Chuyện của Nas Daily ở Bali: Truyền cảm hứng hay thiếu tôn trọng?

CamNho3792

New member
cb0cef2abf7749239e53.png


Ngày 8/2 vừa rồi, trang Nas Daily thả một clip nói về lý do sao Bali lại hot hòn họt với team du lịch phương Tây. Nhưng ơ kìa, chưa kịp ấm chỗ đã ăn "gạch đá" tới tấp rồi!

299595eccab36a01ef50.png


"Cô ấy da trắng. Anh ấy da trắng. Và họ cũng da trắng" - câu mở đầu nghe quen quen đúng không? Đây là style mà dân ghiền travel vlog chắc ai cũng biết.

Nas Daily - kênh của vlogger du lịch nổi tiếng Nuseir Yassin - vừa mới thả một clip dài 1 phút giới thiệu về một nơi mà theo anh chàng này gọi là "ngôi làng có nhiều người da trắng nhất châu Á". Á à nhưng mà plot twist là đây không phải làng gì cả mà là cả hòn đảo Bali luôn - một tỉnh của Indonesia đó các bạn! ️

f4cd271df88b795deb40.png


Bali vốn nổi tiếng là "thiên đường trên mặt đất" rồi, nên việc hút khách Tây đến check-in cũng ez hiểu thôi. Trong clip, Yassin lần lượt kể lý do người phương Tây mê Bali: thiên nhiên đẹp xỉu, người dân hiền lành, giá cả hợp lý và cuối cùng là được đi xe máy tung tăng.

Nghe bình thường phết đúng không? Nhưng mà không! Cách Yassin nói đã khiến netizen "nổi cơn tam bành", đặc biệt là câu: "Tất cả mọi thứ ở đây đều có giá cả phải chăng, ít nhất là đối với khách du lịch da trắng". Ơ kìa sao lại nói vậy?

Theo SCMP, dân Indonesia trong phần comment đã "quay xe" cực mạnh. Một bình luận tiêu biểu: "Bạn vừa nói là 'hợp túi tiền với khách du lịch da trắng' á? Bạn nghĩ sao mọi thứ lại rẻ thế? Thật không may, Bali chính là ví dụ hoàn hảo cho bất bình đẳng xã hội. Người giàu sống sung sướng, còn người Bali bản địa phải làm vất vả chỉ để trả tiền cơm nước hàng ngày".

Nhiều người đồng tình và cho rằng "giá rẻ" ở đây là vấn đề xã hội cần giải quyết chứ không phải là điểm cộng để flex về du lịch!

978a239cef83e8cbf82e.png


Theo các comment này, người lao động ở Bali đang nhận lương "bèo bọt" cực kỳ, thiên nhiên bị khai thác quá đà, trong khi khách du lịch chỉ tốn khoảng 4 USD (tầm 95k VNĐ) để ăn ở nhà hàng rồi nghĩ rằng mình đang "cứu" người nghèo. Ủa??

Chưa hết nha! TODAYonline cho biết nhiều người Bali tố có cả đội quân người nước ngoài đang sống và làm việc bất hợp pháp tại đảo, hưởng lợi từ đời sống rẻ mà không cần visa lao động hay đóng thuế gì cả.

Nhưng đó chưa phải tất cả drama trong clip 60 giây này đâu! Hầu như toàn bộ người xuất hiện đều là người da trắng, chỉ có đúng 2 người châu Á xuất hiện lướt qua với vai trò... nhân viên khách sạn. Bruh!

Điều này khiến netizen càng bức xúc hơn. Họ comment rằng cách người Indonesia xuất hiện để minh họa cho "lòng hiếu khách" khiến họ cảm thấy như người bản địa chỉ là... phục vụ cho người da trắng thôi.

314990d911749ed85b77.png


Chưa dừng ở đó nha! Theo SCMP, việc nói Bali không có phương tiện công cộng như một ưu điểm là sai sự thật luôn. Yassin cho rằng lái xe ga chạy qua "cánh đồng lúa xanh mướt" là niềm vui của du khách, kèm hình ảnh hai người da trắng chở nhau... không đội mũ bảo hiểm. Hello safety???

Yassin lại quên không nhắc đến việc có hàng trăm vụ tai nạn xe máy ở đây do khách nước ngoài lái thiếu cẩn thận, không đội mũ bảo hiểm và say xỉn khi cầm lái. Vấn đề nghiêm trọng mà lại không nói!

Netizen đặt câu hỏi: "Người tạo nội dung như vậy hoàn toàn thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng... Tại sao bạn không tạo nội dung giáo dục khách du lịch và giúp ích cho người dân địa phương?". Nói là nói đấy!

Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Yassin đã... comment phản dame cực mỉa mai trên Instagram: "Người da trắng sống ở Bali đang tức giận vì một người đàn ông da nâu nói với thế giới rằng nhiều người da trắng đang sống ở Bali. Cảm ơn tất cả mọi người vì những bình luận". Ơ kìa troll à?

39783fe05a43295534c5.png


Yassin còn bổ sung rằng anh sẽ làm video khác để nói về phân biệt chủng tộc, ám chỉ việc người châu Á không thích có quá nhiều người da trắng ở Bali. Một lần nữa, anh chàng này khiến fan và netizen thất vọng vì phớt lờ góp ý, chỉ khăng khăng quan điểm của mình. Sigh!

