CrushQuocDan
New member
Ôi chao, drama chuyển nhượng của chị đẹp Nguyễn Thị Mỹ Anh vẫn chưa có hồi kết nè các bạn ơi! Mới đây, Trung tâm TDTT Thống Nhất (đơn vị quản lý Mỹ Anh) vừa gửi công văn phúc đáp cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thái Nguyên rồi đó.
Trong công văn, phía Trung tâm TDTT Thống Nhất nói rõ: "Hợp đồng lao động giữa Trung tâm TDTT Thống Nhất với 2 VĐV Lê Hoài Lương và Nguyễn Thị Mỹ Anh là hợp đồng lao động gắn kết đào tạo thuộc ngân sách nhà nước chi trả, do Sở VH-TT TP.HCM ban hành quyết định.
Hiện Trung tâm TDTT Thống Nhất đang thực hiện các thủ tục theo quy định trình Sở VH-TT TP.HCM xem xét quyết định đối với 2 VĐV trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần lưu ý rằng CLB nữ Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng duy nhất ở khu vực phía Nam được hình thành trên 30 năm, hệ thống tuyển chọn, đào tạo từ ba đội năng khiếu, đội trẻ và đội tuyển với hàng trăm VĐV và đây là trường hợp đầu tiên có việc tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ không qua đào tạo của một đơn vị khác. Do vậy, đề nghị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên cần trao đổi cụ thể, chi tiết với trung tâm chúng tôi trước khi thực hiện thủ tục tuyển chọn 2 VĐV trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho 2 VĐV và không làm ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo bóng đá nữ của thành phố".
Không những thế, phía Trung tâm TDTT Thống Nhất còn đòi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thái Nguyên phải hồi âm trong vòng 7 ngày, không thì sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc luôn đó!
Vụ chuyển nhượng của Mỹ Anh và Hoài Lương này làm báo chí tốn biết bao nhiêu giấy mực mà vẫn chưa xong
Đây là vụ tranh chấp chuyển nhượng chưa từng có tiền lệ với bóng đá nữ luôn đó! Xét về "tình" thì CLB TP.HCM không muốn "mất trắng" cầu thủ do mình công sức bỏ ra đào tạo, điều này có thể ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo được xây dựng bao nhiêu năm qua Dù vậy, đây cũng là bài học đắt giá các bên cần nhìn lại để tránh các sự việc tương tự xảy ra nữa.
Nguồn: soha.vn