Chuyện gì xảy ra với nữ sinh này vậy mọi người ơi?
Bình thường mà nói, thủ khoa là những người "xịn sò" nhất trong mắt thiên hạ rồi đúng không? Các trường đại học top đua nhau "rinh" về bằng học bổng khủng, cơ hội nghiên cứu xịn xò, môi trường học tập chill phết. Nhưng mà đời không như là mơ, vẫn có những case "ơ kìa" khiến ai cũng phải bất ngờ. Khi mà "thủ khoa" - người dẫn đầu trong cuộc đua tri thức, lại nhận về kết quả "ngược đời" cực mạnh. Thay vì được chào đón như anh hùng, họ lại bị các trường "từ chối giao dịch" với những lý do nghe muốn "té ngửa" luôn á!
Với các bạn trẻ Trung Quốc, nếu đỗ thủ khoa thì 99,99% sẽ nghĩ ngay đến Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh - hai cái tên "trâm anh thế phiệt" trong làng giáo dục không thể bàn cãi. Sinh viên ra trường từ hai ngôi trường này thì sau này đi làm "ăn nên làm ra" là chắc như đinh đóng cột rồi!
Nhưng không phải thủ khoa nào cũng được vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đâu nhé! Case điển hình là một bạn nữ tên Bạch Tương Lăng - thủ khoa tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đã bị netizen gọi là "thủ khoa đại học đáng thương nhất" vì dù là người đứng đầu nhưng vẫn bị Thanh Hoa và Bắc Đại "reject" không thương tiếc. Thương quá đi mất!
Drama nằm ở chỗ này nè: Năm mà bạn nữ thi đại học, hệ thống thi cử ở tỉnh Giang Tô có phần "đặc biệt" so với các tỉnh khác. Điểm thi chỉ tính 3 môn Ngữ văn, Toán học và Ngoại ngữ vào tổng điểm thôi, còn các môn khác thì không tính.
Nhưng đến lúc tuyển sinh, plot twist xuất hiện! Các trường không chỉ xem điểm của 3 môn kia, mà còn phải coi cấp độ của các môn học khác nữa. Đặc biệt các trường đại học danh tiếng, họ yêu cầu học sinh phải "đỉnh" ở tất cả các môn, điểm GPA của các môn khác phải đạt loại A trở lên mới được.
Dù Bạch Tương Lăng đã trở thành thủ khoa tỉnh Giang Tô với 430 điểm "khủng", nhưng điểm môn Lịch sử của bạn ấy lại chỉ ở mức B+ thôi. Và đây chính là "điểm yếu chí mạng" khiến bạn không đáp ứng được tiêu chuẩn vào các trường đại học thuộc dự án 985. Trừ khi Bạch Tương Lăng từng giành giải thưởng trong các cuộc thi lớn trong nước hoặc quốc tế thì may ra còn cơ hội.
Lúc đó cả một đống netizen hy vọng Thanh Hwa và Bắc Kinh có thể "bỏ qua" cho Bạch Tương Lăng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không như mong đợi. Một thủ khoa tỉnh mà không được trường top 985 nào nhận, nghe mà thương quá chừng luôn!
Thời điểm đó, Bạch Tương Lăng chỉ còn hai con đường: hoặc là "cày" lại và thi lại, hoặc là sang nước ngoài du học. May sao, Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) đã "giải cứu" bạn ấy bằng một suất học bổng toàn phần "khủng long" trị giá 1 triệu nhân dân tệ luôn!
Cuối cùng, Bạch Tương Lăng đã quyết định đến Đại học Hồng Kông để học tập. Sau khi vào trường, ngoại hình của bạn ấy đã có sự "lột xác" cực mạnh so với trước. Không chỉ trông chững chạc mà còn xinh đẹp hơn hẳn nữa!
Bạch Tương Lăng có thành tích học tập "đỉnh của chóp", khả năng học hỏi "max ping" luôn. Lại còn được học bổng toàn phần không phải lo chuyện tiền bạc, thế là bạn ấy càng ngày càng xuất sắc hơn. Đúng là "sống sao cho đúng với bản thân" là được nhỉ!
Nguồn: soha.vn