Từ nhiều năm nay, tại các hang động của di sản vịnh Hạ Long, có hội "nghiệp quật" chuyên cắt trộm thạch nhũ để mang về bán cho mấy ông kinh doanh hòn non bộ. Nghe mà tức á!
Vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới rồi đó nha. Nhưng mà gần đây, những cột thạch nhũ cực đỉnh trong các hang động huyền bí ở đây đã bị mấy tên trộm đục đẽo nát bét.
Theo mấy bác ngư dân tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì chuyện cắt trộm thạch nhũ này diễn ra từ lâu lắm rồi.
Hồi xưa, thấy thạch nhũ đẹp nên một số người chỉ khai thác về chơi thôi. Nhưng mà khi biết nhiều người muốn sở hữu mấy khối này làm hòn non bộ thì các bác ngư dân đi biển bắt đầu khai thác kiểu tận diệt để kiếm lời luôn.
Khi vào những hang động này, team mình shock nặng luôn á! Các khối thạch nhũ phải mất cả trăm năm mới hình thành thế kia mà giờ bị cắt ngọn nát hết cả rồi. Nhiều khối thạch nhũ đầy màu sắc bị phá tan tành, nằm la liệt dưới nền hang nhìn tội nghiệp vãi.
Tại hang Trinh Nữ còn hoang sơ, ai vô cũng thấy ngay mấy khối thạch nhũ ven đường đi đã mất đầu hết rồi. Vết cắt nhẵn thín đến mức chắc chắn là dùng cưa máy chuyên nghiệp. Ngay cả những khối thạch nhũ siêu to khổng lồ nằm ở các vị trí cheo leo trên trần hang cũng không thoát.
Hang Cặp La nằm ở độ cao 50m so với mực nước biển, cửa chỉ rộng khoảng 60-70cm, đường vào bên trong khó khăn vô cùng mà vẫn bị bọn trộm "hành". Hàng chục khối thạch nhũ đã bị đục đẽo mang đi. Ở hang Trống, hang Thầy và các hang nhỏ lẻ tại khu vực Cặp La cũng bị "dính đạn" tương tự luôn.
Trên vịnh Hạ Long có khoảng hơn 60 hang động đã được phát hiện đó nha. Trong đó, 8 hang động đang được khai thác du lịch; các hang còn lại được đóng cửa để bảo tồn nguyên vẹn giá trị.
Các bác ngư dân nơi đây kể lại rằng chỉ những hang động được UBND tỉnh Quảng Ninh đưa vào khai thác du lịch, có người trông coi quản lý nghiêm ngặt thì bọn trộm mới không dám động vào thôi; còn hàng chục hang động hoang sơ nằm ở những địa điểm xa xôi khác thì toang hết.
Phía Ban Quản lý lên tiếng thế nào?
Thực tế đau lòng như vậy nhưng khi trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết việc đập phá thạch nhũ tại các hang động xảy ra từ lâu rồi, trước cả khi vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1994 luôn á.
Ông chia sẻ tất cả vết cắt thạch nhũ đều cũ cả rồi. Một số điểm như khu vực Ba Hang, Vạn Cồn, Cặp La, Trinh Nữ, Tiên Ông nằm trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long hiện được Ban Quản lý vịnh Hạ Long quản lý, bảo vệ 24/24 giờ và không có chuyện phá hủy thạch nhũ trong hang động nữa.
Trong khi đó, đề cập đến một số khu vực như hang Quả Phao, Áng Lội cũng có dấu hiệu thạch nhũ bị cưa cắt, ông Huỳnh khẳng định những nơi này không nằm trong khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mà thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng nhé!
Sẽ có giải pháp gì không?
Ông Phạm Đình Huỳnh cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các hang động nhiều hơn.
Bên cạnh đó, ông sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền, khảo sát, đo vẽ và đánh giá toàn bộ hiện trạng các hang động để đưa vào hồ sơ quản lý một cách khoa học và cụ thể hơn.
Nguồn: soha.vn