MeoDethuong
New member
Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp, một cuộc thi phải "bê" cả dàn thí sinh đổi địa điểm khi đang diễn ra. Ông Nawat và Miss Grand đang hứng trọn "gạch đá" từ netizen, còn danh tiếng thì... tuột dốc không phanh luôn rồi!
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đang là tâm điểm drama nóng nhất đầu tháng 10 với màn "vỡ trận" cực căng giữa ban tổ chức và đơn vị đăng cai.
Đỉnh điểm là ông Nawat quyết định "tước bài" quyền đăng cai của Campuchia dù cuộc thi đã diễn ra ở đây được vài ngày rồi. Sự cố này được đánh giá là ảnh hưởng nghiêm trọng đến "mặt mũi" của cả hai bên luôn.
Ngay từ khi khởi động, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đã gặp loạt trục trặc trong khâu tổ chức rồi. Ban đầu định tổ chức ở Myanmar nhưng phải huỷ vì tình hình an ninh không ổn định ở đây.
Đến ngày 30/7, ban tổ chức mới thông báo hai quốc gia cùng đăng cai là Campuchia và Thái Lan. Các hoạt động bên lề sẽ diễn ra ở Campuchia, rồi các nàng hậu di chuyển về Thái Lan để thi bán kết, chung kết.
Nhưng plot twist là ngày 6/10, ông Nawat "bùng" luôn, bỏ về Thái Lan trong cơn tức giận. Phía Miss Grand Campuchia tuyên bố từ bỏ bản quyền và đại diện Campuchia là người đẹp Sotheary Bee cũng rút lui khỏi cuộc chơi.
Như vậy là kế hoạch tổ chức ở Campuchia "fail" thảm hại. Dàn thí sinh phải di chuyển về Thái Lan sớm hơn dự kiến. Việc này gây tổn thất lớn cho cả hai phía. Campuchia thiệt hại nặng nề vì đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức và "đốt" tiền chuẩn bị cho cuộc thi. Còn ông Nawat phải "móc hầu bao" tổ chức các lịch trình phát sinh sau khi tự "huỷ kèo".
Sau sự việc, cả ông Nawat và phía Campuchia đều lên mạng "bóc phốt" lẫn nhau. Lý lẽ hai bên đưa ra nhiều vô cùng. Chưa biết thực hư đúng sai thế nào nhưng câu chuyện ngày càng đi theo hướng tệ hại.
Sau khi về Thái Lan, ông Nawat mở livestream kể lể về sự việc. Ông cho biết ngay từ khi cuộc thi diễn ra, phía Campuchia đã không bố trí người ra sân bay đón các thí sinh. Tại lễ trao sash, ban tổ chức hứa bố trí xe Lamborghini và background chụp hình xịn xò nhưng đều "bặt vô âm tín". Tại lễ chào mừng thí sinh, ban tổ chức hứa có sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ du lịch và đông đảo fan sắc đẹp nhưng rốt cuộc... không thấy bóng ai.
Về sự việc "lộn xộn" trên du thuyền tối 6/10, ông Nawat cho biết kế hoạch đi thuyền đã có từ trước nhưng phía ban tổ chức bên Campuchia liên tục xin huỷ. Khi ông Nawat và đoàn thí sinh tới nơi thì không được ai đón tiếp, hướng dẫn, phải nhờ người dân địa phương tìm quán ăn cho các nàng hậu. Ông Nawat còn tố phía vệ sĩ của Campuchia "quát tháo" mọi người nữa.
Trong khi đó, phía ban tổ chức Miss Grand Campuchia cho biết ông Nawat và ê-kíp tỏ thái độ "thô lỗ", không tôn trọng lịch họp, thay đổi hoạt động mà không báo trước, sử dụng ngôn từ không phù hợp trong nhóm chat...
