Chuyện chưa kể về cặp đôi huyền thoại Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ: Định mệnh đến nghiệt ngã

4fda18f7712e525dc138.jpg


Trong tim những người còn lại, chuyện tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ vẫn mãi là biểu tượng của tình yêu đích thực, dù có một người... không nghĩ vậy đâu nhé!

Ai làm sân khấu cũng phải biết đến kịch tác gia Lưu Quang Vũ. Còn ai yêu văn học thì không thể không biết nữ sĩ Xuân Quỳnh. Và giữa họ, có một mối tình như định mệnh sắp đặt! ✨

Trước khi gặp nhau, Xuân Quỳnh đã có gia đình với một nghệ sĩ piano tài ba và có một con. Còn Lưu Quang Vũ thì đã có với Tố Uyên một cậu con trai là Lưu Minh Vũ. Sau này, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh sinh ra Lưu Quỳnh Thơ.

Phải nói là tình đầu của Lưu Quang Vũ và Tố Uyên cũng lãng mạn phết đấy!

Hồi đó Tố Uyên nổi tiếng với vai "Con chim Vành Khuyên", còn Lưu Quang Vũ là anh lính ở sân bay cứ trốn về thăm crush rồi viết thơ "cháy gan cháy ruột" vì cô ấy. Có lần trốn về thăm, anh còn bị phạt quét sân bay giữa trưa nắng chang chang luôn á!

Nhiều người ghen tị họ vì đúng chuẩn "trai tài gái sắc". Nhưng để nói đến độ rực rỡ thì phải là cuộc tình sau này. Lưu Quang Vũ trưởng thành hơn, thơ Xuân Quỳnh cũng lên tầm cao mới. Người này chắp cánh cho người kia bay lên, vibe cực mạnh!

Họ có những bài thơ viết riêng cho nhau. Và điều đáng nể nhất? Họ chỉ giữ kín chuyện đó thôi!

02bedeecf5cde0c777c7.jpg


Điều đẹp nhất là họ không phân biệt con ai, Xuân Quỳnh nuôi cả 3 đứa như con ruột. NSƯT Lê Chức kể: "Mấy lần tôi chở con gái đến nhà Quỳnh chơi, thấy trên cái chòi chông chênh giữa hai bờ lan can, Quỳnh đang vò những chậu quần áo của cả 4 bố con". Real mom energy! ‍‍

Còn Lưu Minh Vũ mỗi lần nhắc đến chuyện má Quỳnh đi kiếm vụn vải trắng về vá tất cho các con, anh vẫn không giấu được xúc động.

Thời đó khó khăn đến mức vụn vải trắng cũng khan hiếm lắm. Kiếm được vải cùng màu thì Xuân Quỳnh vá cho con. Còn khác màu? Để mình dùng thôi. Và giống như bao bà mẹ khác thời ấy, nhà thơ nổi tiếng phải làm đủ nghề lo cơm áo gạo tiền khi ông chồng chỉ biết... sáng tác với ba đứa con.

Nói vậy để hiểu Xuân Quỳnh đã hi sinh nhiều đến mức nào cho Lưu Quang Vũ!

Như có định mệnh giữa hai người vì Xuân Quỳnh hơn Lưu Quang Vũ tận 6 tuổi đấy (Xuân Quỳnh sinh 1942, Lưu Quang Vũ sinh 1948).

Thậm chí lúc đầu Lưu Quang Vũ còn gọi Xuân Quỳnh bằng "cô" vì Xuân Quỳnh chơi thân với Lưu Quang Thuận (bố anh) trong nhóm thơ và gọi bác Thuận bằng anh. Plot twist!

Và cái chết của họ cũng như định mệnh sắp đặt. Định mệnh đến mức còn lại hai anh em (con anh, con em) đi chiếc xe Peugeot 102 do Lưu Quang Vũ để lại, cả hai phải chui vào gầm xe com-măng-ca rồi lồm ngồm bò ra được.

Người ta đồn rằng, Xuân Quỳnh định "bắt" nốt hai đứa con đi theo... Rùng mình!

Khi cả trời cũng ghen tị

Với công chúng và bạn bè, chuyện tình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh là biểu tượng đẹp. Nhưng có một người không nghĩ thế - và cũng dễ hiểu thôi!

Đó là người yêu, người vợ đầu tiên của Lưu Quang Vũ - nghệ sĩ Tố Uyên. Trong cuộc tình này, hai người đã ra đi, chỉ còn lại một mình bà.

Tố Uyên đã từng rất bức xúc khi nói về quá khứ, về Lưu Quang Vũ, về Xuân Quỳnh trên báo chí. Đến mức những lời của bà bị chính con trai duy nhất là Lưu Minh Vũ phản ứng, cho rằng đó không phải sự thật!

Khi yêu quá sâu đậm một ai đó, người ta khó giữ được bình tĩnh và khách quan. Nhất là khi tình yêu đó đã thành nỗi đau lớn mà thời gian không thể chữa lành được.

ddce42f82d3f97718355.jpg


Người Pháp có câu "Đố kị như nghệ sĩ". Nghệ sĩ nhận được yêu thương kính trọng của nhiều người thì tự nhiên chính người xung quanh lại sinh đố kị. Âu cũng là lẽ thường của đời!

Có quan điểm cho rằng đố kị là nỗi khổ tâm lớn nhất của con người. Vì nó, ta đánh mất nhiều thứ, nhất là khi trở nên nổi tiếng.

Thế nhưng đạo diễn Lê Hoàng lại nói: nỗi khổ tâm lớn nhất không phải là đố kị, mà là... chẳng có gì để người khác đố kị! Sâu sắc chưa!

Nếu đố kị là động lực để phát triển thì tốt quá. Tiếc là mặt tốt của nó không mạnh bằng mặt xấu! Và mọi sự đố kị đều được đội lốt "cao quý" hết!

NSƯT Lê Chức có một câu hỏi rất đáng suy ngẫm: "Bây giờ hãy đặt câu hỏi: 'Trình độ làm người' của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh đến đâu mà họ không chỉ chịu ghen ghét của con người mà dường như còn chịu cả ghen ghét của đất trời?"

Thật sự quá đau lòng!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top