BoNana4006
New member
Chuyện nghe hơi sốc nhưng 100% có thật luôn nha: Một ông chú đã "yêu" robot tình dục thay vì người vợ đã chung sống 36 năm. Nghe xong bạn sẽ thấy đời thật là drama!
Ông James, 58 tuổi, đang sống ở Atlanta, bang Georgia (Mỹ) đã mua một con sexbot (robot tình dục) tóc vàng cao 1,5m, đặt tên là April, với giá 2.660 USD. Không phải số tiền nhỏ đâu nha!
Plot twist là ông này đã quan hệ với sexbot tới 4 lần/tuần trong thời gian vợ phải đi chăm sóc mẹ bị bệnh. Ông còn kể trong bộ phim tài liệu sắp phát sóng trên kênh Channel 4 rằng: ông cho "cô nàng" ngủ chung giường và thậm chí đưa đi ăn tối luôn. Thật sự là có người không nhận ra "cô ta" không phải người thật á!
Vậy còn bà vợ Tine nghĩ sao? Plot twist tiếp nè: Mặc dù bà thừa nhận cảm thấy khó chịu khi sexbot "quan hệ" với chồng mình, nhưng bà đã thích nghi khá nhanh và nói rằng: thấy vui vì ông ấy đã không đi lừa tình với phụ nữ khác!
Bà Tine chia sẻ: "Tôi đã không thoải mái, nhưng qua thời gian thì đã ổn hơn rồi. Chồng tôi có thể đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác, nhưng ông ta đã không làm thế. Như vậy là ông ấy vẫn chung tình với tôi".
Mindset của bà vợ này cũng khá interesting nhỉ?
Sau khi ông James giãi bày về "cô tình nhân" April trên kênh Channel 4, một nhà sản xuất sẽ nỗ lực để tạo ra một trong số những robot tình dục đầy đủ chức năng đầu tiên trên thế giới, trông nó giống búp bê, đi lại được và nói chuyện sống động như người thật.
Update nữa nè: Ông James còn quan tâm đến một robot có giá 10.640 USD, tên là Harmony. Con này sẽ xuất hiện trên thị trường trong vài tháng tới, do kỹ sư Matt McMullen của Công ty Búp bê thật ở California (Mỹ) chế tạo. Matt McMullen và team muốn chế tạo ra búp bê "người lớn" thông minh hơn, thêm phản ứng tình dục thực tế với cơ thể ấm áp nữa. Technology is scary!
Ông James còn thú thực trên kênh Channel 4 rằng: ông có "cảm giác sâu sắc" với cô April và nhấn mạnh rằng cô ấy "không chỉ là đồ chơi tình dục". Niềm vui của ông là chăm sóc cô nàng búp bê: mặc quần áo, trang điểm và tương tác với nó. Ông cảm thấy hài lòng vì có thể uốn cong nó về bất cứ vị trí nào ông ấy muốn.
"Sự khác biệt lớn nhất là có thể đặt cô ta ở bất cứ đâu và làm tình bất cứ tư thế nào như ý", ông chia sẻ thẳng thắn.
Thật sự câu chuyện này raise nhiều câu hỏi về tương lai của con người và công nghệ quá! Bạn nghĩ sao về chuyện này?
Nguồn: soha.vn