Chuyện casting trong showbiz: Khi giấc mơ nổi tiếng biến thành ác mộng

481b224c019fdfb3f0d1.jpg


Ghé một buổi casting diễn viên, người ta không khỏi ngạc nhiên và cảm thán cho những cô gái trẻ đang ấp ủ giấc mơ thành đạt.

Nghệ thuật thứ bảy nghe fancy lắm, nhưng thật ra nó có thể biến chú vịt thành thiên nga đấy. Nhưng mà dù có mặc áo thiên nga thì vịt cũng chỉ là vịt thôi, muốn bay cao bay xa trong làng giải trí không dễ chút nào

Bài viết này sẽ bóc trần những góc tối của nghề điện ảnh mà ít ai dám nói ra. Một vài cái tên và chi tiết sẽ được "che mờ" một tí để mọi người vẫn có thể thưởng thức phim một cách thoải mái hơn nhé!

Mất tiền còn bị gạ tình - câu chuyện của Chiêu Dương

Chiêu Dương, cô gái Di Lương (Lâm Đồng), học xong lớp 12 là lên Sài Gòn tìm cơ hội lập nghiệp. Ban đầu bán shop quần áo, sau đó cô thử sức với vài vai diễn nhỏ. Rồi thế là... sập bẫy luôn!

Cô gặp H., nghe đâu là giám đốc một công ty phim và vừa "hợp tác với Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu" làm phim Tiếng đàn Kìm (cũng nghe nói thôi nhé).

ebdc21b4a0e5b58c2b1d.jpg


H. rủ Chiêu Dương ký hợp đồng độc quyền với những điều khoản siêu phi lý: phải chia 50% thu nhập cho công ty (kể cả vai không do H. kiếm), cộng thêm phí "trời ơi" 30 triệu/năm! Cô vừa đưa 15 triệu thì phát hiện ra nhiều diễn viên khác như Hồng Kim Thuận, Thu Phương, Thái Nhã Vân... cũng bị rủ ký hợp đồng tương tự và đều bỏ chạy hết rồi ‍♀️

Sau khi "bay màu" 15 triệu tiền đổ mồ hôi, Chiêu Dương quyết tự đi casting. Vài vai diễn kiểu "osin" hay "em gái" cũng đủ sống qua ngày.

Rồi đạo diễn Võ Việt Hải - một tên tuổi uy tín - gọi cho cô tham gia phim cho hãng T.Đ. Khi hỏi cát-sê thì được trả lời mập mờ: "Hãng phim sẽ quyết định, nhưng chắc không tệ...".

Tin tưởng vào phim trước đã làm với Hải, Chiêu Dương nhận lời. Sau khi đóng gần 30 phân đoạn, cô hỏi cát-sê thì té ngửa: 1 triệu đồng chẵn! (Thời bình thường quần chúng còn được 100k/phân đoạn, có thoại thì cao hơn cơ mà!)

Khi phản ứng, Võ Việt Hải đổ lỗi cho giám đốc công ty là phụ nữ nên trả ít vậy, hứa sẽ nhờ Trung - chồng của giám đốc - chi trả thêm.

Chiều tối, Trung hẹn Chiêu Dương ra quán cà phê để "xử lý vụ cát-sê". Nhưng thay vì giải quyết, ông ta lại rủ cô... đi khách sạn! Phẫn nộ, Chiêu Dương chửi thẳng mặt và bỏ về. Đến giờ vụ việc vẫn chưa ai thèm giải quyết

Những cuộc "mặc cả" thân xác trong casting

Câu chuyện của Ngọc Mai Lan

Ngọc Mai Lan, ca sĩ Hà Nội Nam tiến tìm sự nghiệp, được Khương "trắng" - phó đạo diễn theo cắp đạo diễn C.Đ. - để ý.

Sau vài tuần cà phê, Khương báo đã "chấm" cô vào vai thứ chính phim truyền hình 30 tập sắp quay. Lan mừng rỡ, chi tiền cà phê, ăn trưa, thậm chí cả thuốc lá cho Khương. Vì theo lời đàn chị, muốn vào nghề còn phải tốn kém hơn thế nhiều.

Chiều hôm sau, Khương rủ Lan vào khách sạn với lý do "em cần xem qua kịch bản". Thấy cô ngần ngừ, hắn nói: "Đi quay về, anh cần tắm nhanh. Không có gì đâu!".

Khi hắn bước ra từ phòng tắm chỉ quấn mỗi tấm khăn... mặt, Lan tung cửa chạy luôn! ‍♀️ Từ đó, cô dứt khoát nói KHÔNG với mọi lời đề nghị từ các "nhà mần phim"!

Vụ của phó đạo diễn Ph.

Ph. - một phó đạo diễn xuất thân diễn viên, nhờ "nịnh thầy" nên được đạo diễn Võ Việt Hải trọng dụng. Hắn chuyên săn đón các cô gái miền Tây có chút nhan sắc và quan trọng là... có tiền hoặc có đại gia bao.

Ph. chia các cô thành hai loại: cúng tiền và cúng "thịt". Dù loại nào thì Ph. cũng "hớt váng" cả!

