Ôi chao, vụ này drama quá mọi người ơi! Chuyện đang xoay quanh 2 khả năng chính: hoặc là có ai đó "toxic" ghen ghét nên cố tình phá hoại tài sản, hoặc là do khu vực nuôi bò toàn mái tôn, sắt thép lung tung, bò bị nhốt lâu ngày quá stress nên nhảy chạy loạn xạ, húc nhau dẫn đến chấn thương nặng
Ngày 18/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị đang "all-in" điều tra vụ việc chặt chân bò xảy ra tại xã Nghi Phong này.
Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc đã nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Quyền (42 tuổi, trú xóm 9, xã Nghi Phong) về việc đàn bò 5 con của gia đình anh bị kẻ xấu chặt đứt chân, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng luôn á
Theo lời kể của anh Quyền, sáng 13/11, anh ra khu vực chuồng trại cách nhà khoảng 300m để cho đàn bò ăn sáng như mọi khi. Nhưng khi đến nơi thì cảnh tượng khiến anh "shocked nặng": 5 trong tổng số 6 con bò đang lết trên mặt đất, xung quanh toàn máu. Tất cả những con bò này đều bị chặt đứt một chân sau
Nguồn: kenh14.vn