Chuyện Công Vinh: Lên đỉnh rồi, nhưng có gì đâu mà flex?

96ef98ec420e5d1e6896.jpg


Mấy hôm nay MXH dậy sóng vì anh Lê Công Vinh đang dẫn đầu cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất Đông Nam Á do Goal.com tổ chức, với số vote áp đảo luôn á! Nhưng mà ngồi suy nghĩ kỹ thì thấy chuyện "lên đỉnh" này cũng... không vui lắm đâu nha

Vote thì nhiều, nhưng ý nghĩa đâu?

Nhiều bạn nghĩ CV9 giành giải này là niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam. Nhưng thực ra đây là suy nghĩ hơi... sai sai. Trước tiên phải hiểu rằng giải thưởng này về mặt chuyên môn thì không có giá trị lắm đâu nha!

Nó chỉ là chiêu câu view của Goal.com thôi. Bằng chứng là trong danh sách Goal 50 (50 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới) của trang này còn có cả... cầu thủ Singapore là Sharil Ishak nữa kìa

Nghĩ mà xem, liệu có ai tin một cầu thủ Đông Nam Á lại nằm trong top 50 thế giới không? 500 còn khó nữa là! Goal làm vậy chỉ để thu hút độc giả từ khắp nơi tham gia "cuộc chơi", để tăng traffic cho website thôi.

7d8a2889e4e50d449e34.jpg


Tự khen nhau thì có ý nghĩa gì đâu?

Với một giải thưởng kiểu "có cũng được, không cũng chẳng sao" như thế thì dù thắng cũng chẳng có gì để khoe cả (trừ khi do LĐBĐ Đông Nam Á tổ chức theo tiêu chí chuyên môn thì khác chứ). Thế mà Công Vinh lại tỏ ra hào hứng lắm luôn. Anh còn post lên Facebook cá nhân nhắc khéo mọi người vote cho mình nữa đó!

Và boom, hiệu quả tức thì! Chỉ trong 1 ngày, Vinh đã chiếm vị trí số 1 với số phiếu không ai đọ nổi (tính đến tối qua là 47% luôn). Thế mới thấy bệnh thành tích, thích nổi tiếng của mình nặng đến mức nào

Không biết trong số phiếu Vinh nhận được có 1% từ bạn bè quốc tế không, hay tất cả đều là mình "tự sướng", tự khen nhau thôi?

Cái bệnh "tự sướng" của người Việt

Thật ra đây không phải lần đầu tiên ứng viên Việt Nam "xuất sắc" trong các cuộc bình chọn kiểu này. Điển hình như các cuộc thi Hoa hậu quốc tế, các người đẹp Việt Nam thường có số phiếu do khán giả bình chọn rất cao. Nhưng đến khi thi thật thì chẳng ai lọt Top cả

Hẳn không phải do tiêu chí hay mắt thẩm mỹ của ban giám khảo khác với khán giả. Mà là chắc không có nước nào người dân lại chịu khó bỏ công sức và thời gian ra vote cho "gà nhà" như Việt Nam mình đâu!

c77150dd208083920bf3.jpg


Cần sự công nhận thật sự, không phải tự khen

Đấy có thể cũng là cách thể hiện lòng tự hào dân tộc. Nhưng rõ ràng, mình đã qua cái giai đoạn đóng cửa và tự nghĩ mình là nhất rồi. Đây là lúc cần sự thừa nhận khách quan từ thế giới thôi.

Vì vậy, Công Vinh có lên đỉnh chục lần theo kiểu này cũng chẳng giá trị bằng việc anh ghi được 1-2 bàn thắng vào lưới các đội hạng 2 của Nhật đâu nha! Còn xuất sắc nhất theo kiểu người Việt tự khen nhau thì để làm gì? Nhất là khi đội tuyển còn chẳng qua nổi vòng bảng AFF Cup cơ mà

626a1cc04f081b8cba69.jpg


4a556238f0eb62d7e29a.jpg


b2432634c285a60a6849.jpg


18e9410e6d30bf62272d.jpg


b376ddde58b322ef98dc.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top