BanhYeu7956
New member
Cãi nhau chỉ vì chuyện làm ồn giờ nghỉ trưa, tưởng đã xong xuôi nhưng Võ Hồng Tuấn vẫn không nguôi giận, rồi mang dao sang phòng bên gây chuyện và đâm chết anh Phan Đình Lý
Chiều 24/5, trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Đình Chiến - Trưởng công an xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho hay: "Một nam thanh niên là công nhân làm việc tại công trường Formosa thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong lúc xô xát đã bị đâm tử vong, thi thể nạn nhân vừa được đưa về quê chuẩn bị mai táng".
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 22/5, tại công trường dự án Formosa (Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh). Đang giờ nghỉ trưa mà phòng bên cứ ồn ào loạn xì, mấy công nhân ở phòng kế bên không chịu được nên sang nhắc nhở, rồi thế là... cãi nhau
May mà lúc đó có các anh khác can ngăn hòa giải, mọi người đều về phòng nghỉ. Nhưng mà về phòng rồi, Võ Hồng Tuấn (SN 1992, trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) vẫn cứ bực tức mãi không nguôi.
Đến khoảng 3h sáng ngày 23/5, Tuấn bỗng dưng mang dao sang phòng bên để "tìm lại công bằng". Anh Phan Đình Lý (SN 1990, trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) ra nói chuyện thì hai bên lại cãi vã, xô xát tiếp.
Trong lúc đánh nhau, Tuấn đã dùng dao đâm Lý một nhát, khiến anh này tử vong ngay sau đó
Anh Phan Đình Nhơn (SN 1987) - anh trai nạn nhân Lý kể lại: "Đang ở Gia Lai thì nghe điện thoại người nhà báo tin em Lý bị đâm chết, tôi vội vàng bắt xe về. Khi về đến nhà thì thi thể Lý đã được chuyển về nhà chuẩn bị mai táng.
Lý là em thứ 5 trong gia đình, anh chị em tôi đã lập gia đình hết, nó là trụ cột trong gia đình nuôi mẹ già bệnh tật và chị đau yếu".
Nghe mà thương quá Gia đình nạn nhân Lý vốn rất khó khăn, mẹ già đau ốm thường xuyên, người chị cũng không được bình thường về tâm lý.
Ngôi nhà gia đình anh Lý đang ở là nhà tình thương, được bà con xóm làng cùng chung tay xây cất. Anh Lý chính là lao động chính trong nhà, mọi việc lớn nhỏ đều do anh lo liệu.
Hiện vụ việc đã được Công an huyện Kỳ Anh chuyển hồ sơ lên Phòng Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn