Sự việc đau lòng vừa xảy ra ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận khiến ai nghe cũng phải xót xa. Ông Lâm Xuân Hòa (sinh năm 1988) đã dùng xăng đốt phòng ngủ, và sau khi phát hiện con mình qua đời trong đám cháy thì ông cũng tự kết liễu đời mình
Chiều 9/10, UBND xã Cà Ná đã xác nhận về vụ việc nghiêm trọng này. Người dân địa phương phát hiện nhà ông Lâm Xuân Hòa (ở thôn Lạc Sơn 2) bốc cháy dữ dội, làm nhiều người thương vong.
Theo báo cáo của UBND xã Cà Ná, vào khoảng 22h30 tối ngày 8/10, ông Hòa đã dùng xăng tự đốt phòng ngủ của mình. Thời điểm đó, trong nhà có tổng cộng 6 người gồm: vợ chồng ông Hòa, mẹ vợ, cháu vợ và hai đứa con của ông, trong đó có bé Q. mới chỉ 1 tháng tuổi
Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, UBND xã Cà Ná đã chỉ đạo công an xã, tổ xung kích phối hợp với bà con dùng xà beng phá cổng để giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.
Thương quá! Bé Q. đã tử vong ngay tại chỗ do bị chết cháy. Khi thấy con mình không qua khỏi, ông Hòa đã tự đâm mình. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông cũng không qua khỏi
Những người còn lại bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để cấp cứu kịp thời.
Nguồn: soha.vn