Teendddcc4c8
New member
Thời đó cả thế giới tin là công chúa Anastasia sống sót sau vụ thảm sát gia đình máu me, rồi từ đó nảy sinh bao drama và bí ẩn đến rợn người luôn á
Nicholas II - vị Sa hoàng cuối cùng của nước Nga. Câu chuyện thảm sát cả gia đình ông đến giờ vẫn là một trong những vụ việc ám ảnh nhất lịch sử.
Sau khi bị lật đổ năm 1917, Sa hoàng cùng Hoàng hậu Alexandra Fyodorovna và 5 đứa con (4 gái 1 trai) bị đày đi Ekaterinburg - một thành phố trên dãy núi Ural.
4 nàng công chúa gồm: Olga Nikolaevna (sinh 1895), Tatiana Nikolaevna (sinh 1897), Maria Tatiana Nikolaevna (sinh 1899) và Anastasia Nikolaevna (sinh 1901), cùng hoàng tử bé Alexei Nikolaevna (sinh 1904).
Rạng sáng 17/7/1918, lính gác đánh thức cả gia đình Sa hoàng ở căn hộ tại Yekaterinburg. Họ bảo phải xuống hầm để di tản khỏi vùng chiến sự, và cả nhà Sa hoàng cùng mấy người hầu trung thành tin lắm luôn.
Nhưng plot twist đau lòng: xuống đến hầm là cả gia đình không bao giờ thấy mặt trời nữa Khoảng chục tên đàn ông xả súng tàn sát tất cả. Công chúa Anastasia được cho là người cuối cùng bị giết. Sau đó xác các nạn nhân bị cắt xén, đốt cháy và chôn trong rừng.
Nhưng từ bi kịch này, một câu chuyện siêu ly kỳ bắt đầu lan truyền. Nhiều người tin rằng Công chúa Anastasia - nàng công chúa cuối cùng của Nga - đã thoát chết năm 1918 và sống ẩn dật để tránh kẻ thù
Từ đó, dân Nga ai cũng tin Anastasia vẫn đang sống khỏe mạnh ở đâu đó. Niềm tin này đã tạo nên một vụ việc drama cực mạnh, mà khi sự thật được hé lộ thì ai cũng phải OMG!
Công chúa Anastasia được miêu tả là cô gái xinh đẹp và thông minh nhất trong 4 chị em.
Cô có dáng hơi đầy đặn, đôi mắt xanh siêu hút, tóc nâu sáng bóng. Tính cách thì hoạt bát, vui tươi, hay chọc cười người khác nên được mọi người yêu quý hết nấc
Năm 1920, một cô gái trẻ được cứu khỏi kênh ở Berlin khi đang định tự tử. Điều trị ở bệnh viện, cô này từ chối tiết lộ tên tuổi hay quê quán gì hết.
Khi chuyển đến trại tị nạn, nhiều người nhận xét cô trông giống hệt Công chúa Anastasia. Và từ đây, tin đồn cứ thế lan như cháy rừng
Sau đó, người phụ nữ này tự nhận mình chính là công chúa cuối cùng của Nga lưu lạc sang Đức, đổi tên thành Anna Anderson. Cô kể rằng một tên lính đánh bất tỉnh rồi bí mật đưa cô thoát khỏi hầm. Tỉnh dậy thì cô chạy trốn khỏi Nga.
Sau khi Anna Anderson tuyên bố chắc nịch như vậy, họ hàng của Sa hoàng bay sang Đức để gặp cô.
Sau buổi gặp mặt, nhiều người thốt lên rằng Anna giống Anastasia lắm - từ đôi mắt, hình tai đến các đường nét khác. Tuy nhiên cũng có người thấy miệng Anna quá rộng, không giống công chúa, nhất là cô ta lại không nói được tiếng Nga
Báo chí lúc đó đưa tin ầm ầm về việc công chúa cuối cùng của Nga bất ngờ xuất hiện sau vụ thảm sát. Dù có tiếng nói nghi ngờ Anna giả mạo để nổi tiếng và ăn thừa kế, nhưng nhiều người vẫn tin vì Anderson hiểu rõ về gia đình Sa hoàng và đời sống hoàng tộc.
Từ đó, bất chấp nghi vấn, Anderson nổi như cồn, thậm chí còn nhận được khoản thừa kế khủng từ hoàng gia. Cô ta sống sung túc, kết hôn rồi sang Mỹ định cư luôn.
Đặc biệt, câu chuyện sống sót của cô trở thành nguồn cảm hứng cho vô số tác phẩm nghệ thuật - từ tiểu thuyết, kịch, nhạc kịch đến phim truyền hình. Và mãi đến khi Anna Anderson qua đời, sự thật mới được phơi bày
Năm 1984, Anna Anderson - người được cho là Công chúa Anastasia - trút hơi thở cuối cùng tại Charlottesville, Virginia. Sau đó vào những năm 1990, hài cốt của Sa hoàng Nicholas và gia đình được tìm thấy và khai quật.
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Anderson KHÔNG HỀ có liên quan gì đến Hoàng gia Nga và người phụ nữ này đã giả mạo là Công chúa Anastasia suốt hơn 60 năm trời
Nguồn: soha.vn