Bên cạnh đó, phía Campuchia còn cho biết ông Nawat luôn thay đổi yêu cầu "xoành xoạch" và bắt thực hiện ngay lập tức, một số kế hoạch bị "bắt" huỷ bỏ dù phía Campuchia đã chuẩn bị rất kỹ. Ông Nawat cũng thiếu sự khoan dung đối với những sai lầm nhỏ trong công tác tổ chức.
Trong khi sự việc chưa phân rõ đúng sai, cả ông Nawat và phía Campuchia đều chịu tổn thất nặng nề. Sau khi huỷ tổ chức ở Campuchia, phía ông Nawat phải bỏ ra 1 triệu baht Thái để mua vé máy bay cho ê-kíp và thí sinh về lại Thái Lan. Bên cạnh đó, ông Nawat còn mất thêm khoảng 200.000 baht để thuê khách sạn.
Trong livestream, ông Nawat cho biết vì sự cố này nên chi phí tổ chức đã bị "đội" lên rất nhiều, nhưng ông cho rằng tiền có thể kiếm lại được còn uy tín và danh dự rất quan trọng. Vị chủ tịch nói ông không chấp nhận cho ai "huỷ hoại" danh tiếng của thương hiệu Miss Grand International mà ông đã "gầy dựng" công phu.
Thực tế thì uy tín của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã giảm sút rất nhiều sau những ồn ào liên quan tới vị chủ tịch này trong nhiều năm qua rồi. Từ lâu, ông Nawat đã được biết đến với cách làm việc "độc đoán" vô cùng.
Trong nhiều năm qua, ông Nawat gắn liền với hình ảnh người đàn ông "thị phi" khi công khai chỉ trích các cuộc thi nhan sắc khác, cho thí sinh livestream bán hàng, miệt thị ngoại hình thí sinh, "cấm cửa" thí sinh không được tham gia các cuộc thi khác...
Cách điều hành của ông Nawat khiến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được biết đến nhiều hơn bởi những ồn ào thay vì ý nghĩa tốt đẹp về hòa bình mà sân chơi nhan sắc này mong muốn mang lại cho công chúng. Đúng là "mất đi bản sắc" rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đang là tâm điểm drama nóng nhất đầu tháng 10 với màn "vỡ trận" cực căng giữa ban tổ chức và đơn vị đăng cai.
Đỉnh điểm là ông Nawat quyết định "tước bài" quyền đăng cai của Campuchia dù cuộc thi đã diễn ra ở đây được vài ngày rồi. Sự cố này được đánh giá là ảnh hưởng nghiêm trọng đến "mặt mũi" của cả hai bên luôn.
Ngay từ khi khởi động, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 đã gặp loạt trục trặc trong khâu tổ chức rồi. Ban đầu định tổ chức ở Myanmar nhưng phải huỷ vì tình hình an ninh không ổn định ở đây.
Đến ngày 30/7, ban tổ chức mới thông báo hai quốc gia cùng đăng cai là Campuchia và Thái Lan. Các hoạt động bên lề sẽ diễn ra ở Campuchia, rồi các nàng hậu di chuyển về Thái Lan để thi bán kết, chung kết.
Nhưng plot twist là ngày 6/10, ông Nawat "bùng" luôn, bỏ về Thái Lan trong cơn tức giận. Phía Miss Grand Campuchia tuyên bố từ bỏ bản quyền và đại diện Campuchia là người đẹp Sotheary Bee cũng rút lui khỏi cuộc chơi.
Như vậy là kế hoạch tổ chức ở Campuchia "fail" thảm hại. Dàn thí sinh phải di chuyển về Thái Lan sớm hơn dự kiến. Việc này gây tổn thất lớn cho cả hai phía. Campuchia thiệt hại nặng nề vì đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức và "đốt" tiền chuẩn bị cho cuộc thi. Còn ông Nawat phải "móc hầu bao" tổ chức các lịch trình phát sinh sau khi tự "huỷ kèo".
