ThíchThìNhích
New member
Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước vừa lao vào "trận chiến" thi tốt nghiệp THPT 2026 với đủ thứ kỳ vọng lẫn áp lực nặng trĩu. Nhưng mà bên ngoài cổng trường, một "kỳ thi" khác cũng đang diễn ra không kém phần căng thẳng - nơi các bậc phụ huynh, người thân âm thầm đồng hành, chờ đợi và tiếp sức cho các em
Ngày 11 và sáng 12/6 vừa rồi, hơn 1,2 triệu sĩ tử khắp Việt Nam đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn thi Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn.
Tại các điểm thi từ Hà Nội tới TP.HCM, bên cạnh hình ảnh các em học sinh tất bật chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất 12 năm học vừa qua, còn có những người cha, người mẹ, người thân và cả những người xa lạ đang lặng lẽ đồng hành cùng các em.
Những cái ôm thật chặt trước giờ thi, những lời dặn dò ngắn ngủi, ánh mắt dõi theo sau cổng trường hay những giờ phút thấp thỏm chờ đợi đều trở thành một phần đặc biệt không thể thiếu của mùa thi năm nay
Những cuốc xe "chở ước mơ"
Sáng 11/6 tại điểm thi THCS Colette (TP.HCM), bên cạnh những phụ huynh trực tiếp đưa con đến trường, nhiều sĩ tử chọn cách di chuyển bằng xe ôm công nghệ. Không chỉ thí sinh hồi hộp, mà cả các tài xế cũng mang theo tâm trạng rất đặc biệt trong những chuyến xe đầu ngày.
Một tài xế chia sẻ rằng mỗi khi biết khách của mình là sĩ tử đi thi, anh đều tự nhủ phải lái xe thật cẩn thận: "Không được nhanh quá mà cũng không được chậm quá, vì mình biết hôm nay là một ngày rất quan trọng trong hành trình học tập của các em".
Suốt quãng đường, nam tài xế còn tranh thủ gửi gắm những lời động viên, chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin để bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất luôn nha!
Cũng tại điểm thi THCS Colette (TP.HCM) sáng 11/6, giữa dòng phụ huynh đứng ngóng con bên ngoài, chị Nhi - một tài xế xe ôm công nghệ vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của hãng, lặng lẽ chờ con gái hoàn thành môn thi.
Chị cho biết sáng sớm đã đưa con đến điểm thi, sau đó tranh thủ bật app chạy thêm vài cuốc xe rồi vội quay lại đúng giờ để đón con.
"Sáng đưa con đi thi xong thì mình tranh thủ chạy thêm mấy cuốc. Đến giờ là tắt app quay lại đây chờ con. Mình cũng hồi hộp lắm, không biết con làm bài thế nào nữa. Vừa lo mà cũng vừa mừng vì con đã cố gắng suốt thời gian qua", chị chia sẻ.
Cùng lúc đó ở một góc khác của TP.HCM, tại điểm thi THPT Trưng Vương, máy ảnh đã bắt trọn được khoảnh khắc đáng nhớ khi một người mẹ nghe con báo tin làm bài tốt. Không cần nhiều lời nói, ánh mắt thở phào nhẹ nhõm nhưng đầy tự hào của chị đã nói lên tất cả rồi
Nữ sinh được cả gia đình 7 người hộ tống đi thi
Tại điểm thi THCS Colette hôm 11/6, nữ sinh Nhật Y trở thành gương mặt thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ cùng nụ cười tự tin tràn đầy.
Nhưng điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả là phía sau cô gái trẻ có cả một "đội hậu phương" gồm tới 7 thành viên trong gia đình cùng đồng hành trong ngày thi. Đông ghê nha các bạn ơi!
Theo chị Lê Hồng Đặng, mẹ của Nhật Y, người chú của em đã từ Thanh Hóa vào tận TP.HCM để chăm sóc cháu trong những ngày thi. Từ bác, chú đến các thành viên khác trong gia đình đều thay nhau lo cơm nước, giặt giũ, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ với mong muốn em có sức khỏe và tinh thần tốt nhất.
"12 năm liền là học sinh giỏi nên hôm nay cháu rất tự tin. Sáng bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái, vững vàng như chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng của mình", chị Đặng chia sẻ.
Tấm poster bí mật và người cha còn mặc nguyên bộ đồ công trình
Sáng 12/6, trước điểm thi THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), chị Trần Thị Phước Hạnh cùng con gái gây chú ý khi mang theo hẳn một tấm poster siêu to khổng lồ để đón con trai Cao Phát sau khi hoàn thành kỳ thi. Chị Hạnh tiết lộ rằng mình đã bí mật chuẩn bị món quà này từ một tuần trước để tạo bất ngờ cho con trong ngày thi cuối cùng. Quá là iu nèeee
Trong buổi sáng hôm ấy, hình ảnh anh Thanh Phong (phường Phú Định, TP.HCM) mặc nguyên bộ quần áo lấm tấm sơn sau buổi làm công trình đã khiến nhiều người xúc động mạnh. Dù công việc còn dang dở, anh vẫn tranh thủ chạy đến điểm thi để đợi con.
"Đi làm không kịp thay đồ, đón con xong lát nữa tôi quay lại làm tiếp", anh cười hiền. Nhìn thấy ba đứng chờ giữa nắng, người con không giấu được niềm vui luôn ấy
Làm nghề xây dựng, thường xuyên theo các công trình khắp nơi, cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng anh Phong luôn xem con là niềm tự hào lớn nhất. Có lẽ chính vì hiểu được những nhọc nhằn của ba mẹ nên con trai anh Phong luôn tự nhắc mình phải cố gắng học hành, mong sau này có một công việc ổn định để ba mẹ bớt cực.
Khi những chuyến xe đưa đón và ánh mắt dõi theo cũng là một cách yêu thương
Không phải sĩ tử nào cũng đi thi bằng xe máy hay xe công nghệ đâu nha. Tại nhiều điểm thi ở Hà Nội sáng 11/6, nhiều phụ huynh lựa chọn trực tiếp đưa con đến trường bằng ô tô cá nhân.
Với nhiều gia đình, đó không đơn thuần chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là cách đồng hành cùng con trong thời khắc quan trọng đấy.
Những lời dặn dò cuối cùng, những cái ôm động viên hay ánh mắt dõi theo khi con bước qua cánh cổng trường đã trở thành hình ảnh quen thuộc mà ai cũng thấy ấm lòng trong mỗi mùa thi
Nguồn: kenh14.vn