Chuyện cô giáo bắt học sinh tự chích kim tiêm: Mới 3 năm đứng lớp, lời giải thích nghe xong muốn "té ngửa"

Cô giáo mang kim tiêm lên lớp rồi bảo học sinh tự chích vào tay nếu không ngoan, lý do đưa ra là để "răn đe" - nghe mà choáng váng luôn á!

Chiều 16/4, trao đổi với báo Lao động, lãnh đạo UBND phường Bến Cát cho biết đã có kết quả kiểm tra sức khỏe ban đầu của 5 bạn học sinh trong vụ việc bị cô giáo phạt tự chích kim tiêm vào tay rồi nha.

May mắn là chỉ số máu của các em vẫn trong giới hạn bình thường, chưa phát hiện dấu hiệu viêm nhiễm hay bệnh truyền nhiễm gì cả. Hiện tại sức khỏe các em ổn, nhà trường và gia đình vẫn đang theo dõi sát tình hình sức khỏe lẫn tâm lý của các em.

8f5c13f706b64c9a1de5.jpg


Nhà trường đã cử giáo viên khác lên dạy thay lớp 3.6 của cô L.T.M. luôn rồi. Đồng thời động viên, trấn an tinh thần các em học sinh trong lớp. Trường cũng đang làm thủ tục kỷ luật cô giáo L.T.M. theo đúng quy định pháp luật.

Nói về vụ việc này, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) đã chia sẻ với báo Dân Trí đầy xót xa.

Với hơn 30 năm làm giáo dục, bà Hạnh cho biết bản thân bị "sốc nặng" khi nghe tin này.

"Tôi làm giáo dục 31 năm rồi nhưng thực sự đây là chuyện chưa từng thấy. Nghe xong mà tôi không biết dùng từ gì để diễn tả", bà Hạnh chia sẻ.

Về cô giáo L.T.M. - người gây ra chuyện này, bà Hạnh cho hay dù cô M. đã 36 tuổi nhưng mới chỉ có 3 năm kinh nghiệm đứng lớp thôi. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, cô M. có khoảng thời gian dài không theo nghề, gần đây mới thi tuyển viên chức và về trường làm việc.

Đáng nói là trong mắt đồng nghiệp và ban giám hiệu, từ đầu năm đến giờ cô M. luôn hoàn thành tốt về chuyên môn, thậm chí lớp cô phụ trách có chất lượng môn toán rất cao luôn ấy. "Trong quá trình công tác, cô M. ít tiếp xúc hay trò chuyện với đồng nghiệp mà chỉ tập trung lo cho lớp", bà Hạnh thông tin thêm.

Tại buổi làm việc, cô giáo này kể rằng tối 12/4, cô M. có mua một ống kim tiêm mang về nhà vì con bị bệnh. Hôm sau, cô để kim tiêm trong túi xách và mang luôn lên lớp học.

Lên lớp, cô M. lấy kim tiêm ra để trên bàn rồi nói với các em rằng "cô có mua kim tiêm và để trên bàn, bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim tiêm chích vào tay mình".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top