Chuẩn bị đám cưới thôi mà drama như phim, cô dâu Trung Quốc sốc nặng khi bỏ 591 triệu cho hôn lễ xa hoa nhưng nhận về toàn đồ "second hand" Plot twist: công ty tổ chức sự kiện tố ngược chỉ được thuê có 207 triệu thôi???
Câu chuyện dở khóc dở cười này xảy ra tại thị trấn Đại Khê, thành phố Ôn Lĩnh, Thái Châu, Chiết Giang. Cô dâu họ Dương và chồng sắp cưới chuẩn bị hôn lễ cực kỳ công phu vì muốn ngày trọng đại phải thật memorable.
May mắn (hay không may?) là cặp đôi phát hiện ra người bạn cấp ba của chú rể - anh Phó - đang làm trong ngành tổ chức sự kiện. Nghĩ là người quen thì yên tâm, cặp đôi quyết định giao hết việc cho anh bạn này luôn.
Drama bắt đầu từ đây nè các bạn ơi!
Cô Dương kể lại, anh Phó tự tin khẳng định báo giá ban đầu 200.000–240.000 NDT, nhưng có thể giảm xuống 160.000 NDT (hơn 591 triệu đồng) mà vẫn đảm bảo chất lượng như gói 200.000 NDT (hơn 739 triệu đồng). Nghe qua thì nghĩ deal ngon lành đúng không nào?
Trong đoạn ghi âm còn lưu lại, anh Phó nói: "Tiền nào của nấy, không cần bận tâm người khác nói gì." Câu này nghe confident thật đấy nhưng mà...
Sau khi thống nhất phong cách Baroque đỏ - vàng sang chảnh, anh Phó còn hứa "thiết kế phong cách Baroque hoành tráng đến tận trần nhà". Bản thiết kế 3D trông xịn sò lắm, cô Dương cứ ngỡ mình chọn đúng người rồi.
Đến buổi tổng duyệt thì... toang!
"Vừa bước vào, tôi sững người. Mọi thứ hoàn toàn khác bản vẽ. Không có hoa tươi, hoa giả thì cũ kỹ, bụi bám, phai màu. Bức tường nền chỉ là tấm ván phun sơn, không có khung ảnh cưới như cam kết. Bàn tráng miệng bày biện sơ sài, còn đài phun nước thì rò rỉ, bắn tung tóe khắp sàn," cô Dương tâm sự với giọng đầy uất ức.
Cô đánh giá toàn bộ khung cảnh chỉ đáng giá khoảng 30.000–40.000 NDT (hơn 147 triệu đồng), chứ đâu có xứng với 160.000 NDT đã bỏ ra đâu!
Sau hôn lễ, cô Dương đăng video lên mạng để "cảnh báo đồng bào". Video viral nhanh đến mức không ngờ, hàng nghìn comment ùa vào bình luận.
Plot twist chấn động: công ty tổ chức sự kiện lên tiếng!
Trước làn sóng anti, công ty tổ chức tiệc cưới liên hệ với cô Dương để giải thích và vô tình thả "bom tấn": Họ chỉ được thuê với giá trọn gói 56.000 NDT (hơn 207 triệu đồng) thôi chứ đâu phải 160.000 NDT như cô Dương trả!
Có nghĩa là anh Phó đã "ăn chênh" hơn 100.000 NDT (hơn 369 triệu đồng) luôn á!
Nhân viên công ty còn bật mí họ vẫn chưa được thanh toán đủ, anh Phó còn nợ hơn 10.000 NDT (gần 37 triệu đồng) nữa cơ!
Khi bị hỏi, anh Phó liệt kê thêm đủ thứ chi phí: đội xe, diễn viên, màn hình lớn, lều bạt... tổng cộng hơn 140.780 NDT (hơn 546 triệu đồng). Nhưng mà tính ra vẫn còn chênh lệch khá lớn so với số tiền cặp đôi đã chi đấy nhé!
"Anh ta có thể kiếm lời, nhưng ít nhất phải làm đúng cam kết. Kết quả quá khác xa mong đợi," cô Dương bức xúc.
