Các cháu ơi, bao nhiêu người mê phim Tây Du Ký nhưng chắc ít ai biết đến anh Hứa Kính Thanh - chính là người "cân team" với những bản nhạc kinh điển làm nên thành công của bộ phim này đấy!
Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh sinh năm 1942 tại Sơn Đông (Trung Quốc) trong gia đình nghèo khổ lắm luôn, phải đi nhặt rác để kiếm sống. Năm lên 5 tuổi, cậu bé phải giúp mẹ chăm em, từ tờ mờ sáng đã đi nhặt cành cây, than vụn để có đồ đốt sưởi ấm qua mùa đông giá lạnh.
Trong nhà lúc đó chỉ có cây đàn nhị - món đồ chơi duy nhất của bố cậu sau giờ làm việc. Lúc rảnh rỗi, Hứa Kính Thanh lấy đàn nhị ra "nghịch" thử, và đó chính là lúc tia lửa âm nhạc bắt đầu cháy trong cậu bé. Ngoài ra, cậu còn hay đứng dưới cột điện có loa phát thanh trong làng, bởi đó chính là "thầy giáo" âm nhạc đầu tiên của cậu.
Cuộc sống khó khăn vẫn không thể khiến Hứa Kính Thanh từ bỏ đam mê âm nhạc.
Năm 14 tuổi, bố của Hứa Kính Thanh mất, cuộc sống của cậu càng khó khăn hơn nhiều. Từ đó, cậu trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà, tức là trụ cột gia đình luôn.
Vừa muốn thực hiện lời dặn của bố, vừa muốn gánh vác gia đình càng sớm càng tốt. Nhưng đói nghèo không thể dập tắt ngọn lửa đam mê âm nhạc trong cậu. Nhờ học siêu giỏi, Hứa Kính Thanh đỗ vào Học viện nghệ thuật Cáp Nhĩ Tân. Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công làm việc tại Trung tâm điện ảnh, truyền hình nông nghiệp Trung Quốc.
Năm 1983, đạo diễn Dương Khiết tìm người sáng tác nhạc mở đầu cho Tây Du Ký. Có tận 7 nhạc sĩ nộp bài nhưng chị không ưng bản nào cả. Qua giới thiệu, chị gặp Hứa Kính Thanh, yêu cầu anh sáng tác bản nhạc dài đúng 2 phút 40 giây, vừa phải thể hiện được không khí "đại náo thiên cung", "giao chiến yêu ma" vừa phải show được cả chặng đường thỉnh kinh nữa.
Lúc này, Hứa Kính Thanh chỉ là một nhạc sĩ vô danh nên nhiều người khuyên Dương Khiết đừng mời anh. Nhưng chị đạo diễn cứng:"Tôi không cần tiếng tăm, tôi cần âm nhạc" - xịn quá!
Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh và cố đạo diễn Dương Khiết.
Khi nhận nhiệm vụ, Hứa Kính Thanh nằm dài trên chiếc bàn gỗ nhỏ, tưởng tượng cảnh bầy khỉ nô đùa trên Hoa Quả Sơn, vừa vẽ vừa ngân nga. Sau khi bản demo xong xuôi, đạo diễn Dương Khiết đã quyết định chọn ngay Vân Cung Tấn Âm làm nhạc mở đầu phim Tây Du Ký.
Sau Vân Cung Tấn Âm, Hứa Kính Thanh còn sáng tác thêm 13 ca khúc cùng hơn 100 đoạn nhạc trong Tây Du Ký, trong đó có Xin Hỏi Đường Ở Nơi Nào?, Tình Nhi Nữ, Thiếu Nữ Thiên Trúc...
Với ca khúc Xin Hỏi Đường Đi Nơi Nào?, Hứa Kính Thanh sáng tác khi đang đi trên đường, lắng nghe tiếng rao hàng của những người bán hàng rong. Nhìn những bông tuyết rơi xuống, anh tự hỏi: "Con người lao động vất vả như vậy để làm gì?"
Khi đến nhà ga xe bus, anh đã nghĩ ra giai điệu nhưng không có gì để ghi lại. Trong cơn "hoang mang", Hứa Kính Thanh mượn cây bút chì của học sinh đi ngang qua, sau đó đứng bên cột điện thoại để hoàn thành tác phẩm kinh điển này trên vỏ hộp thuốc lá chỉ trong vòng 20 phút - tốc độ thần thánh!
