Chuyện cơm và phở: Drama "ăn chả ăn nem" thời hiện đại

BoMoon1048

New member
41b6a290ba80fca871ce.jpg


Gia đình ngày nay hạnh phúc hơn xưa là thật, nhưng mà "độ bền" lại kém hơn nhiều nha các bạn ơi!

Chỉ cần nhìn lại khoảng 10-15 năm trở lại đây thôi, cuộc sống vật chất của mọi nhà đã thay da đổi thịt hẳn rồi. Nhà cửa xịn xò, tiện nghi full set, nói chung là khá giả phết đó! TV, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy tính, điện thoại xịn, ô tô, chung cư cao cấp, biệt thự, nhà vườn... giờ là "chuyện thường ngày ở huyện" luôn á ✨

Chuyện ăn uống cũng không còn kiểu "ăn no mặc ấm" nữa mà giờ phải "ăn ngon mặc đẹp" cơ! Đã qua rồi cái thời công chức sáng cơm dưa, trưa cặp lồng nha. Thật sự cuộc sống gia đình giờ đầy đủ, văn minh và hạnh phúc hơn xưa nhiều. Nhưng mà theo kiểu "no cơm ấm cật" rồi thì dễ "dậm dật mọi nơi" lắm đó Các trò tiêu khiển, thú vui từ đó mà nảy sinh ra đủ kiểu luôn!

Nhiều người, đặc biệt là team anh em "sành điệu", bắt đầu có ý nghĩ theo cơ chế thoáng thoáng. Ủa thì theo thiên hạ "vui vẻ" một tí, em út một chút cho đỡ buồn, cũng có chết ai đâu nhỉ? ‍♂️ Thế là anh chồng quay sang nhìn vợ mình bằng cặp mắt "bất bình thường". Hình như dạo này bà xã có quá nhiều thói hư tật xấu mà giờ mới phát hiện ra ấy chứ.

"Đời tôi nào có ra gì/Vợ thì cũ, ti vi đời đầu" - quote này đau thật đấy

5a253a0bd5673c0fcfe5.jpg


Già và xấu đã đành. Đằng này lại còn lắm lời, thích ăn chơi hay bê trễ chuyện nhà cửa nữa chứ. Vắt tay lên trán, anh chợt nhận ra câu tục ngữ: "Cơm Tàu, nhà Tây, vợ Nhật" chưa ổn với mình tẹo nào. Cơm Tàu, nhà Tây thì có rồi, còn cô vợ Nhật xinh đẹp biết chiều chồng thì... chưa thấy đâu Sao cái số mình nó đen thế không biết! Đây chính là lý do "hợp lý" để team anh em tự cho phép mình đi tìm "bông hoa biết nói" để vui vẻ giải khuây.

b125454e63d7f63d74d5.jpg


Người ta thường nói công chức hạnh phúc là người sáng muốn đến cơ quan, tối muốn về nhà. Còn đây những anh chồng thì sáng muốn ra khỏi nhà sớm và chiều... không muốn về luôn nha Ăn cơm mãi một thứ người ta cũng thấy chán, nên nghĩ đến phở thôi. Đúng là phở ngon thật đấy, ngon đến nỗi ăn xong lại thấy thèm, muốn ăn nữa. Lâu rồi thành quen, sinh ra chán cơm, hoặc cũng ăn cơm đại khái, nhưng vẫn tranh thủ ăn thêm phở

Nhiều anh chồng giờ cao tay lắm, tìm đủ cách để "đáp bãi" an toàn cho mình. Chả ai dại gì mà làm ầm ĩ ở cơ quan, gần nhà, trước sau rồi cũng lộ mục tiêu mà! Với điều kiện và khả năng cho phép, ông ta thừa sức "rong buồm ra khơi xa" để thực hiện những vụ "đánh bắt xa bờ", vừa an toàn vừa có điều kiện ung dung tận hưởng mọi niềm vui. Ăn quẩn gần nhà để vợ bắt được thì lôi thôi to, ra tòa "cưa đôi" tài sản thì tiếc lắm nha các bạn ơi

Hoặc không may cơ quan chức năng tóm cổ thì chẳng chóng thì chầy cũng thân bại danh liệt. Cho nên có cao thủ ở Hà Nội nhưng tháng nào cũng bay vào TPHCM làm việc với "văn phòng đại diện" ở trong đó. Nhưng đại diện gì mà chỉ có một cô em trẻ đẹp tóc ngắn, váy đầm ra tiếp? Mà tiếp lại ở nhà hàng máy lạnh chứ chẳng có bàn giấy, màn hình gì cả Rồi đến lượt TPHCM ra Thủ đô, Huế, Đà Nẵng, cao nguyên Đà Lạt. Cứ có nàng đi cùng thì nước non mình đâu cũng đẹp, cũng mát mẻ, nõn nà hết nấc. Tiền bao chẳng nghĩa lý gì với các đại gia, các sếp. Cứ tiêu xả láng, thậm chí tiêu lạm vào tiền công quỹ luôn á!

Nhưng rồi ông biết ăn chả, bà cũng học cách ăn nem! Ông có võ đằng ông, bà có võ đằng bà Chuyện phá rào "thêm một lắm điều hay" đâu có chỉ dành cho đàn ông. Nhiều chị em bây giờ cũng sành điệu ra phết đấy! Anh đi ra khơi theo luồng cá chạy thì em cũng đi lên rừng nghe tiếng sáo ai. Chỉ cần dắt xe ra khỏi nhà, hòa vào dòng người trên phố là chẳng ai biết ai nữa cả.

Chàng và nàng cứ thế rong ruổi với những đam mê của riêng mình. Có những cặp sau những thú vui kiểu đó, rồi cũng gượng gạo quay về mái nhà mình. Lại chung xây "tổ ấm" như thế giới vẫn hòa bình, "sống chung với lũ" thế rồi thành quen Nhưng có biết bao nhiêu gia đình chính từ chuyện này mà trở thành "nát như tương". Anh đi đường anh, tôi đường tôi, con cái thì "tan đàn xẻ nghé" luôn á các bạn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top