Chuyện cực drama về viên ngọc tỷ đổi được 15 tòa thành thời Tần Thủy Hoàng

Teen7a8a2313

New member
813b04796f823473715d.jpg


Cho đến giờ, hỏi ai cũng không ai biết viên ngọc tỷ truyền quốc siêu xịn của Tần Thủy Hoàng giờ ở đâu luôn á Drama này còn bí ẩn hơn cả phim cung đấu!

8da46c1092137beb23e2.jpg


Ngọc tỷ truyền quốc là con dấu của hoàng đế Trung Quốc ngày xưa nha mọi người, từ thời nhà Tần trở đi các bác vua phong kiến đều phải dùng nó đóng dấu lên mấy văn thư sắc lệnh gì đó.

Để flex quyền lực, các vị vua dù cướp ngôi hay được thừa kế đều thèm thuồng viên ngọc tỷ này lắm. Nó được truyền qua siêu nhiều triều đại và trải qua vô số biến cố trong lịch sử. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến ngọc tỷ truyền quốc của Tần Thủy Hoàng - người anh hùng đầu tiên thống nhất thiên hạ.

## Phải chờ 3 đời vua mới chứng minh được là ngọc thật

Viên ngọc tỷ huyền thoại này được làm từ viên ngọc xịn nhất thiên hạ - tên là ngọc bích họ Hòa. Nghe chuyện kể lại thì vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có bác Biện Hòa người nước Sở nhặt được 1 viên đá trên núi. Vì biết chút về ngọc nên bác khẳng định đây là báu vật của trời đất. Năm đó, bác Biện Hòa tự dâng viên đá cho Sở Lệ Vương để tỏ lòng trung thành.

f5ad5a02fcaed3713399.jpg


Thấy vật lạ, Sở Lệ Vương gọi chuyên gia ngọc đến giám định. Nhưng vì ngọc chưa mài nên người thợ nói "Tâu ngài, đây chỉ là hòn đá thường thôi ạ". Tức lắm, Sở Lệ Vương ra lệnh chặt chân trái của bác Biện Hòa rồi đuổi đi

Nhiều năm sau, Sở Võ Vương lên ngôi, bác Biện Hòa lại dâng lần nữa. Cay hơn là lần này bị chặt luôn chân phải

Thời gian trôi qua đến khi Sở Văn Vương lên ngôi, bác Biện Hòa đã hết sức lực, mất cả 2 chân rồi, bác ôm viên đá ngồi khóc dưới chân núi Sở Sơn suốt 3 ngày 3 đêm đến chảy máu cả mắt luôn.

Nghe tin này, Sở Văn Vương sai người đến hỏi lý do. Bác Biện Hòa nói: "Tôi khóc không phải vì mất chân, mà khóc vì ngọc thật lại bị coi là đá thường và tôi bị cho là kẻ nói dối".

Nhà vua nghe xong cho thợ kim hoàn kiểm tra kỹ thì OMG, quả thật là viên ngọc bích cực phẩm! Lúc này bác Biện Hòa đã mất rồi Nhà vua đặt tên viên ngọc là "Hòa thị bích" (hay Ngọc bích họ Hòa) và coi là quốc bảo của nước Sở.

Sau đó, viên ngọc được Sở Văn Vương ban thưởng cho quan Lệnh doãn Chiêu Dương - người lập công lớn. Nhưng plot twist là Chiêu Dương làm mất viên ngọc và không tìm được thủ phạm ‍♀️

## Viên ngọc khiến vua Tần sẵn sàng đổi tận 15 tòa thành

Năm 283 TCN, ngọc bích họ Hòa bất ngờ xuất hiện và trở thành quốc bảo của nước Triệu dưới thời Triệu Huệ Văn Vương. Tin này đến tai Tần Chiêu Tương Vương (cụ nội của Tần Thủy Hoàng đó).

Sử ký Tư Mã Thiên có ghi lại, lúc đó nước Tần ép nước Triệu, đòi đổi 15 tòa thành lấy ngọc bích họ Hòa nhưng thực ra chỉ muốn cướp ngọc thôi

Triệu Vương cử Lạn Tương Như làm sứ giả hộ tống ngọc đến. Nhưng đọc vị được ý đồ của Tần Chiêu Tương Vương nên Lạn Tương Như dọa đập vỡ ngọc, sau đó dùng kế đưa ngọc về lại nước Triệu. Thông minh vãi!

f8cea9e5c0875a028bbc.jpg


Đến năm 228 TCN, nước Tần đánh bại nước Triệu, ngọc bích họ Hòa rơi vào tay Tần Thủy Hoàng. Sau khi thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng ra lệnh đẽo viên ngọc này thành ngọc tỷ truyền quốc vào năm 221 TCN.

Tần Thủy Hoàng tìm khắp thiên hạ các thợ ngọc giỏi nhất về để khắc. Trên ngọc tỷ có khắc 8 chữ "Thụ mạng ư thiên, ký thọ vĩnh xương" (nghĩa là "Nhận lệnh trời ban, tồn tại mãi mãi") do chính thừa tướng Lý Tư viết theo ý của hoàng đế.

366e6142891d0bffcb40.jpg


68b7faa9f64c2b35f15f.png


Từ đó, ngọc bích họ Hòa chính thức trở thành ngọc tỷ truyền quốc của nhà Tần, tượng trưng cho vương triều chính thống và quyền lực tối cao của hoàng đế. Tuy nhiên nhà Tần chỉ tồn tại ngắn ngủi đến đời Tần Nhị Thế thì sập tiệm

Khi Triệu Cao giết Tần Nhị Thế gây biến động, hắn từng muốn cầm ngọc tỷ xưng vương nhưng không được lòng tin của các quan nên phải lập Tử Anh làm Tần vương.

Lên ngôi không lâu, Tử Anh giết được Triệu Cao nhưng không cứu nổi nhà Tần. Năm đó Lưu Bang vào thành Hàm Dương, Tử Anh mang ngọc tỷ ra đầu hàng Lưu Bang. Sau đó Lưu Bang dâng ngọc tỷ cho Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.

Nhưng với chiến thắng trong chiến tranh Hán-Sở, ngọc tỷ lại về tay Lưu Bang và trở thành ngọc tỷ truyền quốc của nhà Hán.

92a95b58bd43062f923b.jpg


Sau đó không ai biết ngọc tỷ ở đâu nữa, nó biến mất một cách cực kỳ bí ẩn vào khoảng giữa năm 907-960 và mất tích từ đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top