Mỗi mùa tuyển sinh lại đến, drama "chọn sai ngành học" lại hot trở lại! Nguyễn Trương Như Ý - thủ khoa mới ra lò của ĐH Văn Lang cũng từng trải qua pha "méo mó" này. Hồi xưa, cô nàng "không biết mình thích gì, cứ nghe ba mẹ bảo gì thì làm nấy" nên thi vào ngành Dược. Nhưng nhận ra không đúng passion, Như Ý đã dám làm lại từ đầu và giờ thì thủ khoa ngành Quan hệ công chúng (QHCC) rồi đây! "Chọn sai nghề có thể không phải lỗi của bạn. Nhưng biết sai mà không chịu quay đầu thì đó mới là lỗi to đùng", Như Ý chia sẻ thật.
Ban đầu mình theo ngành Dược là do ba mẹ định hướng. Lúc đó mình thật sự lost, không biết bản thân thích gì, muốn gì, nên cứ thế thi và đỗ trường Trung cấp Quân y II luôn. Vì không có đam mê, 2 năm học cứ trôi qua nhạt nhẽo, dù cuối cùng cũng tốt nghiệp loại khá.
Sau khi tốt nghiệp, mình làm trình dược viên cho một công ty dược đa quốc gia. Chính giai đoạn này đã "mở mang tầm mắt" và quyết định việc mình thi lại vào ngành QHCC. Làm trình dược viên, mình thấy rõ sự khó khăn của các anh chị sale khi phải thuyết phục khách tin vào sản phẩm. Với những sản phẩm đặc thù như thuốc men, nếu không có người bán hoặc bác sĩ giới thiệu, không có truyền thông xịn xò thì khó lòng đến tay người dùng lắm. Lúc đó, mình bắt đầu tìm hiểu về ngành QHCC. May quá, ba mẹ đã support mình bỏ ngành Dược để thi Đại học lại lần nữa.
Từ ngành Dược chuyển sang một ngành hoàn toàn khác là cực kỳ struggle đó nha! Không chỉ về kiến thức mà còn về việc sắp xếp thời gian vừa làm vừa học. Vì đã ra trường, mình muốn tự lập, không muốn xin tiền ba mẹ nữa nên ban ngày đi làm, buổi tối ngồi vào bàn cày thi. May là trí nhớ ổn, nên việc ôn các môn khối C khá smooth. Năm đó, mình vừa đủ điểm đỗ vào ngành QHCC của trường ĐH Văn Lang.
Tuổi trẻ ai mà chẳng từng có những lựa chọn sai lầm, phải không? Mình đã chọn sai ngành học, nên khi bước chân vào giảng đường lần nữa, thì lúc đó bạn bè cùng tuổi đã vào năm cuối rồi. Những ngày đầu thật sự khó khăn. Các bạn trong nhóm hay trêu mình "già" hơn mọi người nên khó hòa nhập lắm.
Ý thức được bản thân học muộn hơn đám bạn nên suốt 4 năm đại học, mình chỉ dành toàn bộ thời gian cho việc học và làm thêm để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như phụ phần nào chi phí cho ba mẹ. Nhờ đó, trong 8 học kỳ, mình giành được tận 7 học bổng của Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông luôn nè!
Quan hệ công chúng là một bộ phận trong doanh nghiệp. Bộ phận này sẽ đề xuất, triển khai các ý tưởng giúp người tiêu dùng, cộng đồng có cái nhìn thiện cảm, tích cực với doanh nghiệp. Những người làm nghề này thường là những người hướng ngoại, thích giao tiếp với mọi người, yêu thích sự sáng tạo... biết rõ bản thân mình là ai và mình muốn điều gì. Bí quyết học tốt của mình, thật ra chỉ gói gọn trong hai chữ "chăm chỉ" thôi. Trên lớp thì focus nghe thầy cô giảng và ghi chép cẩn thận. Sau đó đọc thêm kiến thức từ sách kết hợp với việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Vì đã có việc làm từ trước khi tốt nghiệp rồi nên trong giai đoạn này, định hướng của mình là tích lũy thật nhiều kiến thức thông qua thực tế công việc để hoàn thiện thêm chuyên môn của bản thân.
Từ kinh nghiệm bản thân, mình nghĩ rằng mỗi bạn nên "lắng nghe trái tim của mình" . Thay đổi sớm còn hơn thay đổi muộn. Biết sai quay đầu còn hơn là cứ nhắm mắt đi thẳng. Việc chọn sai nghề có thể không phải lỗi của bạn đâu. Nhưng biết sai rồi mà vẫn không chịu chọn lại thì đó mới chính là lỗi. Xung quanh mình có rất nhiều người chọn sai đường, nhưng rồi với sự đam mê và dũng cảm, họ đã chọn bắt đầu lại từ con số 0. Bạn muốn bắt đầu lại ở tuổi 20 hay đến 30, 40 tuổi vẫn chìm trong suy nghĩ và hối hận? Đam mê có thể không giúp bạn thành công ngay lập tức nhưng cứ kiên trì với nó, chắc chắn tương lai của bạn sẽ vô cùng rực rỡ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn