KunHong5357
New member
Khi anh Q. đẩy cửa nhà tắm vào thì cả người như tê liệt - người yêu mình chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, toàn thân tím tái, cổ và mặt đầy vết thương. Anh hốt hoảng lay gọi, làm hô hấp nhân tạo cố gắng cứu sống cô nhưng... đã quá muộn rồi
Cái kết đau lòng
Ngày 10/8, công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đang điều tra cái chết của cô gái trẻ L.H.C.U. (sinh năm 1993, ở ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi). Trưa 8/8, nạn nhân được đưa đến phòng khám đa khoa Anh Dũng (quận 12) cấp cứu nhưng đã tử vong từ nhiều giờ trước đó.
Bác sĩ Nguyễn Công Hảo - người trực tiếp cấp cứu - chia sẻ: "12h35 ngày 8/8, chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân nữ nhưng đã ngừng thở, tim ngừng đập. Cơ thể chỉ mặc chiếc quần lót, má phải tụ máu bầm tím, vùng cổ có nhiều vết lằn, trong đó có một vết ngang quanh cổ rất đậm. Xác định bệnh nhân đã tử vong nên tôi báo ngay công an".
Mọi nghi vấn đều đổ dồn về Trần Đại Quang (24 tuổi, quận Phú Nhuận) - "tình trẻ" của bà H.T.C.N. (sinh năm 1966, mẹ nạn nhân). Plot twist là Quang kém bà N. hẳn tuổi luôn á!
Thực ra bà N. có chồng rồi, nhưng vì ông làm nghề lái xe hay đi vắng, tình cảm vợ chồng phai nhạt nên bà mới quen Quang. Tụi con thấy Quang lưu manh lại nhỏ tuổi quá nên không ưng, bà N. cũng định dứt mối quan hệ này.
Sáng 8/8, Quang gọi cho bà N. nhưng không được nghe máy. Nghĩ bà có người khác nên hắn chạy đến nhà hỏi tội. Lúc đó bà N. đi vắng, chỉ có U. ở nhà một mình. Hai người cãi nhau, U. chống cự nên Quang đã nắm đầu cô đập vào tường đến vỡ sọ. Hai bên tường nhà tắm đầy máu... thương tâm quá đi
Tiếng kêu cứu vô vọng
Anh T.N.Q. (sinh năm 1992, quận 12, người yêu nạn nhân) ngồi bần thần trước di ảnh U. kể lại: "Khoảng 9h, U. gọi nói có Quang đến. Tôi dặn tuyệt đối không được mở cửa. Nhưng khi tôi đến thì Quang đang đi ra, hỏi thì anh ta nói U. đã đi với ba từ sáng. Thấy vô lý quá nên tôi vào nhà xem.
Cửa khép hờ, gọi mãi không ai trả lời. Vào nhà tắm thì thấy U. nằm đó, chỉ mặc quần lót. Tưởng bạn ấy bị tụt huyết áp nên tôi lay và làm hô hấp nhân tạo nhưng vô ích. Hoảng quá nên đưa luôn đi cấp cứu".
Bà Đ.M.D. (41 tuổi, hàng xóm) cho hay: "Sáng sớm tôi thấy hắn ta vào với vẻ mặt tức giận lắm. Cứ tưởng vào chơi như thường nên không để ý. Một lúc sau nghe tiếng la hét nhưng nghĩ là bọn trẻ đùa nghịch. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, tội nghiệp U. quá...".
U. không chỉ xinh mà còn học giỏi, đang học kế toán ở trường cao đẳng. Do hoàn cảnh khó khăn nên cô xin bảo lưu một năm để đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Chị L.K.N. (20 tuổi, bạn U.) xúc động: "U. rất can đảm, quyết tâm làm một năm rồi năm sau quay lại học để theo đuổi ước mơ. Vậy mà..."
Sau khi gây án, Quang gọi cho bà N. nói lỡ tay giết U. và hứa đầu thú nhưng yêu cầu bà... bãi nại! Nhưng bà N. quyết tâm báo công an vì hành động quá độc ác. Bà nghi ngờ: "Không có lý do gì để Quang giết con bé tàn nhẫn thế, sao cãi nhau mà U. chỉ mặc quần lót? Chắc chắn hắn vào sàm sỡ bị con bé chống cự nên giết, thằng ác ôn!"
Nỗi đau của người mẹ lạc lối
Người đau đớn nhất trong vụ này chính là bà N. Mất con, lại bị dư luận bàn tán khiến bà không thể ngước mặt nhìn ai. Bà nấc nghẹn: "Tôi rất đau lòng, hối hận lắm, giá mà không quen Quang thì đâu đến nỗi".
Bà N. tâm sự cuộc sống buôn bán vất vả, xa chồng lâu ngày cảm thấy trống vắng. Quang thường đến shop quần áo chăm sóc bà nên lòng bà "lỡ làng". Nhưng nghĩ đến con cái đã lớn, sợ chúng xấu hổ nên bà định chia tay. Quang không đồng ý, cứ liên tục nhắn tin gọi điện nhưng bà từ chối.
"Sau khi giết con gái tôi, Quang gọi điện tỏ ra đau khổ, nói là lỡ tay chứ không cố ý. Nhưng dù thế nào tôi cũng muốn hắn bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, không dung tha được".
Nguồn: soha.vn