BubuXinh7884
New member
Cưới rồi mà sao chuyện ấy cứ khó khăn thế này, chị em có bị gì không nhỉ?
Chào bác sĩ ạ! Em mới lập gia đình xong, mà có chuyện hơi... khó nói. Lần đầu tiên khi "yêu", dù chồng em đã chuẩn bị "khúc dạo đầu" rất kỹ rồi, nhưng khi "cậu bé" chuẩn bị "xâm nhập" thì em thấy đau kinh khủng luôn ý. Chỉ vào được một tí tẹo thôi là em đã thấy chảy máu, lúc đó em nghĩ chắc do màng trinh bị rách nên mới vậy, thế là em không cho anh ấy "tiếp tục" nữa.
Mấy hôm sau tụi em thử lại, nhưng cứ mỗi lần "cậu bé" vừa "lọt vào" một chút là em lại bị chảy máu (tuy không nhiều lắm). Và rồi lần sau cũng vậy, em vẫn cứ bị chảy máu trong khi chồng em chưa thể "đi sâu" được (em chỉ thấy máu khi có "xâm nhập" thôi ạ).
Em lo lắm bác sĩ ơi, không biết mình có vấn đề gì không? Và em cũng thấy hổ thẹn với chồng ghê, mới cưới mà đã gặp chuyện này rồi
Mong bác sĩ tư vấn giúp em, và cho em biết phải làm sao để khi "quan hệ" không bị chảy máu nữa, đồng thời giúp chồng em có thể "hoàn thành nhiệm vụ" được ạ? Em xin cảm ơn bác sĩ nhiều!
(Hồng Hoa - honghoa…@gmail.com)
Bác sĩ tư vấn:
Nguyên nhân chính là do âm đạo bị co thắt nha em: khi có bất kỳ thứ gì "xâm nhập" vào âm đạo như dương vật, ngón tay, hay dụng cụ thăm khám, thì âm đạo sẽ tự động co thắt lại một cách không tự chủ, khiến em vừa đau đớn vừa sợ hãi mỗi khi giao hợp.
Nguyên nhân thường là do tâm lý bị ức chế, đặc biệt là lần đầu tiên (càng lo lắng sợ hãi thì âm đạo càng co thắt, càng co thắt thì càng đau - vòng luẩn quẩn đấy ), hoặc cũng có thể do từng trải qua sang chấn tâm lý trước đó.
Vì vậy, để chẩn đoán chính xác nhất, em nên đi khám phụ khoa để loại trừ hoặc điều trị các nguyên nhân thực thể (nếu có). Nếu mọi thứ đều ổn thì liệu pháp tâm lý kết hợp với điều trị chuyên biệt (dưới sự hướng dẫn và điều trị của bác sĩ nha) như dùng thuốc gây tê tại chỗ, sử dụng thuốc an thần trước khi giao hợp, hoặc dùng ống nong Hegar để nong âm đạo... sẽ giúp em cải thiện tình trạng này đấy!
Nguồn: soha.vn