Chris Beck - cái tên từng gắn liền với lực lượng đặc nhiệm SEAL huyền thoại của Hải quân Mỹ suốt 20 năm trời. Nhưng mà plot twist ở đây là: suốt từ nhỏ đến lớn, anh - à nhầm - chị luôn cảm thấy mình là một cô gái bị "nhốt" trong body của đàn ông. Tưởng tượng xem, khó thế nào!
Là thành viên của đội SEAL - nơi mà chuẩn "man" phải ở mức hardcore nhất, Chris đã trải qua vô số nhiệm vụ bí mật từ Thái Bình Dương đến Trung Đông. Thậm chí còn chiến đấu vai kề vai với lực lượng SAS của Anh ở Shatt al-Arab trong chiến tranh Iraq năm 2003 nữa kìa. Bá đạo thật sự!
Nhưng rồi tháng 2 năm đó, hơn 1 năm sau khi nghỉ việc, Chris đã update avatar LinkedIn thành hình một cô gái tóc đen, mặc áo sơ mi trắng cực kỳ xinh xắn. Dòng status ghi: "Tôi đang cởi bỏ tất cả sự ngụy trang và muốn thế giới biết rằng tôi là một phụ nữ". Kể từ đó, chính thức gọi là chị Kristin nhé mọi người!
Để các bạn hình dung, đội SEAL là lực lượng làm những nhiệm vụ "địa ngục" nhất thế giới đấy. Đơn vị cũ của Kristin - SEAL Team 6 - chính là team đi diệt Osama Bin Laden năm 2011 ở Pakistan luôn á. Nghe xong respect chưa!
Quy định của SEAL cực kỳ nghiêm ngặt về lòng trung thành, liêm chính và niềm tin. Kristin lo sợ một số đồng đội sẽ nghĩ việc chuyển giới của mình là "bôi nhọ" những giá trị đó. Áp lực tâm lý phải nói là rất real!
Nhưng may mắn thay, phần lớn anh em SEAL đều support hết mình: "Cậu đã đứng trong hàng ngũ 20 năm và làm việc tuyệt vời. Tôi ủng hộ cậu 100% và hy vọng sẽ gặp lại cậu!". Nghe mà muốn khóc luôn á!
Biết chuyện rồi cũng sẽ lan ra thôi, nên Kristin quyết định tự kể câu chuyện của mình trước. Chị vừa đồng sáng tác cuốn sách "Warrior Princess: A US Navy Seal's Journey to Coming Out Transgender" (tạm dịch: Công chúa Chiến binh: Hành trình chuyển giới của một biệt kích SEAL) cùng Anne Speckhard - một giảng viên tâm lý học tại Đại học Georgetown ở Washington DC.
Cuốn sách có nhắc đến thời thơ ấu của Kristin trong một gia đình siêu sùng đạo và bảo thủ. Hồi đó, chị cố kìm nén bản chất bằng cách... lén lút mua rồi lại vứt bỏ quần áo nữ. Sống trong lốt đàn ông, Kristin cũng trải qua 2 cuộc hôn nhân đều thất bại. Buồn thật sự!
"Tôi từng cố sống 3 cuộc đời: cuộc sống bí mật với giới tính nữ, cuộc sống là thành viên SEAL, và cuộc sống là chồng - cha. Mọi người chỉ thấy bề nổi, không ai thấy mảng tối về giới tính thật của tôi". Đọc mà thấy đau lòng quá đi!
Sau vụ khủng bố 11/9/2001, nhịp độ làm việc cực căng kết hợp với cuộc sống tình cảm "bị đè bẹp hoàn toàn" khiến Kristin suy sụp tinh thần và mắc hội chứng chấn thương tâm lý (PTSD).
Chị chia sẻ rằng chấn thương này có ảnh hưởng lớn đến quyết định chuyển giới. "Giờ tôi không còn giận dữ và ngủ ngon hơn vì cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhiều người nói lần đầu tiên thực sự nhìn thấy nụ cười của tôi". Wholesome quá đi mất!
Việc bãi bỏ chính sách "không hỏi, không kể" năm 2011 đã cho phép quân nhân đồng tính được công khai trong quân đội Mỹ. Nhưng mà chính sách này không áp dụng với người chuyển giới và họ vẫn có thể bị phạt nếu bị phát hiện. Unfair ghê!
Kristin tin rằng chính sách đó cần phải thay đổi. Chị đang đề xuất cho phép các quân nhân chuyển giới được công nhận để đổi lấy thời gian phục vụ lâu hơn.
"Đó là một điều kiện rất nhân văn. Quân đội cần bỏ qua vấn đề giới tính và nhìn nhận những người như tôi là một người lính thực sự, chứ không phải nam hay nữ. Dù giới tính nào, họ vẫn làm tốt công việc. Giờ tôi có thể không thực hiện nhiệm vụ như trước, nhưng sẽ làm việc khác như phân tích tình báo hay nhân viên an ninh". Nói chuẩn không cần chỉnh!
"Không ai hoàn hảo cả. Tôi không phải Conan huyền thoại, cũng không phải búp bê Barbie. Chúng ta đều khác nhau mà!". Kristin tâm sự thật đáng yêu luôn ấy!
Kristin nói rằng chị thích tiếp tục việc chuyển giới trong yên lặng hơn là trở thành tâm điểm dư luận sau khi cuốn sách ra mắt. Bên cạnh đó, chị cũng muốn trở thành phát ngôn viên không chính thức của cộng đồng người chuyển giới.
Kristin khẳng định, sự dũng cảm trong cuốn sách đã góp phần cổ vũ cho những người cảm thấy bị "trapped" trong giới tính không phù hợp. "Nỗi sợ về việc không được thừa nhận giới tính là vấn đề lớn nhất. Tôi nghĩ cuốn sách đã giúp đập tan nỗi sợ đó. Tôi sẽ không làm ai bị tổn thương và tôi cũng không phải kẻ 'truyền nhiễm'. Tôi chỉ muốn là chính mình thôi". Respect max luôn chị ơi!
Nguồn: soha.vn