Chuyện buồn từ ngôi chùa giữ thi thể nam sinh Hàn Quốc ở Campuchia

TitNho2101

New member
Cái chết của nam sinh Hàn Quốc ở Campuchia đã bóc trần lỗ hổng nghiêm trọng trong việc hỗ trợ nạn nhân lừa đảo và nạn buôn người giữa hai quốc gia

Thi thể của anh Park (22 tuổi) - một nam sinh người Hàn Quốc - vẫn đang được lưu giữ tại chùa Tuktla ở thủ đô Phnom Penh từ tháng 8 đến giờ. Cơ thể anh đang chờ khám nghiệm pháp y trước khi được hỏa táng và gửi về quê nhà.

Anh Park được phát hiện đã qua đời sau khi bị bắt cóc và tra tấn dã man trong khu phức hợp tội phạm trên núi Bokor thuộc tỉnh Kampot - Campuchia

96f4d5d143bd5f440375.jpg


Theo Korea Times, một nhân viên nhà hỏa táng tại chùa Tuktla chia sẻ: "Mỗi năm có ít nhất ba hoặc bốn thi thể người Hàn được đưa đến đây. Đa phần họ đều còn rất trẻ. Một anh chàng ngoài 30 tuổi cũng vừa được hỏa táng vài hôm trước".

Người này nói thêm: "Gần đây số nạn nhân người Hàn có vẻ đang tăng lên"

Anh Park rời Hàn Quốc hôm 17/7, nói với gia đình rằng mình sang Campuchia để "dự triển lãm". Khoảng một tháng sau, thi thể của anh được tìm thấy trong tình trạng nghi bị giam giữ và hành hạ.

Theo nhân viên chùa, thi thể không có dấu hiệu thương tích nhìn thấy bằng mắt thường, và cảnh sát Campuchia cũng "không comment gì" khi đưa thi thể đến.

Lỗ hổng khổng lồ trong cơ chế bảo vệ công dân

Trong khi giới chức Campuchia vẫn đang điều tra nguyên nhân tử vong, vụ việc của anh Park đã phơi bày lỗ hổng siêu to khổng lồ của Hàn Quốc trong cơ chế hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo, giam giữ trái phép ở nước ngoài - theo Korea Times.

Hiện tại, chính phủ Hàn Quốc chỉ hướng dẫn các nạn nhân "tự báo cáo" trực tiếp với cảnh sát Campuchia qua app Telegram, do hạn chế về thẩm quyền.

Nhưng để được xử lý, người báo cáo phải cung cấp vị trí chính xác, ảnh tòa nhà, số điện thoại liên lạc, hộ chiếu, ảnh chân dung, thậm chí cả video xác nhận "tôi muốn được cứu"

Điều này gần như là mission impossible với những người đang bị giám sát 24/7. Anh Kim (28 tuổi) từng bị giam 5 tháng tại Sihanoukville kể lại: "Chúng lấy hộ chiếu và điện thoại của tôi. Tôi mượn điện thoại của lính gác để nhắn tin cho nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng chúng theo dõi tín hiệu wifi và bắt được tôi trong hai tiếng, sau đó tra tấn tôi"

Trong khi đó, cộng đồng người Hàn tại Campuchia cho biết cảnh sát nước sở tại vẫn yêu cầu nạn nhân tự báo cáo vì từng có trường hợp "bên thứ ba trình báo nhưng khi cảnh sát đến, nạn nhân phủ nhận bị giam giữ". Do đó, nhiều vụ giải cứu chỉ thành công nhờ mối quan hệ cá nhân hoặc người trung gian địa phương

Hy vọng mới từ lực lượng đặc nhiệm chung ✨

Gần đây, hai chính phủ đã thống nhất lập lực lượng đặc nhiệm chung để phối hợp điều tra và xử lý các vụ buôn người.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top