Hứa Kính Thanh sáng tác "Xin hỏi đường ở đâu?" trong 20 phút.
Ít ai biết, lãnh đạo đài trung ương từng không muốn dùng ca khúc Xin Hỏi Đường Ở Đâu? với lý do "Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác, nếu dùng nhạc điện tử sẽ không phù hợp". Sau đó, Hứa Kính Thanh tìm gặp đạo diễn Dương Khiết để tâm sự. Chị đạo diễn tức giận, vội viết tâm thư cho lãnh đạo đài. Chị quyết "đấu tranh" giữ lại bài hát đến cùng.
Sau nhiều lần "tác động", cuối cùng ca khúc Xin Hỏi Đường Ở Nơi Đâu của Hứa Kính Thanh được giữ lại làm ca khúc chủ đề cuối phim Tây Du Ký.
## Cuộc sống khó khăn dù có tuyệt tác
Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh được xem là một phần không thể thiếu làm nên thành công của phim. Nhưng mà anh lại không được hưởng lợi từ những thành quả này - buồn vl!
Theo QQ, dù bộ phim Tây Du Ký gây bão ngay từ khi mới lên sóng, nhưng với tư cách là nhà soạn nhạc, Hứa Kính Thanh vẫn luôn "struggle" với tài chính do không được trả nhiều tiền bản quyền. Thậm chí, anh mong muốn được tổ chức một đêm nhạc để trình bày các ca khúc của mình, nhưng ước mơ này phải mất 29 năm mới thành hiện thực.
Khi ca khúc Xin Hỏi Đường Đi Nơi Nào? và ca sĩ Tưởng Đại Vỹ giành được giải Kim Khúc, Hứa Kính Thanh với tư cách là nhạc sĩ sáng tác cũng không được mời xuất hiện, chỉ được gửi giải thưởng về đơn vị công tác thôi.
Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh hiện đã ở tuổi U90.
Do thiếu danh tiếng và công sức bị vùi lấp, Hứa Kính Thanh luôn trong tình trạng tài chính không ổn. Anh sống trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ do đơn vị phân phối, không có thang máy và cách âm kém. Đến năm 2016, anh mới thực hiện được buổi hòa nhạc chủ đề Tây Du Ký tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kinh phí tổ chức từ các nguồn quyên góp của công chúng.
Nguồn: kenh14.vn
Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh sinh năm 1942 tại Sơn Đông (Trung Quốc) trong gia đình nghèo khổ lắm luôn, phải đi nhặt rác để kiếm sống. Năm lên 5 tuổi, cậu bé phải giúp mẹ chăm em, từ tờ mờ sáng đã đi nhặt cành cây, than vụn để có đồ đốt sưởi ấm qua mùa đông giá lạnh.
Trong nhà lúc đó chỉ có cây đàn nhị - món đồ chơi duy nhất của bố cậu sau giờ làm việc. Lúc rảnh rỗi, Hứa Kính Thanh lấy đàn nhị ra "nghịch" thử, và đó chính là lúc tia lửa âm nhạc bắt đầu cháy trong cậu bé. Ngoài ra, cậu còn hay đứng dưới cột điện có loa phát thanh trong làng, bởi đó chính là "thầy giáo" âm nhạc đầu tiên của cậu.
Cuộc sống khó khăn vẫn không thể khiến Hứa Kính Thanh từ bỏ đam mê âm nhạc.
Năm 14 tuổi, bố của Hứa Kính Thanh mất, cuộc sống của cậu càng khó khăn hơn nhiều. Từ đó, cậu trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà, tức là trụ cột gia đình luôn.
Vừa muốn thực hiện lời dặn của bố, vừa muốn gánh vác gia đình càng sớm càng tốt. Nhưng đói nghèo không thể dập tắt ngọn lửa đam mê âm nhạc trong cậu. Nhờ học siêu giỏi, Hứa Kính Thanh đỗ vào Học viện nghệ thuật Cáp Nhĩ Tân. Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công làm việc tại Trung tâm điện ảnh, truyền hình nông nghiệp Trung Quốc.
Năm 1983, đạo diễn Dương Khiết tìm người sáng tác nhạc mở đầu cho Tây Du Ký. Có tận 7 nhạc sĩ nộp bài nhưng chị không ưng bản nào cả. Qua giới thiệu, chị gặp Hứa Kính Thanh, yêu cầu anh sáng tác bản nhạc dài đúng 2 phút 40 giây, vừa phải thể hiện được không khí "đại náo thiên cung", "giao chiến yêu ma" vừa phải show được cả chặng đường thỉnh kinh nữa.
