MeoTutu7720
New member
Không biết bao nhiêu bạn trẻ đang sống với mindset "mình không làm được", chỉ đơn giản vì hồi xưa đã từng thất bại một lần rồi?
Nghe câu chuyện này nè: Có một con voi hoang dã bị bắt ở trong rừng. Chân nó bị trói vào thanh sắt bằng những sợi dây thép cứng như kiểu siêu chắc ấy. Voi cố vùng vẫy phá vỡ nhiều lần nhưng toàn fail.
Dần dần, voi nhận ra dù có struggle thế nào, dùng hết sức luôn thì cũng không thoát được dây thép cứng và thanh sắt đó. Thế là voi resign luôn, chấp nhận bị nhốt bởi dây thép.
Khi voi không còn cố gắng nữa, người ta đổi sang dây thép buộc một bên chân thôi. Voi nghĩ "ơ, một bên thì chắc dễ thoát hơn nhỉ?" và lại tiếp tục cố gắng. Nhưng mà dây thép vẫn cứng, mọi effort dường như vô nghĩa. Nó quyết định thôi không tìm cách nữa.
Sau đó người ta thay dây thép bằng sợi dây thừng bình thường, cột sắt thành cột gỗ.
Plot twist là lúc này voi đã quá chán nản và hopeless rồi. Nó nghĩ rằng dù cố thế nào cũng không thoát được sợi dây thừng ấy. Vì thế, con voi to đùng quyết định cam chịu bị kìm hãm bởi một sợi dây thừng nhỏ xíu.
Real talk: Điều mà voi không hề biết là với sợi dây thừng mỏng manh và chiếc cọc gỗ đó, chỉ cần một chút sức nhỏ là có thể tự do rồi!
Nhưng voi đã give up quá sớm, thậm chí không thèm thử và chấp nhận bị trói buộc suốt đời bằng thứ dây thừng tiny ấy.
Trong cuộc sống, đã bao nhiêu lần bạn cố gắng bỏ thói quen xấu, nhưng chỉ được vài ngày là drop luôn? Tất cả chúng ta đều giống chú voi kia, nhưng mà bị trói buộc sớm hơn rất nhiều đó.
Hồi còn nhỏ, chúng ta bị trói buộc bởi những tiêu chuẩn và rules mà bố mẹ đặt ra. Lớn lên, ta bị trói buộc bởi những niềm tin hay comfort zone mà chúng ta gọi là thói quen.
Theo thời gian, chúng ta nhận ra đó là thói quen xấu và muốn bỏ. Nhưng mà lại không cố gắng hết mình để từ bỏ chúng, thậm chí không thèm làm gì cả.
Dần dần, chúng ta nghĩ rằng mình không có cách nào để bỏ và chấp nhận thói quen đó trở thành một phần của cuộc sống, hình thành nên lifestyle mới luôn.
Giống như chú voi kia, có bao nhiêu người trong chúng ta sống với ý niệm rằng mình không thể làm điều gì đó, đơn giản chỉ vì trong quá khứ đã từng fail một lần? Thất bại chỉ là một phần của quá trình học hỏi mà thôi!
Thất bại sẽ giúp chúng ta mature, cứng cáp hơn. Đừng vội từ bỏ trước những khó khăn của cuộc sống này nhé. Chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân, giữ vững niềm tin rằng mình có thể, bạn sẽ làm được!
Trong cuộc sống, chúng ta đều có những niềm tin nhất định. Niềm tin sẽ define bạn là ai. Nhưng đôi khi, buông bỏ một niềm tin lại khiến cuộc sống tốt đẹp hơn; thay vì cứ giữ niềm tin cũ khiến chúng ta không thể level up được.
Nguồn: soha.vn