Mấy ngày nay, dân làng ở ấp 8, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) vẫn không ngớt bàn tán về cái chết thương tâm của chị Đinh Thị Hạnh (sinh năm 1982). Sau khi ly hôn, người chồng cũ nổi cơn "điên", cầm dao đâm vợ rồi uống thuốc sâu tự tử, để lại hai đứa con bơ vơ không ai trông
Drama đau lòng giữa ban ngày
Sáng ngày 2/5 lúc 6h30, chị Hạnh đang lái xe máy đi làm ở tiệm tóc thì gặp người chồng mới ly dị là Trần Phước Đào (sinh năm 1979, quê Quảng Nam). Chưa đi được 500m thì Đào bất ngờ phóng xe từ hẻm lao ra, húc thẳng vào xe chị.
Hoảng loạn, chị Hạnh vứt xe bỏ chạy nhưng Đào vẫn cầm dao đuổi theo và đâm chém liên tục khiến chị tử vong tại chỗ
Sau khoảng 1 tiếng truy tìm, công an phát hiện Đào nằm thoi thóp dưới gốc cây cà phê trong vườn nhà dân, mặt tái nhợt. Được xác định là đã uống thuốc trừ sâu tự tử, Đào được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng không qua khỏi do uống quá nhiều thuốc sâu.
Từ chuyện tình đẹp đến ác mộng
Chị Hạnh quê ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, học hết lớp 7 rồi phải nghỉ, theo mấy bạn đi làm thuê kiếm tiền gửi về phụ ba đang ốm. Còn Đào lúc đó cũng đang làm thuê ở vườn cao su cho một người bà chủ có họ hàng với mình.
Thấy chị Hạnh siêng năng, hiền lành, bà chủ vườn cao su làm mai mối cho cháu trai. Năm 1999, hai người về chung một nhà, hai bên họ hàng ai cũng vui mừng
Nhưng từ khi chị sinh con đầu lòng, tính Đào bắt đầu "lật mặt như lật bánh tráng". Anh ta hay "mượn" đồ đạc nhà hàng xóm không trả, chị khuyên can nhưng "ngựa quen đường cũ" không sửa được. Thậm chí còn đánh đập vợ mỗi khi bị nói.
Đầu năm 2006, Đào bị bắt vì cắt trộm dây điện, bị tòa phạt 12 tháng tù treo. Nhưng không chừa được tật xấu, anh ta lại đi trộm máy nổ của hàng xóm và phải ngồi tù 18 tháng.
Lời đồn thổi - Ngọn nguồn của bi kịch
Từ khi chồng đi tù, chị Hạnh một mình nuôi con. Chẳng hiểu sao lại có mấy người rảnh việc đi tung tin chị có "người yêu mới". Năm 2009, Đào ra tù về là đánh đập, tra khảo vợ về chuyện "lăng nhăng" không chung thủy
Từ đó, chị Hạnh phải chịu đựng những trận đòn dã man của Đào. Có lần hàng xóm thấy Đào bóp cổ vợ phải chạy sang can mới thôi, nhưng anh ta vẫn chửi bới suốt đêm.
Bà H, sống gần nhà chị Hạnh kể: "Khoảng hai năm trở lại đây, hai vợ chồng nó luôn cãi nhau kịch liệt, Hạnh thì lên án chồng tội trộm cắp phải ngồi tù, còn thằng Đào cứ uống rượu vào là lải nhải chuyện vợ trăng hoa với người đàn ông khác. Tụi nó chết đi đã đành, nhưng đứa con gái còn nhỏ không biết tương lai sẽ ra sao"
Quyết tâm ly hôn nhưng không thoát nổi
Tháng 6/2010, chị Hạnh viết đơn ly dị lần đầu. Tòa gọi lên hòa giải thì Đào hứa sẽ sửa sai, yêu thương vợ con. Tin lời chồng, chị Hạnh quay về nhưng chuyện vẫn lặp lại - cứ uống rượu vào là đánh vợ.
Tháng 11/2012, mặc dù Đào không đồng ý nhưng chị Hạnh chủ động gửi đơn ly dị lần hai lên Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh. Trong thời gian chờ xét xử, chị về sống với ba mẹ. Còn Đào thì bán hết đồ đạc trong nhà lấy tiền tiêu, đứa con gái thì đưa lên chùa nhờ sư cô chăm.
Tháng 3/2013, tòa gọi lên xét xử nhưng Đào không đến nên phải xử vắng mặt. Ngôi nhà bán được 55 triệu, do phải trả nợ nên chị Hạnh lấy 30 triệu, còn lại là phần của Đào.
Bực tức vì bị ly hôn và chia tài sản không đều ý, Đào đem con về gửi ông bà nội rồi lên kế hoạch sát hại vợ. Và bi kịch đã xảy ra
Ông Phan Thanh Chiến (sinh năm 1956), ấp trưởng ấp 8 cho biết: "Vợ chồng Đào, Hạnh xảy ra chuyện cãi cọ xung đột trong nhiều năm qua là có thật. Nhưng vì chuyện riêng tư, chúng tôi chỉ mời lên hòa giải chứ không can thiệp sâu. Riêng Đào có nhiều biểu hiện sai trái pháp luật, từng 2 lần bị khởi tố vì tội Trộm cắp tài sản và đi tù. Nhưng sau khi mãn hạn tù thì lại gây ra trọng án nghiêm trọng".
Nguồn: soha.vn