Lúc này, Hứa Kính Thanh chỉ là một nhạc sĩ vô danh nên nhiều người khuyên Dương Khiết đừng mời anh. Nhưng chị đạo diễn cứng:"Tôi không cần tiếng tăm, tôi cần âm nhạc" - xịn quá!
Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh và cố đạo diễn Dương Khiết.
Khi nhận nhiệm vụ, Hứa Kính Thanh nằm dài trên chiếc bàn gỗ nhỏ, tưởng tượng cảnh bầy khỉ nô đùa trên Hoa Quả Sơn, vừa vẽ vừa ngân nga. Sau khi bản demo xong xuôi, đạo diễn Dương Khiết đã quyết định chọn ngay Vân Cung Tấn Âm làm nhạc mở đầu phim Tây Du Ký.
Sau Vân Cung Tấn Âm, Hứa Kính Thanh còn sáng tác thêm 13 ca khúc cùng hơn 100 đoạn nhạc trong Tây Du Ký, trong đó có Xin Hỏi Đường Ở Nơi Nào?, Tình Nhi Nữ, Thiếu Nữ Thiên Trúc...
Với ca khúc Xin Hỏi Đường Đi Nơi Nào?, Hứa Kính Thanh sáng tác khi đang đi trên đường, lắng nghe tiếng rao hàng của những người bán hàng rong. Nhìn những bông tuyết rơi xuống, anh tự hỏi: "Con người lao động vất vả như vậy để làm gì?"
Khi đến nhà ga xe bus, anh đã nghĩ ra giai điệu nhưng không có gì để ghi lại. Trong cơn "hoang mang", Hứa Kính Thanh mượn cây bút chì của học sinh đi ngang qua, sau đó đứng bên cột điện thoại để hoàn thành tác phẩm kinh điển này trên vỏ hộp thuốc lá chỉ trong vòng 20 phút - tốc độ thần thánh!
Hứa Kính Thanh sáng tác "Xin hỏi đường ở đâu?" trong 20 phút.
Ít ai biết, lãnh đạo đài trung ương từng không muốn dùng ca khúc Xin Hỏi Đường Ở Đâu? với lý do "Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác, nếu dùng nhạc điện tử sẽ không phù hợp". Sau đó, Hứa Kính Thanh tìm gặp đạo diễn Dương Khiết để tâm sự. Chị đạo diễn tức giận, vội viết tâm thư cho lãnh đạo đài. Chị quyết "đấu tranh" giữ lại bài hát đến cùng.
Sau nhiều lần "tác động", cuối cùng ca khúc Xin Hỏi Đường Ở Nơi Đâu của Hứa Kính Thanh được giữ lại làm ca khúc chủ đề cuối phim Tây Du Ký.
## Cuộc sống khó khăn dù có tuyệt tác
Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh được xem là một phần không thể thiếu làm nên thành công của phim. Nhưng mà anh lại không được hưởng lợi từ những thành quả này - buồn vl!
Theo QQ, dù bộ phim Tây Du Ký gây bão ngay từ khi mới lên sóng, nhưng với tư cách là nhà soạn nhạc, Hứa Kính Thanh vẫn luôn "struggle" với tài chính do không được trả nhiều tiền bản quyền. Thậm chí, anh mong muốn được tổ chức một đêm nhạc để trình bày các ca khúc của mình, nhưng ước mơ này phải mất 29 năm mới thành hiện thực.
Khi ca khúc Xin Hỏi Đường Đi Nơi Nào? và ca sĩ Tưởng Đại Vỹ giành được giải Kim Khúc, Hứa Kính Thanh với tư cách là nhạc sĩ sáng tác cũng không được mời xuất hiện, chỉ được gửi giải thưởng về đơn vị công tác thôi.
Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh hiện đã ở tuổi U90.
Do thiếu danh tiếng và công sức bị vùi lấp, Hứa Kính Thanh luôn trong tình trạng tài chính không ổn. Anh sống trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ do đơn vị phân phối, không có thang máy và cách âm kém. Đến năm 2016, anh mới thực hiện được buổi hòa nhạc chủ đề Tây Du Ký tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kinh phí tổ chức từ các nguồn quyên góp của công chúng.
Nguồn: kenh14.vn