Cuối cùng Hải phát hiện ra cách làm ăn của Ph., nhân có chút bất hòa về tiền khi làm phim, ông đuổi Ph. ra khỏi ekip luôn

Câu chuyện đau lòng của T.V.

T.V. - cô gái có vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" - bị Tr. (diễn viên "có tuổi không có tên") tiếp cận. Tr. rủ T.V. đi "mần diễn viên" và cô chấp nhận về sống với hắn như vợ chồng.

Cuộc sống lay lắt vì thu nhập của 2 diễn viên quần chúng không đủ đổ xăng xe đi quay. Nhưng T.V. với ngoại hình bắt mắt và khá thông minh, liên tục được mời đóng phim.

Vì quá cần vai diễn, Tr. đã... giới thiệu "vợ mình" cho một đại gia ngành dầu khí! Hắn giới thiệu T.V. là "lính của em" và những buổi hẹn hò, Tr. chở T.V. đến rồi ngồi... chờ!

Để thuyết phục T.V., Tr. nói: "Đây là đại gia, sẽ bỏ tiền ra làm phim, hai đứa mình có cơ hội đóng vai chính...".

Sau vài lần "ký kết hợp tác", T.V. bỏ Tr. và cũng sớm chia tay gã đại gia. Tr. đi đâu cũng chửi: "Mẹ, thằng đại gia ba xạo, làm phim gì nó!". Khi được hỏi về T.V., hắn nói với giọng "tội nghiệt": "Mình nghèo, giữ sao được hả anh?".

Nhưng ngay sau đó, Tr. lại lôi điện thoại ra đòi tiền diễn viên quần chúng khác mà hắn vừa giới thiệu vào phim với cát-sê chưa tới 2 triệu. Mỗi phim, riêng việc cắn tiền diễn viên, Tr. kiếm không dưới chục triệu

Case của T. và đạo diễn Quang Đức

T. - diễn viên có nhan sắc, chưa học qua trường lớp nhưng đã nhận hàng chục vai. Nghe tin casting phim hot của đạo diễn Quang Đức, T. tìm gặp phó đạo diễn đề nghị: "Cát-sê em không lấy và sẽ bồi dưỡng anh thêm 15 triệu". Gã phó đồng ý ngay.

Tối hôm đó họ gặp ở quán cà phê rồi... sáng hôm sau về nhà trọ. Nhận xong tiền, gã phó lại gọi điện nói: "Anh nói với đạo diễn Quang Đức rồi, ổng đồng ý nhưng... ổng thích em!".

"Phải chấp nhận hy sinh em à, đây là cơ hội không dễ có đâu" - gã nói.

Hôm sau, Quang Đức thuê phòng ở Trung Sơn và đợi. Gã phó chở T. đến rồi ra bờ sông chờ cho đến khi "thầy a lô" để đón T.

Khi phim bấm máy, T. mới nhận ra vai của mình chỉ là "số phận mờ nhạt", "đất diễn không có gì để diễn". Cô gọi phản ứng nhưng bị phớt lờ. Quang Đức chỉ nhắn: "Phim này lỡ rồi, để phim sau".

Sau vài năm chờ đợi, T. bỏ cuộc đi lấy chồng, còn hai thầy trò Quang Đức vẫn tiếp tục làm hàng chục phim với hàng trăm vai được "mua bán, đổi chác" mà chẳng thấy chút "cắn rứt lương tâm" nào

Mượn điện ảnh để thoát khỏi "người yêu cũ"

Một chủ vựa vật liệu xây dựng có bồ nhí tên Hồng mới 18 tuổi, khá xinh. Một hôm anh ta tìm bạn làm phim: "Cho tui gửi con bé em gái đi đóng phim nghen?".

Nể bạn, anh chàng trong hãng nhận lời. Nhưng khi gặp Hồng, anh ta cau mày: "Đẹp thiệt, nhưng tôi thấy khờ khờ kiểu này vô nghề phim phẹt là tiêu!". Anh chủ vựa xây dựng xua tay: "Không sao, coi vậy chớ nó khôn lắm cha ơi!".

Ngay ngày đầu gặp một đạo diễn Hà Nội tại khách sạn Q.1, Hồng đã bị lão đạo diễn... đè nghiến xuống giường!

Đúng là Hồng hơi ngây thơ nên sau 2 năm mòn mỏi chờ vai với hàng trăm lời hứa của các đạo diễn, Hồng chỉ xuất hiện trên vài clip ca nhạc.

Đến giờ Hồng đã bỏ cuộc, đi lấy chồng và có cuộc sống ổn định. Lúc này cô mới nhận ra gã bạn trai chủ vựa xây dựng quả là một "sở khanh siêu đẳng".

Anh ta biết rõ Hồng bước vào điện ảnh sẽ mất gì và được gì, nhưng để rũ bỏ cô (vì vợ bắt đầu nghe phong thanh chuyện nuôi bồ nhí), anh ta chọn cách "giúp đỡ"!

Chỉ tội nghiệp Hồng cứ ngỡ anh chàng là quân tử giúp mình thực hiện ước mơ, không ngờ đó chỉ là cách chàng Don Juan thời "hại điện" rút lui trước khi "con sư tử Hà Đông" phát hiện ra "tổ tò vò" của hắn

---

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top