Sau sự việc, cả ông Nawat và phía Campuchia đều lên mạng "bóc phốt" lẫn nhau. Lý lẽ hai bên đưa ra nhiều vô cùng. Chưa biết thực hư đúng sai thế nào nhưng câu chuyện ngày càng đi theo hướng tệ hại.
Sau khi về Thái Lan, ông Nawat mở livestream kể lể về sự việc. Ông cho biết ngay từ khi cuộc thi diễn ra, phía Campuchia đã không bố trí người ra sân bay đón các thí sinh. Tại lễ trao sash, ban tổ chức hứa bố trí xe Lamborghini và background chụp hình xịn xò nhưng đều "bặt vô âm tín". Tại lễ chào mừng thí sinh, ban tổ chức hứa có sự góp mặt của Bộ trưởng Bộ du lịch và đông đảo fan sắc đẹp nhưng rốt cuộc... không thấy bóng ai.
Về sự việc "lộn xộn" trên du thuyền tối 6/10, ông Nawat cho biết kế hoạch đi thuyền đã có từ trước nhưng phía ban tổ chức bên Campuchia liên tục xin huỷ. Khi ông Nawat và đoàn thí sinh tới nơi thì không được ai đón tiếp, hướng dẫn, phải nhờ người dân địa phương tìm quán ăn cho các nàng hậu. Ông Nawat còn tố phía vệ sĩ của Campuchia "quát tháo" mọi người nữa.
Trong khi đó, phía ban tổ chức Miss Grand Campuchia cho biết ông Nawat và ê-kíp tỏ thái độ "thô lỗ", không tôn trọng lịch họp, thay đổi hoạt động mà không báo trước, sử dụng ngôn từ không phù hợp trong nhóm chat...
Bên cạnh đó, phía Campuchia còn cho biết ông Nawat luôn thay đổi yêu cầu "xoành xoạch" và bắt thực hiện ngay lập tức, một số kế hoạch bị "bắt" huỷ bỏ dù phía Campuchia đã chuẩn bị rất kỹ. Ông Nawat cũng thiếu sự khoan dung đối với những sai lầm nhỏ trong công tác tổ chức.
Trong khi sự việc chưa phân rõ đúng sai, cả ông Nawat và phía Campuchia đều chịu tổn thất nặng nề. Sau khi huỷ tổ chức ở Campuchia, phía ông Nawat phải bỏ ra 1 triệu baht Thái để mua vé máy bay cho ê-kíp và thí sinh về lại Thái Lan. Bên cạnh đó, ông Nawat còn mất thêm khoảng 200.000 baht để thuê khách sạn.
Trong livestream, ông Nawat cho biết vì sự cố này nên chi phí tổ chức đã bị "đội" lên rất nhiều, nhưng ông cho rằng tiền có thể kiếm lại được còn uy tín và danh dự rất quan trọng. Vị chủ tịch nói ông không chấp nhận cho ai "huỷ hoại" danh tiếng của thương hiệu Miss Grand International mà ông đã "gầy dựng" công phu.
Thực tế thì uy tín của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã giảm sút rất nhiều sau những ồn ào liên quan tới vị chủ tịch này trong nhiều năm qua rồi. Từ lâu, ông Nawat đã được biết đến với cách làm việc "độc đoán" vô cùng.
Trong nhiều năm qua, ông Nawat gắn liền với hình ảnh người đàn ông "thị phi" khi công khai chỉ trích các cuộc thi nhan sắc khác, cho thí sinh livestream bán hàng, miệt thị ngoại hình thí sinh, "cấm cửa" thí sinh không được tham gia các cuộc thi khác...
Cách điều hành của ông Nawat khiến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được biết đến nhiều hơn bởi những ồn ào thay vì ý nghĩa tốt đẹp về hòa bình mà sân chơi nhan sắc này mong muốn mang lại cho công chúng. Đúng là "mất đi bản sắc" rồi!
Nguồn: kenh14.vn