Cô cho biết đã đặt cọc 80.000 NDT, sau đó phát sinh thêm 25.000 NDT do đơn vị tháo dỡ đòi tiền trực tiếp. Tổng chi phí thực tế lên tới 105.000 NDT (hơn 388 triệu đồng), nhưng cô khẳng định sẽ không thanh toán thêm và yêu cầu anh Phó công khai xin lỗi.
Còn anh Phó thì sao?
Anh bạn này từ chối trả lời và cho biết đã thuê luật sư xử lý. Luật sư của anh cũng kín như bưng, chỉ xác nhận đang chuẩn bị khởi kiện.
Sau khi câu chuyện viral, netizen phẫn nộ cực độ, cho rằng anh Phó đã lợi dụng lòng tin của bạn bè để kiếm lời. Tuy nhiên, luật sư của anh Phó đáp trả rằng thông tin cô Dương đưa ra chỉ là "bản tường thuật một chiều". Nếu tổng chi phí thật sự là 140.780 NDT như anh Phó kê khai, thì khoản chênh 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng) được xem như thù lao lao động cũng không quá đáng lắm.
Dù kết quả vụ việc vẫn chưa rõ ràng và chưa thể khẳng định ai đúng ai sai, câu chuyện này vẫn là bài học đắt giá về niềm tin và tính minh bạch trong các giao dịch cá nhân.
Rút kinh nghiệm gì từ drama này?
Lesson learned lớn nhất: Mọi thỏa thuận về tiền bạc đều phải có hợp đồng rõ ràng, kể cả đối tác là người quen hay bạn thân. Trao đổi miệng rồi tin tưởng vào mối quan hệ cá nhân có thể dẫn đến hiểu lầm, thậm chí xung đột nếu kỳ vọng hai bên không match.
Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tỉnh táo khi chọn dịch vụ nhé, phải đối chiếu chi tiết báo giá, kiểm tra thực tế và yêu cầu chứng từ minh bạch. Còn các đơn vị cung cấp dịch vụ thì nhớ: uy tín lâu dài quan trọng hơn lợi nhuận trước mắt nhiều! Một vụ việc viral trên mạng có thể khiến thương hiệu tổn hại nặng nề lắm đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện dở khóc dở cười này xảy ra tại thị trấn Đại Khê, thành phố Ôn Lĩnh, Thái Châu, Chiết Giang. Cô dâu họ Dương và chồng sắp cưới chuẩn bị hôn lễ cực kỳ công phu vì muốn ngày trọng đại phải thật memorable.
May mắn (hay không may?) là cặp đôi phát hiện ra người bạn cấp ba của chú rể - anh Phó - đang làm trong ngành tổ chức sự kiện. Nghĩ là người quen thì yên tâm, cặp đôi quyết định giao hết việc cho anh bạn này luôn.
Drama bắt đầu từ đây nè các bạn ơi!
Cô Dương kể lại, anh Phó tự tin khẳng định báo giá ban đầu 200.000–240.000 NDT, nhưng có thể giảm xuống 160.000 NDT (hơn 591 triệu đồng) mà vẫn đảm bảo chất lượng như gói 200.000 NDT (hơn 739 triệu đồng). Nghe qua thì nghĩ deal ngon lành đúng không nào?
Trong đoạn ghi âm còn lưu lại, anh Phó nói: "Tiền nào của nấy, không cần bận tâm người khác nói gì." Câu này nghe confident thật đấy nhưng mà...
Sau khi thống nhất phong cách Baroque đỏ - vàng sang chảnh, anh Phó còn hứa "thiết kế phong cách Baroque hoành tráng đến tận trần nhà". Bản thiết kế 3D trông xịn sò lắm, cô Dương cứ ngỡ mình chọn đúng người rồi.
Đến buổi tổng duyệt thì... toang!
"Vừa bước vào, tôi sững người. Mọi thứ hoàn toàn khác bản vẽ. Không có hoa tươi, hoa giả thì cũ kỹ, bụi bám, phai màu. Bức tường nền chỉ là tấm ván phun sơn, không có khung ảnh cưới như cam kết. Bàn tráng miệng bày biện sơ sài, còn đài phun nước thì rò rỉ, bắn tung tóe khắp sàn," cô Dương tâm sự với giọng đầy uất ức.
