Một vụ việc cực kỳ bi thảm đã xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 20-1 tại Bình Chánh (TP.HCM), khiến ông Nguyễn Huỳnh Đạo (62 tuổi) tử vong trong hoàn cảnh đau lòng. Người gây ra vụ việc chính là con trai ruột của ông - Nguyễn Đức Thọ (28 tuổi).
Theo lời kể của anh Nguyễn Thành Hiệp (con trai thứ ba của ông Đạo), mối quan hệ giữa cha con đã rạn nứt từ lâu. Gần chục năm trước, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ông Đạo đã đuổi Thọ (con út) ra khỏi nhà và cấm cửa không cho về. Suốt thời gian đó, Thọ phải ăn ngủ tạm bợ ở ngoài cổng chùa, cách nhà chỉ khoảng 300m.
Thọ đang mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, nhiều lần về nhà xin tiền điều trị nhưng đều bị ông Đạo từ chối và xua đuổi. Tích tụ dần, lòng hận thù đã khiến anh ta nảy sinh ý định trả thù đáng sợ.
Vào trưa 20-1, khi mẹ Thọ đi ra ngoài và ông Đạo (đang bị tai biến, liệt nửa người) ở nhà một mình, Thọ đã mua xăng đựng trong can nước khoáng rồi lẻn vào. Anh ta tưới xăng lên người cha đang ngồi trên ghế bố, sau đó châm lửa đốt, khiến ông Đạo tử vong tại chỗ
Bà Văn Thị Huệ, vợ ông Đạo, nghẹn ngào kể lại rằng sau khi tắm rửa và cho chồng ăn xong, bà đi mua trái cây. Khi trở về thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
Hàng xóm cho biết sau khi gây án, Thọ đã chạy ra khỏi nhà và la lớn: "Báo công an đi, tôi đốt ông già chết rồi"
Nguồn: soha.vn