Chuyện cười ra nước mắt: Báo Trung nhầm tưởng Hùng Dũng là... "anh bán tôm" của tuyển Việt Nam

ThoHong5365

New member
12380daec6b35d82faae.png


Lỗi ngớ ngẩn nhưng cũng khá funny này vừa mới được báo Trung Quốc đăng tải với giọng điệu không giấu được sự ngỡ ngàng ‍♂️

Cụ thể nha, ngày 15/3 vừa rồi, trang PP Sport (Trung Quốc) đã đăng bài với cái tiêu đề siêu drama: "Truyền cảm hứng! Anh bán tôm của Việt Nam lần đầu tiên được chọn vào ĐTQG và bị nhầm là người hùng đánh bại tuyển Trung Quốc". Theo PP Sport thì nhiều fan hâm mộ và thậm chí cả truyền thông Trung Quốc đã nhầm to rằng "cầu thủ bán tôm" Nguyễn Hải Huy chính là... Đỗ Hùng Dũng - người từng chơi siêu đỉnh khi ĐT Việt Nam vùi dập tuyển Trung Quốc 3-1 ở Mỹ Đình

PP Sport viết luôn: "HLV Park Hang-seo vừa công bố danh sách triệu tập mới nhất. Trong đó, Nguyễn Hải Huy – người từng khoác áo CLB Hải Phòng, đã lần đầu tiên được gọi lên tuyển.

Ở giải VĐQG bị hủy năm ngoái, cầu thủ Nguyễn Hải Huy - người không có nguồn thu nhập, đã phải về nhà bán tôm cùng gia đình. Ở vòng loại World Cup, nhiều fan và thậm chí cả truyền thông Trung Quốc đã nhầm lẫn rằng Hải Huy chính là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng của tuyển Việt Nam. Thực tế thì Hải Huy chưa từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam luôn nha

Do có nhiều lựa chọn ở tuyến giữa, nên khả năng để Nguyễn Hải Huy được ra sân ở hai trận cuối vòng loại World Cup là rất thấp. Tuy nhiên, sự tiến bộ vượt bậc của Hải Huy từ nghề bán tôm vẫn là điều rất đáng ngưỡng mộ.

Mùa trước, Hải Huy thi đấu cho CLB Quang Ninh. Với việc giải V.League bị hủy vì quyết định của VFF, các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh bị CLB nợ lương. Trong cơn túng quẫn, Hải Huy đã trở về nhà giúp gia đình bán tôm kiếm sống.

d08eac185913c7fafd49.jpg


Cho đến nay, các cầu thủ này vẫn chưa nhận được tiền lương truy thu. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đã dùng những tin đồn thất thiệt để nói rằng thu nhập của các cầu thủ Việt Nam rất thấp và họ phải phụ giúp gia đình để kiếm sống.

Điều bất ngờ nhất nằm ở việc dư luận mà ngay cả một số phương tiện truyền thông Trung Quốc cho rằng Hải Huy chính là Đỗ Hùng Dũng của tuyển Việt Nam Ở vòng loại World Cup, Hùng Dũng gần như phá hủy toàn bộ hàng phòng ngự của tuyển Trung Quốc. Anh đã khiến Xu Xi, Zhang Linpeng, Jiang Guangtai trở nên vô cùng mờ nhạt.

Nguyễn Hải Huy năm nay 31 tuổi còn Đỗ Hùng Dũng mới 28 tuổi, một người có môi mỏng và một người có môi dày".

54334e070e256742356d.png


Ngoài việc nói về chuyện dư luận Trung Quốc nhầm Hải Huy với Hùng Dũng, trang PP Sport đã dành cho Hải Huy lời khen ngợi và cho rằng anh là tấm gương cho nhiều cầu thủ Trung Quốc:

"Câu chuyện anh bán tôm ở Việt Nam vẫn sẽ là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều cầu thủ cả ở Việt Nam và Trung Quốc bởi chỉ cần cố gắng, bạn sẽ được trao cơ hội ✨ Nguyễn Hải Huy cũng chia sẻ rằng công việc kinh doanh của gia đình anh đang rất tốt và anh biết ơn HLV Park Hang-seo.

Dù vậy, nếu muốn được thi đấu ở ĐTQG, Hải Huy sẽ phải cạnh tranh với những ngôi sao trẻ hơn như Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Hoàng Đức".

ffc53f8ca8c2a797b39b.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top