Cô đánh giá toàn bộ khung cảnh chỉ đáng giá khoảng 30.000–40.000 NDT (hơn 147 triệu đồng), chứ đâu có xứng với 160.000 NDT đã bỏ ra đâu!
Sau hôn lễ, cô Dương đăng video lên mạng để "cảnh báo đồng bào". Video viral nhanh đến mức không ngờ, hàng nghìn comment ùa vào bình luận.
Plot twist chấn động: công ty tổ chức sự kiện lên tiếng!
Trước làn sóng anti, công ty tổ chức tiệc cưới liên hệ với cô Dương để giải thích và vô tình thả "bom tấn": Họ chỉ được thuê với giá trọn gói 56.000 NDT (hơn 207 triệu đồng) thôi chứ đâu phải 160.000 NDT như cô Dương trả!
Có nghĩa là anh Phó đã "ăn chênh" hơn 100.000 NDT (hơn 369 triệu đồng) luôn á!
Nhân viên công ty còn bật mí họ vẫn chưa được thanh toán đủ, anh Phó còn nợ hơn 10.000 NDT (gần 37 triệu đồng) nữa cơ!
Khi bị hỏi, anh Phó liệt kê thêm đủ thứ chi phí: đội xe, diễn viên, màn hình lớn, lều bạt... tổng cộng hơn 140.780 NDT (hơn 546 triệu đồng). Nhưng mà tính ra vẫn còn chênh lệch khá lớn so với số tiền cặp đôi đã chi đấy nhé!
"Anh ta có thể kiếm lời, nhưng ít nhất phải làm đúng cam kết. Kết quả quá khác xa mong đợi," cô Dương bức xúc.
Cô cho biết đã đặt cọc 80.000 NDT, sau đó phát sinh thêm 25.000 NDT do đơn vị tháo dỡ đòi tiền trực tiếp. Tổng chi phí thực tế lên tới 105.000 NDT (hơn 388 triệu đồng), nhưng cô khẳng định sẽ không thanh toán thêm và yêu cầu anh Phó công khai xin lỗi.
Còn anh Phó thì sao?
Anh bạn này từ chối trả lời và cho biết đã thuê luật sư xử lý. Luật sư của anh cũng kín như bưng, chỉ xác nhận đang chuẩn bị khởi kiện.
Sau khi câu chuyện viral, netizen phẫn nộ cực độ, cho rằng anh Phó đã lợi dụng lòng tin của bạn bè để kiếm lời. Tuy nhiên, luật sư của anh Phó đáp trả rằng thông tin cô Dương đưa ra chỉ là "bản tường thuật một chiều". Nếu tổng chi phí thật sự là 140.780 NDT như anh Phó kê khai, thì khoản chênh 20.000 NDT (hơn 73 triệu đồng) được xem như thù lao lao động cũng không quá đáng lắm.
Dù kết quả vụ việc vẫn chưa rõ ràng và chưa thể khẳng định ai đúng ai sai, câu chuyện này vẫn là bài học đắt giá về niềm tin và tính minh bạch trong các giao dịch cá nhân.
Rút kinh nghiệm gì từ drama này?
Lesson learned lớn nhất: Mọi thỏa thuận về tiền bạc đều phải có hợp đồng rõ ràng, kể cả đối tác là người quen hay bạn thân. Trao đổi miệng rồi tin tưởng vào mối quan hệ cá nhân có thể dẫn đến hiểu lầm, thậm chí xung đột nếu kỳ vọng hai bên không match.
Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tỉnh táo khi chọn dịch vụ nhé, phải đối chiếu chi tiết báo giá, kiểm tra thực tế và yêu cầu chứng từ minh bạch. Còn các đơn vị cung cấp dịch vụ thì nhớ: uy tín lâu dài quan trọng hơn lợi nhuận trước mắt nhiều! Một vụ việc viral trên mạng có thể khiến thương hiệu tổn hại nặng nề lắm đấy!
Nguồn: kenh14.vn