt nhất Hà Nội luôn
Hôm nay 5/9, hơn 22 triệu học sinh cả nước chính thức check-in năm học mới rồi nè! Không khí rộn ràng khắp nơi, những khoảnh khắc cute lạc lối của lũ trẻ được share tới tấp khắp MXH. Đặc biệt là những em nhỏ lần đầu đi học, vừa vui vừa bối rối, thậm chí có em còn hơi... "hoang mang" nữa
Cũng trong hôm nay, MXH đang lan truyền bức ảnh một em bé khóc ròng ròng, "kháng cự" mãi không chịu vào lớp khiến tuổi thơ của bao thế hệ ùa về. Nhưng đằng sau khoảnh khắc tưởng chừng hài hước ấy, lại là câu chuyện về ngôi trường siêu đặc biệt, nơi có những em học sinh đặc biệt ở Hà Nội.
Trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội là mái trường chuyên biệt dành cho các em khuyết tật. Những em nhỏ học ở đây có thể bị khiếm thính, khiếm thị hoặc vì lý do sức khỏe nào đó mà không thể nghe - nói như bình thường.
Trong giây phút xúc động khi vang lên bài Quốc ca, thay vì hát thông thường, các em học sinh cùng toàn thể thầy cô đã... hát bằng tay. Đó là thành quả từ biết bao công sức, sự kiên trì và cố gắng không ngừng của những con người tuyệt vời dưới mái trường này, chỉ mong các em cũng được đón một buổi lễ khai giảng trọn vẹn như bao ngôi trường khác
Ngày khai giảng, lần đầu dẫn con đến trường, nhiều bố mẹ lo lắng sợ con không thích nghi được với môi trường mới. Em bé trong câu chuyện trên có thể vì chưa quen trường lớp, hoặc hơi sợ sợ, nên đã khóc nức nở từ cổng đến tận lớp. Cả bố em và cô giáo chủ nhiệm đều cố gắng hết sức để cậu bé có thể hoà nhập cùng các bạn trong ngày đầu bỡ ngỡ này.
Một phụ huynh từng xúc động chia sẻ: "Nhìn thấy con mình được chào đón, tự tin vẫy cờ diễu hành mà tôi không kìm được nước mắt". Đây chắc là tâm sự chung của những ai có con không may bị khuyết tật, mong mỏi một ngày các em cũng được hoà nhập bình thường với cộng đồng
Nguồn: kenh14.vn