Teenc0b04b32
New member
Bà chủ quán giờ mới tá hỏa vì cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ hôm sáng còn vô thử váy cưới, thuê makeup xinh xắn, chẳng có dấu hiệu gì nghi ngờ cả
Tối 30/9, trao đổi với PV, chị Tuyết (vợ chủ nhà hàng Phúc Tâm - cái quán bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới tại tỉnh Điện Biên) kể lại, sáng hôm đó (30/9) cô dâu còn ra thử váy cưới, thuê makeup và trông vẫn bình thường lắm. Ai ngờ plot twist lại thế này
Theo chị Tuyết thì từ trước đến giờ nhà hàng chưa bao giờ gặp case kinh hoàng như này. Do cô dâu là khách quen, từng ăn nhiều lần nên gia đình chị tin tưởng không nhận cọc tiền trước luôn.
"Hôm đến đặt cỗ có mình cô dâu tới đặt. Sau đó, còn 1 số điện thoại xưng là bố cô dâu và 1 số điện thoại khác gọi điện xưng là chú rể cũng gọi cho nhà hàng nên chúng tôi càng tin", chị Tuyết kể.
Thiệt hại 150 mâm cỗ + dựng rạp (phông, bàn ghế) + thuê nhân viên phục vụ... cộng lại mất luôn hơn 200 triệu đồng. Đau xót quá trời!
Chiều hôm đó, sau khi bị "bỏ bom" nặng nề, để gỡ gạc vốn, gia đình và mọi người đã kêu gọi người dân trong thành phố đến "giải cứu" cỗ.
Số tiền gia đình chị nhận được sau khi thanh lý 150 mâm cỗ chỉ có 30 triệu đồng thôi. Lỗ nặng quá đi mất
Chị nói thêm, sáng mai gia đình sẽ tới nhà cô gái để hỏi cho ra lẽ xem tại sao lại "bỏ bom" 150 mâm cỗ như vậy.
Trước đó, anh Vũ Thế Long (34 tuổi, trú tại số nhà 29, tổ 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - chủ nhà hàng Tâm Phúc) cho biết, vào ngày 24/9, có một cô gái ở huyện Điện Biên đến nhà hàng anh đặt 150 mâm cỗ cưới với chi phí 1,3 triệu đồng/mâm.
Khi đặt cỗ người này yêu cầu nhà hàng hỗ trợ làm rạp cưới. Do không gian nhà hàng chật hẹp nên hai bên thống nhất bắc rạp tại khu vực trước cửa nhà hàng Tâm Phúc và hành lang 2 bên cạnh. Dự kiến tiệc cưới sẽ diễn ra vào trưa 30/9.
Tuy nhiên, từ sáng sớm cho đến 14h cùng ngày, nhà hàng không thấy bất cứ vị khách nào đến dự tiệc, không có chú rể, không cô dâu nên anh Long và gia đình hết sức lo lắng. Drama bắt đầu từ đây
Sau nhiều lần liên lạc, cô gái thông báo chuyển cỗ sang buổi chiều nhưng đến đầu giờ chiều thì tắt máy không liên lạc được luôn. Toang!
Theo anh Long, cô gái đặt cỗ cưới là khách hàng thân quen của nhà hàng, thường xuyên đến ăn và thanh toán đầy đủ nên anh tin tưởng lắm.
Sự việc khiến gia đình anh hết sức ngỡ ngàng, vì tin tưởng nên nhà hàng không làm hợp đồng cũng như nhận khoản tiền đặt cọc của khách. Bài học kinh nghiệm đắt giá quá
Đến chiều cùng ngày, gia đình anh đã kêu gọi người dân trong thành phố đến mua giúp hết 150 mâm cỗ.
Hiện sự việc trên nhà hàng đã trình báo với lực lượng chức năng rồi nhé!
Nguồn: soha.vn