Chuyện buồn phía sau bức hình cậu bé 4 tuổi đi khai giảng cùng 18 cảnh sát

Tho02

New member
33203a1274b61efbc884.jpg


Ngày khai giảng đầu tiên của bé Jackson Scherlen (4 tuổi, Texas, Mỹ) có 18 cảnh sát hộ tống nghe thì cool phết đúng không? Nhưng thật ra câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phải rớt nước mắt

Với một bé 4-5 tuổi, ngày đầu tiên đi học đã là cả một thử thách rồi - mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm. Nhưng với bé Jackson Scherlen, tuần này em phải bước vào cổng trường mà không có bố bên cạnh - điều khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Bố của em - Justin - là một sĩ quan cảnh sát tại Texas. Ông đã ra đi cách đây 2 tuần sau vụ tai nạn giao thông khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Dù được cấp cứu ngay nhưng ông Justin Scherlen vẫn không qua khỏi, để lại người vợ và 4 đứa con

d1bdd8c3c92ad3153abe.jpg


Nhưng Jackson không hề đơn độc. Anh chị em luôn sát cánh bên cạnh em. Và đặc biệt hơn cả, 18 sĩ quan cảnh sát - những đồng nghiệp thân thiết của bố em - đã có mặt tại trường tiểu học. Họ xếp thành hàng, dành cho em những cái ôm thật chặt và những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày đầu tiên này.

Hành động ý nghĩa này khiến cả Jackson và mẹ em vô cùng xúc động.

"Cậu bé đã rất ngạc nhiên khi chúng tôi xuất hiện", chị Jessica Scherlen - mẹ của Jackson chia sẻ. "Tôi nghĩ Jackson rất vui khi mọi người có mặt ở đây. Điều đó cho thằng bé biết rằng mọi người vẫn yêu thương và quan tâm tới nó"

e2bcd55cd015bad7f691.jpg


Mẹ của Jackson cho biết bà vô cùng biết ơn khi thấy những đồng nghiệp của chồng xuất hiện.

"Tôi ước gì mình có thể làm tất cả để Justin có thể ở đây với con trai mình. Ít nhất, chúng tôi có thể thay mặt anh ấy vào ngay lúc này và cho Jackson biết rằng, con luôn có những người để trông cậy vào nếu có chuyện gì xảy ra", cảnh sát Officer Daniel chia sẻ.

34505244200dbb94c5dd.jpg


acc95070d061bcb7234b.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top