Tuy nhiên, bất chấp phản đối dữ dội của công chúng, cổng thông tin Detikcom của Indonesia hôm 14/2 đưa tin ông Tjokorda Bagus Pemayun - người đứng đầu cơ quan du lịch Bali - đã đứng ra... bảo vệ cho clip này.

"Trong video, cậu ấy đang ca ngợi Bali, chẳng hạn như thiên nhiên rất xanh. Điều này thực sự tốt cho việc quảng bá du lịch", ông Pemayun cho biết, đồng thời nhấn mạnh clip sẽ không có tác động tiêu cực nào đối với du lịch Bali. Uhm okay...

Nas Daily là trang nội dung nổi tiếng về du lịch với hơn 21 triệu follow trên Facebook và hơn 3 triệu sub trên YouTube luôn nha!

Người đứng sau Nas Daily là Nuseir Yassin - nhà sáng tạo nội dung, đồng thời là vlogger người Israel. Yassin sinh năm 1992, xuất thân từ gia đình trung lưu. Năm 19 tuổi, anh nhận học bổng toàn phần của trường đại học Harvard danh giá, chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ. Xịn sò!

8d4123eeda307f8189ed.png


Năm 2014, Yassin chuyển đến New York làm việc trong ngành công nghệ với mức lương lên đến hơn 100.000 USD mỗi năm (tương đương 2,3 tỷ đồng). Thế nhưng, Yassin lại không happy với cuộc sống hiện tại và quyết định nghỉ việc để du lịch khắp thế giới sau khi tiết kiệm được 60.000 USD (tương đương 1,4 tỷ đồng).

Nas Daily nổi tiếng nhờ loạt video dài 1 phút, chia sẻ những chuyến đi và trải nghiệm của Yassin tại nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài làm video, Yassin còn làm podcast và dạy sáng tạo nội dung qua nền tảng học tập kỹ thuật số Nas Academy của mình. Ra mắt năm 2020, Nas Academy chuyên cung cấp các khóa học online về cách làm video cho nhiều đối tượng.

Clip về người da trắng ở Bali không phải lần đầu Nas Daily gây drama đâu nha! ☕

Năm 2019, Nas Daily đã đến Philippines để quay video chia sẻ về The Cacao Project - một dự án được thành lập bởi nữ doanh nhân trẻ Louise de Guzman Mabulo nhằm cung cấp cây cacao và hướng dẫn cách trồng cho bà con nông dân tại San Fernando, giúp nông dân địa phương kiếm thêm thu nhập sau trận bão Nina.

Clip khi đó được yêu thích, nhưng hai năm sau, chính Mabulo đã lên tiếng tố cáo chủ kênh Nas Daily có thái độ khinh thường nông dân và không quan tâm văn hóa như những gì thể hiện trong video. Plot twist mạnh!

a859104ca343c1695c62.png


Theo bài viết của nữ doanh nhân, Yassin đã liên tục "bắt chước, chế nhạo ngôn ngữ địa phương, phát ra những từ có âm tiết giống tiếng Tagalog (tiếng mẹ đẻ của một phần tư dân số Philippines) và nói rằng nghe nó thật ngu ngốc". Ơ kìa respect đâu rồi???

Chưa hết, Yassin còn liên tục tỏ ra khinh thường mức sống của người dân: "Anh ta nhiều lần nói quê tôi nghèo, nói rằng 'Nông dân nghèo quá' hoặc 'Tại sao người Philippines lại nghèo như vậy?'". Thái độ này không ổn chút nào!

Mabulo còn tiết lộ Yassin chẳng quan tâm gì đến nông dân hoặc trang trại, thay vào đó chỉ muốn có được câu chuyện hay, dễ trình bày và thu hút nhiều view từ người dân Philippines.

Quá đáng hơn, Yassin thậm chí còn đùa cợt rằng chỉ cần đặt chữ Philippines vào tiêu đề thôi là video của anh ta sẽ có hàng triệu view, dưới comment sẽ đầy nội dung "tự hào là người Philippines". Này hơi bị mất dạy rồi nha!

Trước đó, Yassin cũng từng bị tố lợi dụng văn hóa truyền thống để kiếm tiền. Nền tảng Nas Academy đã mở khóa học xăm mình và cam kết được giảng dạy bởi nghệ nhân xăm mình truyền thống người Philippines tên Whang-Od. Tuy nhiên, Gracia Palicas - cháu gái của nghệ nhân này - nói rằng đó là khóa học lừa đảo vì bà của cô chưa bao giờ ký hợp đồng với nền tảng này. Drama chồng drama!



Ngoài ra, anh chàng vlogger này cũng từng nhận nhiều ý kiến trái chiều với những phát ngôn của mình, tiêu biểu như việc gọi Singapore là đất nước "gần như hoàn hảo" chỉ sau vài ngày ở đây, hoặc sử dụng hình ảnh bãi đỗ xe ở bang Johor của Malaysia để ám chỉ việc đỗ xe bừa bãi và so sánh với Singapore. Sao cứ phải compare hoài vậy trời?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top