MochiCandy
New member
Câu chuyện về chị công nhân vệ sinh ở Hà Nội ngồi khóc nức nở chiều 29 Tết vì mất cún cưng đã khiến bao trái tim phải đau nhói
Story này chỉ mới đăng lên mà đã viral khắp MXH rồi các bạn ơi! Tài khoản Đ.T.Đ đã chia sẻ: "Người phụ quét rác khốn khổ này, trong ngày cuối cùng của năm ngồi khóc nức nở một mình trước chung cư C2 Xuân Đỉnh.
Mình lại gần hỏi thăm thì chị kể vừa bị hai kẻ bất lương bắt mất con chó. Mình nhận ra chị vì chị thường đi quét rác hàng ngày tại khu vực phường Xuân Đỉnh cùng chú chó nhỏ (chị đặt tên chú là Bé Con) luôn kiên nhẫn ngồi trên thành thùng rác đợi chị. Chú chó là người bạn duy nhất mà chị có.
Nhắn cho hai kẻ bắt chó: Nếu còn lương tâm hãy mang trả chú chó lại người phụ nữ khốn khổ ấy. Số điện thoại của chị Khoa quét rác: 03529xxxxx. Hãy liên lạc với chị nếu ai biết tin tức về chú chó của chị".
Hình ảnh chị đội nón lá, quần áo lấm lem ngồi khóc bên ghế đá khiến ai nhìn cũng thấy lòng nghẹn nghẹn
Với nhiều gia đình thì cún chỉ là thú cưng thôi, nhưng với chị thì Bé Con chính là người bạn tâm giao, là niềm an ủi sau những ngày làm việc vất vả. Câu chuyện buồn ngày cuối năm này đã khiến netizen vừa xót xa vừa bức xúc với hành vi trộm cắp vô nhân đạo này quá đi!
NHƯNG MÀ plot twist đây rồi các bạn ơiiii! Đến ngày mùng 1 Tết (chưa đầy 24 giờ sau) thì có người đã ship (giao hàng) trả lại chú cún cho chị rồi nèeee!
"Chú chó luôn có 1 chỗ trên xe rác chị đi làm hàng ngày, và chắc chắn rồi, có một chỗ trong trái tim chị ấy nữa. Cả cộng đồng đã vào cuộc truy tìm giúp chị ấy 'đứa con' của mình. Và vừa xong, chú chó đã được ai đó ship gửi trả. Tất cả chỉ chưa đầy trong 24h. Vậy là, Tết đã về với người phụ nữ và chú cún nhỏ" - tài khoản Đ.T. chia sẻ với giọng điệu xúc động.
Những hình ảnh chị lao công ôm chầm lấy cún cưng trong ngày đầu năm thật sự tear-jerking luôn á
Dân mạng ai cũng mừng rỡ và gửi lời chúc đến chị:
"Mùng 1 đầu năm đọc tin này mà mừng thay cho cô"
"May mắn tên trộm vẫn còn chút nhân tính. Chúc mọi người năm mới bình an."
"Tin vui ngày mùng 1, mong cuộc sống sau này nhẹ nhàng hơn với cô và cả 'bé con'."
Nguồn: kenh14.vn
Story này chỉ mới đăng lên mà đã viral khắp MXH rồi các bạn ơi! Tài khoản Đ.T.Đ đã chia sẻ: "Người phụ quét rác khốn khổ này, trong ngày cuối cùng của năm ngồi khóc nức nở một mình trước chung cư C2 Xuân Đỉnh.
Mình lại gần hỏi thăm thì chị kể vừa bị hai kẻ bất lương bắt mất con chó. Mình nhận ra chị vì chị thường đi quét rác hàng ngày tại khu vực phường Xuân Đỉnh cùng chú chó nhỏ (chị đặt tên chú là Bé Con) luôn kiên nhẫn ngồi trên thành thùng rác đợi chị. Chú chó là người bạn duy nhất mà chị có.
Nhắn cho hai kẻ bắt chó: Nếu còn lương tâm hãy mang trả chú chó lại người phụ nữ khốn khổ ấy. Số điện thoại của chị Khoa quét rác: 03529xxxxx. Hãy liên lạc với chị nếu ai biết tin tức về chú chó của chị".
Hình ảnh chị đội nón lá, quần áo lấm lem ngồi khóc bên ghế đá khiến ai nhìn cũng thấy lòng nghẹn nghẹn
Với nhiều gia đình thì cún chỉ là thú cưng thôi, nhưng với chị thì Bé Con chính là người bạn tâm giao, là niềm an ủi sau những ngày làm việc vất vả. Câu chuyện buồn ngày cuối năm này đã khiến netizen vừa xót xa vừa bức xúc với hành vi trộm cắp vô nhân đạo này quá đi!
NHƯNG MÀ plot twist đây rồi các bạn ơiiii! Đến ngày mùng 1 Tết (chưa đầy 24 giờ sau) thì có người đã ship (giao hàng) trả lại chú cún cho chị rồi nèeee!
"Chú chó luôn có 1 chỗ trên xe rác chị đi làm hàng ngày, và chắc chắn rồi, có một chỗ trong trái tim chị ấy nữa. Cả cộng đồng đã vào cuộc truy tìm giúp chị ấy 'đứa con' của mình. Và vừa xong, chú chó đã được ai đó ship gửi trả. Tất cả chỉ chưa đầy trong 24h. Vậy là, Tết đã về với người phụ nữ và chú cún nhỏ" - tài khoản Đ.T. chia sẻ với giọng điệu xúc động.
Những hình ảnh chị lao công ôm chầm lấy cún cưng trong ngày đầu năm thật sự tear-jerking luôn á
Dân mạng ai cũng mừng rỡ và gửi lời chúc đến chị:
"Mùng 1 đầu năm đọc tin này mà mừng thay cho cô"
"May mắn tên trộm vẫn còn chút nhân tính. Chúc mọi người năm mới bình an."
"Tin vui ngày mùng 1, mong cuộc sống sau này nhẹ nhàng hơn với cô và cả 'bé con'."
Nguồn: kenh14.vn